[center]Ly hôn cũng lắm điều thú vị[/center]
[justify]Ly hôn là chấm dứt việc hợp thức hóa của một tình yêu. Tại đây, tình cảm giữa hai người sẽ đặt dấu chấm hết. Ở đất nước chúng ta cũng như đa số các nước trên thế giới, ly hôn chỉ đơn giản là một lá đơn với sự đồng ý của hai người. Nhưng đối với môt số quốc gia, ly hôn lại mang nhiều tập quán.
Ở Italia: tập tục ly hôn khá đặc biệt: nếu người vợ không thích hoặc không chịu làm việc nhà, người chồng có thể làm đơn xin ly hôn.
Ở Afganistan: nếu phía nữ đề xuất ly hôn, thì khi tái giá, người chồng mới phải trả gấp đôi chi phí cưới xin cho người chồng cũ; nếu phía nam đề xuất ly hôn, thì khi phía nữ lấy chồng, người chồng mới phải trả chi phí cưới xin cho người chồng cũ.
Ở Leebanon: trong gia đình truyền thống, người phụ nữ phải xin phép chồng khi ra khỏi nhà. Nếu một ngày nào đó, người chồng không thích vợ mình nữa, thì khi người vợ xin phép đi ra ngoài, người chồng chỉ cần nói: "đi đi, đừng trở về nữa!". Tức là đã tuyên bố ly hôn.
Ở Ecuador: vợ chồng bất hòa, muốn ly hôn thì đôi bên phải nhịn ăn 3 ngày. Sáng ngày thứ tư, hai vợ chồng sẽ đến nhà một vị cao tuổi tại địa phương, để vị này kiểm tra xem sức khỏe ra sao. Nếu hai vợ chồng nhịn ăn thật, thì sẽ yếu ớt, chứng tỏ họ quyết tâm ly hôn; còn nếu việc họ nhịn ăn là giả vờ, thì vị kia sẽ ra lệnh: "Vĩnh viễn không cho phép ly hôn."
Ở Salvador: khi tình cảm vợ chồng không còn, họ có thể nộp đơn xin ly hôn. nộp đơn xong, họ phải bỏ tiền ra mua một con ò làm thịt, mời bà con họ hàng thân thích và bạn bè đến ăn. Ăn xong, hai vợ chồng đứng đối diện nhau, mỗi bên tát người kia 10 cái, ngụ ý rằng: hãy nhớ đây là nỗi đau cuối cùng.
Ở Malacca; ly hôn là điều vô cùng hiếm hoi. Hôn nhân của người Malacca rất ổn định. Họ không có bí quyết gì để giữ gìn hôn nhân bền vũng, song có một tập tục là nếu người chồng đề xuất ly hôn thì toàn bộ tài sản sẽ thuộc về người vợ.
Đây là môt số tập quán mình sưu tầm được, nếu ai biết được các tập tục nào độc đáo hơn thì hãy chia sẻ cho mọi người cũng mở rộng tầm mắt nhé![/justify]