Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

một chuyện tình buồn

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 19/05/11 16:47
gửi bởi nhuthanh1987
tình yêu vẫn là một đề tài muôn thuở trong thi ca.
tình cờ trog quảng đoiwf làm sinh viên của mình tôi đã có may mắn được chúng kiến 1 mối tình của một anh bạn.
một mối tình đẹp, nhưng buồn.
rồi không biết tại sao nổi húng lên sang tác 1 bài thơ dựa trên câu chuyện đó
dù biết có lễ là không hay nhung cũng xin đưa lên để các bạn cùng tham khảo và góp ý.
và xin lưu ý là câu chuyện mình kể dưới dạng một bài thơ này là hoàn toàn có thật.
trách chi thêm sầu
tình đầu đã lở
vì sao cách trở?
em là của ai?
trên bước đường dài
mong em hạnh phúc...
anh quá ngu ngốc
trao mối tình lầm
nổi lòng lặng câm
âm thàm anh khóc..!
tim em một góc
hình anh có còn?
mắt trông mỏi mòn
phương trới xa thẳm...
tháng dài đằng đẳng
năm lẳng lặng trôi
rồi đến một ngày
hai ta gặp lai...
đứa con thơ dại
ai hại đời em?....!
em không có tội
chỉ trách anh thôi
giờ đã lỡ rồi
đơn côi hai đứa
anh không một nửa
em đã lở làng
duyên kiếp trái ngang
tình hoang đêm lạnh...
vẵng bên tai anh
hai chữ "hy vọng"
đúa bé nhỏ giọng:
"cháu không có cha
chân đất không nhà
mùa thu đã qua
bóng chiều dần xuống
gió thổi từng luồng
mẹ con cháu lạnh..."
chao ôi đau đớn
giang rộng tay hơn
ôm gia đình nhỏ
một lời muốn tỏ
với cả nhân gian
mong manh dây đàn
tình yêu là thế./.
thanhs các bạn cho ý kiến

: