Sách và tôi – Thú phong lưu còn sót lại

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm văn chương với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Sách và tôi – Thú phong lưu còn sót lại

Gửi bàigửi bởi Hứa Thị Quỳnh Trang » Thứ 3 05/03/13 21:31

Cụ Vương Hồng Sển viết Cuốn sách và tôi năm 1984. Đây được xem là “Thú chơi sách - quyển 2”, xuất bản với nhan đề Cuốn sách và tôi, sau lần in đầu tiên cách đây 50 năm. Trong đó cụ bày tỏ tình cảm của mình với sách, kinh nghiệm viết và đọc, chút tiếc nuối cho bản thân ông trong thế giới bao la khôn cùng của sách. Điều này đã gây nên cảm xúc đặc biệt cho những độc giả mong đợi nó từ lâu. Đối với bạn trẻ, cuốn sách này chắc chắn là một món ăn tinh thần mới lạ, nhưng không kém phần bổ ích.
Những ghi chép của cụ về thú chơi sách luôn gắn với một kỷ niệm nào đó trong quá khứ. Chuyện tư lẫn công của thời cuộc. Với cụ, chơi sách cũng có lúc thăng lúc trầm, và người chơi sách tùy cảnh tùy thời mà giữ cho lửa say mê không tắt. Cũng chính vì tình yêu đó, mà qua thời gian, thú chơi sách của cụ Vương được xem như nghệ thuật. Bằng tất cả sự sâu thẳm của nó, cụ như một nghệ sỹ đại tài. Có sự hòa trộn giữa tính tài tử (chơi sách) và tính bác học (đọc sách). Để thỏa thú văn chương của mình, cụ không những vừa thưởng thức mà còn đánh máy những đoạn văn, sử liệu từ nhiều loại sách đông tây kim cổ, lưu lại phòng khi sách bị mất hay thất lạc. Khi rảnh rỗi cụ còn dịch ra tiếng Việt, có thế mới biết cụ còn là bậc thầy về dịch thuật.
Với Cuốn sách và tôi, cụ không chỉ dâng hiến sự hiểu biết của mình về cuộc sống muôn màu, mà còn mang theo những nét xưa, tràn đầy xúc cảm qua từng trang viết. Lối văn chương của cụ giản dị nhưng đầy bất ngờ, lạ lùng và lôi cuốn.
Cuốn sách và tôi là chút di sản tinh thần mà cụ Vương Hồng Sển để lại cho chúng ta cùng đọc và chia sẻ. Với lối văn phong rất riêng, hầu như nguyên văn của cụ Vương, những từ ngữ xưa mà nay ít người biết đến. Đó cũng là một cách để bảo tồn những vốn quý của tiếng nói Việt Nam.

Hứa Thị Quỳnh Trang
Lớp VHH K13B
RANDOM_AVATAR
Hứa Thị Quỳnh Trang
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 3 22/01/13 8:29
Cảm ơn: 8 lần
Được cám ơn: 7 lần

Re: Sách và tôi – Thú phong lưu còn sót lại

Gửi bàigửi bởi cuongk13b » Thứ 3 05/03/13 22:10

Chúc mừng "Đồng môn" đã đăng được bài.
Văn hóa là cái càng học càng thấy thiếu cho nên càng học Văn hóa càng thấy mình thiếu Văn hóa. ^^
RANDOM_AVATAR
cuongk13b
 
Bài viết: 43
Ngày tham gia: Thứ 3 22/01/13 21:08
Cảm ơn: 22 lần
Được cám ơn: 19 lần

Re: Sách và tôi – Thú phong lưu còn sót lại

Gửi bàigửi bởi Hứa Thị Quỳnh Trang » Chủ nhật 17/03/13 22:47

welcome to you ^^
RANDOM_AVATAR
Hứa Thị Quỳnh Trang
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 3 22/01/13 8:29
Cảm ơn: 8 lần
Được cám ơn: 7 lần


Quay về Thư giãn văn hoá học: văn chương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron