tâm sự của lá

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu và thảo luận về các tác phẩm văn chương với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

tâm sự của lá

Gửi bàigửi bởi sinan » Chủ nhật 22/07/07 14:56

TÂM SỰ CỦA LÁ

Có một chiếc lá xanh luôn hoài nghi về sự tồn tại của mình...Nó không biết là mình tồn tại để làm gì?mình có ích gì?và sau này mình sẽ đi về đâu?..Một hôm, nó đang thơ thẩn nhìn trời nhìn mây thì bất chợt bác lá vàng cạnh bên nó rơi rụng...nó chợt thấy bàng hoàng...chẳng lẽ kết thúc của nó cũng sẽ vậy sao?...nó trở nên buồn rầu và sợ hãi...Nó ôm nỗi sợ hãi đó trong một thời gian cho đến khi nó gặp được một cơn gió...Bác gió đã kể cho nó nghe về quá trình sống và cống hiến của một chíêc lá là như thế nào!

"Ở đời, lá vàng thì rụng, lá non thì đâm chồi nẩy lộc...vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại trong trời đất này...Khi còn non thì gió to cũng khó làm lá rụng nhưng khi vàng úa rồi thì một cơn gió nhẹ cũng làm cho nó rơi nhẹ nhàng theo gió. Điều quan trọng là trong quá trình tồn tại của mình, lá đã đem lại cho đời nhiều niềm vui, hạnh phúc...đặc biệt, đem lại sự sống cho đời..."

Lá hỏi"nhưng thưa bác, cháu chỉ là một chiếc lá nhỏ thì làm sao đem lại được sự sống to lớn thế kia?"

"Nhỏ không là vấn đề cháu à, cháu có biết nhờ sự quang hợp của lá mà oxi được sinh ra không?mà oxi là nguồn sống của thế giới này. Tuy cháu không tạo ra nhiều oxi, nhưng cả họ hàng cháu, hàng tỉ tỉ chiếc là trên hành tinh này cùng tạo ra oxi thì lại khác cháu à!Dù đóng góp của cháu chỉ là một giọt nước trong đại dương nhưng nếu không có từng giọt nước nhỏ bé ấy hợp lại thì làm sao có cả đại dương hả cháu!"

"Nhưng bác ơi, rồi cháu sẽ cũng giống như những người khác, cháu cũng sẽ già, sẽ vàng úa và rụng mất!mọi người chẳng ai nhớ đến cháu nữa, hixhix"

"không đâu cháu àh!Cháu chỉ biến mất khi người ta không còn nhớ đến cháu!nhưng mọi người sẽ luôn nhớ đến cháu mà!Với lại, khi cháu rơi rụng thì cháu vẫn còn rất có ích cho đời mà!"

"làm sao được hả bác?cháu đã rụng rồi thì đâu thể quang hợp được nữa?"

"Đúng, cháu không thể quang hợp được nữa nhưng cháu sẽ có một vai trò khác cũng không kém phần quang trọng!Đó là góp phần nuôi dưỡng thế hệ tương lai...Rơi xuống đất cháu sẽ được phân huỷ thành mùn...Vào mùa mưa, mùn sẽ giúp giữ lại nước, nếu ở vùng đồi núi thì mùn giữ nứơc sẽ hạn chế một phần sức cuốn của dòng chảy, hạn chế lũ lụt...vào mùa khô, thì mùn là lớp bảo vệ đất khỏi bị khô hạn, giữ nước để giúp đất nuôi cây...Cháu thấy đó, vai trò của cháu thật nặng nề và vô cùng quan trọng"....

To be continued....

( sư tầm từ blog)
Sin Ân
Hình đại diện của thành viên
sinan
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 2 21/05/07 20:40
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: tâm sự của lá

Gửi bàigửi bởi tecahat » Thứ 4 07/05/08 20:50

Lang thang khắp diễn đàn, đến đây thấy mình chưa bằng chiếc lá. :cry:
Đến khi rơi về cội lá vẫn có ích cho đời. Còn mình... chưa làm được gì cho chính mình (chứ đừng nói cho đời). Xấu hổ quá! :oops:
RANDOM_AVATAR
tecahat
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 3 06/05/08 23:05
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Thư giãn văn hoá học: văn chương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến10 khách

cron