Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Chơi vơi

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 05/11/10 22:10
gửi bởi vuhai2505
Chơi vơi con sóng vỗ bờ
Chơi vơi ngọn gió hững hờ mùa thu
Chơi vơi câu hát ai ru
Chơi vơi một nỗi sầu ưu muộn màng
( Vũ Hải - K4 VHH)

Hình ảnh

Re: Chơi vơi

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 05/11/10 22:29
gửi bởi Dat
Ưhm...nghe có vẻ hơi buồn :). Sao Hải không đăng kí cấp quyền sinh viên đi :D.

Re: Chơi vơi

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 05/11/10 23:01
gửi bởi ragingwave
Chị thích bài thơ này.
Chị cũng có 1 bài tương tự, bắt đầu 2 chữ "Lưng chừng". Nhưng không phải do chị sáng tác

[center]Lưng chừng mùa thu tới
Lưng chừng lá vàng rơi
Lưng chừng bạn và tôi
Tình yêu hay tình bạn?

(Sưu tầm)

Hình ảnh[/center]

Re: Chơi vơi

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 05/11/10 23:39
gửi bởi vuhai2505
Em viết bài này lúc đang có tâm trạng , nên lời thơ cũng hơi buồn 1 tí :).

Re: Chơi vơi

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 06/11/10 13:11
gửi bởi ragingwave
:D