Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

1 bức thư ngắn gọn nhưng...

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 21/10/10 10:10
gửi bởi Dat
Dear Jordan.
Đây là câu chuyện về mối tình đầu tiên cũng là mối tình cuối cùng của anh cùng một người con gái rất đẹp, rất tuyệt vời mà cũng rất phức tạp.
Anh nghĩ rằng ngày mai em sẽ rời khỏi anh nên anh nghĩ đây là cơ hội duy nhất cho anh nói.
Dù cho chúng ta có ở cạnh nhau hay xa nhau, em sẽ vẫn là người con gái của cuộc đời anh.
Người duy nhất mà anh đã từng ghen tị là người đã có được trái tim em. Và anh luôn tin vào số phận rằng anh chính là người đàn ông đó.
Nếu chúng ta không gặp lại nhau, nếu một ngày nào đó em đang đi dạo và chợt cảm thấy cần một người ở bên cạnh em thì người đó sẽ là anh.
Yêu em cho dù anh có đi đâu chăng nữa.
Charlie.

[right]Sưu tầm.[/right]