Chuyện về một anh con gái

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm văn chương với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Chuyện về một anh con gái

Gửi bàigửi bởi KENDIZONE » Thứ 7 21/11/09 8:40

Nó là con gái 100%. Nhìn bề ngoài, chẳng ai bảo nó là một tomboy cả. Nó cũng có một cái tên mềm mại như những thiếu nữ khác: Thùy Giang.

Thế mà, lên cấp 3, tự nhiên nó…biến thành con trai! Nó còn nhớ…

Hình ảnh

Lớp 10

Mới vào trường, nó được xếp vào lớp chọn ban D. Ban D thì vốn ít con trai rồi, đằng này lại là lớp chọn. Lớp nó hôm tập dượt khai giảng làm xôn xao cả trường vì chỉ toàn con gái. Nhưng những người bất ngờ nhất chính là những học sinh trong lớp. Lớp toàn con gái sẽ nhiều chuyện phức tạp lắm đây!

Lẽ thường, âm thịnh dương suy. Nhưng bây giờ âm cực thịnh thì lại sinh dương! Với cái thành tích Huy chương Vàng Karatedo Thành phố năm lớp 9, cộng với cái vẻ rắn rỏi cứng cáp, nó được “phong” là “anh trai” của lớp ngay lập tức. Nhận chức lớp phó kỉ luật kiêm quản lý cơ sở vật chất, nhiệm vụ của nó là hét át giọng bọn mất trật tự trong giờ và thỉnh thoảng ra tay gõ gõ mấy cái đèn chập chờn cho nó sáng trở lại, hay là leo trèo để lau quạt trần, bê ghế xếp bàn…. Tóm lại là nó lăn xả những công việc nặng của lớp. Có một chuyện từ hồi ấy đến bây giờ nó vẫn không quên, mỗi lúc nhớ lại vừa tức vừa buồn cười. Hôm đó đầu tuần, học sinh tập trung dưới sân trường để tổng kết thi đua, mỗi lớp phải cử một người đi bê ghế. Lớp này, ngoài nó ra thì còn ai nữa! Thấy nó phăm phăm bê một chồng ghế cao ngất từ trong kho ra, bọn con trai của các lớp khác trố mắt:

- “Ơ, lớp này con trai đâu???”

Nó không thèm ngoái lại:

- “Con trai đây chứ đâu!”

Lúc nó kể chuyện này cho mấy đứa cùng lớp nghe, đứa nào cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Bản lĩnh như “anh” Giang thế chứ lị!”

Lớp 11

Càng ngày, cái uy tín “anh trai” trong lớp của nó càng được khẳng định chắc chắn, không chỉ vì nó làm được nhiều việc cho lớp mà còn vì bản tính nó quyết đoán, rộng rãi, suy nghĩ thoải mái, không bao giờ tính toán so đo với ai cái gì, vô tư giúp đỡ mọi người. Nó không bao giờ để bụng lỗi gì của ai, không nói xấu ai, cũng chẳng quan tâm có ai nói gì sau lưng mình không. Nó lại ít khi tham gia vào những hội đồng buôn chuyện của bọn bạn nhí nhảnh, mà nếu có cũng chỉ thỉnh thoảng cười phụ họa mà thôi. Và thêm nữa, trong lúc bạn bè đã điệu đà váy áo phấn son giày dép, thì nó vẫn giản dị với dép xăng đan và chun vòng buộc tóc, không bao giờ đeo bất cứ một thứ trang sức gì lên tay chân đầu tóc. “Anh” Giang là thế!

Đợt học quân sự, thày bảo lớp cử ra một bạn tập lắp súng để đi hội thao. Cả lớp nhao lên chỉ nó. Nó bình thản như một sự tất nhiên, xách khẩu AK nặng trịch lạnh coong ra một góc tập tháo lắp. Hội thao chỉ có nó là con gái, ba đại diện của ba lớp bên cạnh đều là con trai cả. Nó thi trong hồi hộp dâng cao bởi sự hò hét cổ vũ của bọn bạn. Kết quả là nó về thứ nhì, nghĩa là chỉ thua một đứa con trai mà vẫn nhanh hơn hai đứa còn lại. Bọn cùng lớp phục lăn!

Lớp 12

Năm cuối cấp phải mặc áo dài. Sớm hôm khai giảng, mẹ nó bảo:

- Con gái, để mẹ tết tóc cho!

Xong rồi, mẹ nó lại thoa cho chút phấn. Nó hơi ngượng nghịu lúc đầu, nhưng khi mẹ ngắm lại nó rồi bảo: "Xinh rồi, cô ạ!" thì nó thấy mát ruột lắm. Đến trường, nó vừa bước vào lớp, các bạn liền ồ lên rồi vỗ tay. Nó xấu hổ, chỉ biết cười trừ rồi che mặt.

