Người phương Đông quan niệm rằng, người đàn ông là trời, và người phụ nữ là đất, nên phụ nữ phải ở dưới đàn ông, cũng như đất cam phận bên dưới trời là điều đương nhiên, trật tự này được duy trì trong nhiều thế kỉ qua. Tuy nhiên, trong thời đại tự do, dân chủ, nêu cao ngọn cờ bình đẳng giới, thì phụ nữ cũng đã "đá lấn sân" và tham gia vào những ngành nghề mà vốn chỉ dành cho nam như lập trình viên, kỹ sư xây dựng, phi công....và họ còn đạt đến những địa vị cao trong xã hội và hoạt động chính trị. Trước những biến chuyển khiến cánh đàn ông phải một phen "chóng mặt" và chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì, một câu hỏi được đặt ra, liệu trong gia đình, người phụ nữ có nên là người dẫn dắt gia đình và thay vào vị trí lẽ ra phải thuộc về người chồng không? Ở đây chúng ta không bàn đến đối tượng là người đàn ông, bởi vì có thể có ý kiến cho rằng tại người nam kém cỏi, không bản lĩnh, nên chúng ta chỉ tập trung về đối tượng là người phụ nữ, để xem nhận thức của xã hội, của cánh mày râu về vị trí của người phụ nữ trong vai trò 'cầm cương' như thế nào và nhận thức của chị em phụ nữ về bản thân mình.
Có ý kiến cho rằng, người phụ nữ dẫn dắt gia đình mà gia đình đó vẫn trong ấm ngoài êm thì cũng không có gì bàn cãi. Nhưng cũng có ý kiến ngược lại, cho rằng người phụ nữ không nên là người cầm quyền trong gia đình, vì gia đình đó chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề, trước hết là động chạm đến lòng tự trọng của người chồng, và kéo theo là nhiều mâu thuẫn gia đình nữa. Rất mong nhận được ý kiến của các bạn quan tâm đến chủ đề này, chúng ta có thể bàn đến mọi khía cạnh từ văn hóa, ý thức về giới, hay quan điểm cá nhân của riêng mình.