tâm sự của một sinh viên năm nhất

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm văn chương với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

tâm sự của một sinh viên năm nhất

Gửi bàigửi bởi truong han chu » Thứ 2 25/01/10 15:48

[center]CẢM NGHĨ VỀ NGÀY TẾT[/center]
Ngày còn thơ bé, tôi hay mơ về tết. Tôi thích tết một cách rất trẻ con. Tết là gì? Tết là dịp tôi có thể ngắm nhìn ba tôi chăm sóc cho gia đình thay vì lo các công việc xã hội như ngày thường. Tôi thường ngồi hàng giờ ngắm đôi bàn tay tỉ mỉ của ba tôi làm ra những sợi lạt mềm mại, vàng óng như sợi rơm tươi để buộc bánh, ngắm những chiếc bánh chưng, bánh tét xinh xắn, xanh mướt màu lá dong được gói một cách cẩn thận. Tôi nhìn nồi bánh nghi ngút khói và lòng háo hức đón chờ được thưởng thức chiếc bánh mới "ra lò" trong niềm vui của trẻ nhỏ. Ngày thường, mọi công việc trong gia đình đều một tay mẹ tôi quán xuyến và tết trở thành dịp để tôi phụ bà một tay tỏ ra rằng mình là đứa con gái đã lớn, đảm đang, giỏi giang, để "phổng lỗ mũi" nghe mẹ khen con gái ngoan. Cũng như lũ chúng bạn đồng trang lứa, năm nào tôi cũng háo hức mong tết đến vì đó là dịp tôi được nghỉ học, được chơi những trò chơi ngày thường không được phép chơi, được thả hồn vào những dòng thơ khai bút đầu xuân và trên hết là được ăn không biết bao nhiêu là món ngon ngày thường không có, được nhận bao lì xì đỏ. Tôi còn thích đêm 30 ngắm nhìn pháo bông đẹp đẽ, sáng lòa một góc trời, xem hài Ông Táo, ngửi hương trầm lan tỏa khắp nhà, ngắm nhìn căn nhà được trang hoàng lộng lẫy khác ngày thường mà trong đó có bàn tay tôi tạo ra.
Giờ đây, khi đã là sinh viên đại học năm nhất, tôi vẫn hay mơ về tết. Nhưng tết trong tôi đã khác nhiều với thời thơ bé ấy. Đối với tôi, tết giờ là dịp tôi đoàn tụ với gia đình, nghe lại giọng nói thân thương, nhìn những gì quá đỗi quen thuộc mà nay đã xa rời. Tôi sẽ tỏ lòng yêu thương với những con người thân thương vì những gì họ dành cho tôi mà lâu nay tôi vẫn cho rằng đó là điều dĩ nhiên. Sâu trong tâm khảm tôi, lúc này tôi mong tết đừng qua để tôi ở nhà lâu hơn, để tôi mãi mãi ở tuổi đôi mươi đẹp đẽ, hoặc tôi sẽ bé lại để yêu tết theo cách trẻ con, nũng nịu trong vòng tay thân thương của gia đình.
Có ai nghĩ như tôi không?
Tết đến gần làm lòng tôi dâng lêm xúc cảm muốn chia sẻ vài dòng với mọi người. Đây là bài viết đầu tiên của tôi trong diễn đàn. Mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người
Hình đại diện của thành viên
truong han chu
 
Bài viết: 56
Ngày tham gia: Thứ 5 31/12/09 10:56
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Quay về Thư giãn văn hoá học: văn chương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến32 khách