Nhiệm vụ bê ghế vẫn là của nó, nhưng năm nay nó thấy bất tiện hơn vì áo dài vướng quá và guốc cao gót bước vào nhà kho mấp mô dễ vấp. Nhiệm vụ giữ trật tự vẫn là của nó, nhưng năm nay nó thấy cần phải thay đổi phương pháp: nó không gào lên nữa mà dùng biện pháp dài hơi hơn, tỉ tê trong những giờ sinh hoạt lớp: “Chúng mình lớn rồi, ai cũng có lòng tự trọng, nhưng như thế thì càng phải tôn trọng người khác, nhất là thày cô giáo. Mà năm nay cuối cấp rồi, đừng để thày cô ấn tượng xấu về lớp mình, như thế không hay chút nào. Các bạn thử nghĩ mà xem…”Mưa dầm thấm lâu, những đứa lắm lời trong lớp noi gương nghiêm túc của “anh” Giang, cũng bớt mồm đi trông thấy.

20/11 rất gần ngày sinh nhật cô chủ nhiệm. Cả bọn hẹn nhau tổ chức một bữa tiệc thật to ở nhà cô. Nó đứng lên điều khiển:

- Hà mua nến và bóng bay nhé. Ngọc cùng Minh sắm hoa quả và bánh sinh nhật. Hạnh sẽ đến sớm giúp cô dọn dẹp được không? Còn tớ sẽ bày mâm và tỉa hoa quả táo, lê, dưa hấu…cho đẹp, các bạn nhất trí không?

- Hoan hô “anh” Giang, à không, chị Giang chứ!

Cả gian phòng rộ lên những tiếng cười phấn khích, còn nó thấy ấm lòng lạ lùng.

NTG (Hà Nội)
http://tinexpress.com/PN/xa-hoi/ban-tre ... -1-221543/
RANDOM_AVATAR
KENDIZONE
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 6 30/10/09 14:31
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chuyện về một anh con gái

Gửi bàigửi bởi newday » Thứ 7 21/11/09 23:09

Bài này hay thật, có lẽ hơi xúc động một chút. Nó làm cho con người ta thấy mình như thua kém một ai đó, và đôi khi chính bản thân mình cũng chẳng nhận ra. Như thầy Thêm thường nói: Trong con người ta, lúc thì là đàn ông mà luc thì rất đàn bà...
RANDOM_AVATAR
newday
 
Bài viết: 84
Ngày tham gia: Thứ 6 06/11/09 23:09
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chuyện về một anh con gái

Gửi bàigửi bởi the yun » Chủ nhật 20/12/09 21:09

Mình cũng từng có một lớp trưởng mang tính cách như thế. Đáng ngưỡng mộ lắm! Vừa tháo vát vừa dịu dàng.
nếu bạn thích cầu vồng thì hãy kiên nhẫn trước những cơn mưa
Hình đại diện của thành viên
the yun
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Chủ nhật 18/01/09 22:07
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chuyện về một anh con gái

Gửi bàigửi bởi ho truong bao chau » Thứ 7 26/12/09 12:01

câu chuyện này giản đơn nhưng nghe thật xúc động. có lúc nào con người ta biến chuyển mạnh mẽ thì đó là khi bước vào mội trường mới và khi quyết định tương lai cho mình. nhân vật "anh" Giang khi bước vào trường cấp ba là một người bản lĩnh nhưng nữ giới vẫn mãi chỉ là nữ giới, trước ngưỡng cửa mới Giang đã thể hiện mình là một người phụ nữ chứ không phải một bé gái bồng bột với những hành động ta đây là "Đại ca". đáng trân trọng thay.
RANDOM_AVATAR
ho truong bao chau
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 2 26/10/09 17:05
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chuyện về một anh con gái

Gửi bàigửi bởi oanhtruc » Thứ 6 21/05/10 15:12

có thể mọi người sẽ thấy thú vị với việc hoán đổi vị trí này nhưng liệu người trong cuộc có thế? nếu có cơ hội, các bạn hãy thử hoán đổi nhé! t thì sợ rùi!hic!
đừng mãi nhìn về một cánh cửa đã khép lại mà bỏ qua một cánh cửa khác sắp mở ra
RANDOM_AVATAR
oanhtruc
 
Bài viết: 28
Ngày tham gia: Thứ 5 15/10/09 15:10
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chuyện về một anh con gái

Gửi bàigửi bởi Huan_NgheAn » Thứ 4 13/04/11 22:19

có một số hoàn cảnh mình nên hoán đổi vai trò nam nữ để mọi việc tốt hơn...hiii
Chỉ nói thôi thì chưa đủ...
Hình đại diện của thành viên
Huan_NgheAn
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: Thứ 6 27/11/09 13:37
Đến từ: Nghệ An
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chuyện về một anh con gái

Gửi bàigửi bởi minhminh_kute » Thứ 5 14/04/11 3:29

bạn rất đặc biệt.mỗi ngưoi đều là mot kì wan.hãy lun tự hào vì sẽ không ai giông mỗi người chúng ta. dù ở hiện tại hay tương lai xa vời
RANDOM_AVATAR
minhminh_kute
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 5 18/11/10 10:48
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Thư giãn văn hoá học: văn chương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron