NHỮNG PHỤ HUYNH "VĂN HÓA"???????????????

Chuyên mục này dành cho những vấn đề có thể cùng lúc liên quan đến trên một hoặc tất cả các nhóm chủ đề khác như: lý luận văn hoá học, văn hoá Việt Nam, văn hoá thế giới, văn hoá học ứng dụng...

NHỮNG PHỤ HUYNH "VĂN HÓA"???????????????

Gửi bàigửi bởi cauvong » Thứ 3 07/04/09 17:02

Việt Nam đang ngày càng hội nhập, nhận thức của mỗi người dân càng được nâng cao, đạc biệt là giới trẻ. Ấy vậy mà có một thưc trạng đáng buồn, đáng lên tiếng vẫn đang tiếp tục diễn ra. Đó là “tinh trạng nạo phá thai ” – một công cụ giết người đáng sợ.
Trong thực tế cuộc sống, ai giết người cũng bị pháp luật trừng trị thích đáng, bị xã hội lên án chỉ trích, dù là vô tình giết chết một người xa lạ, thế nhưng lại có những bà mẹ hay cả ông bố bà mẹ dắt tay nhau di giết chính đứa con của mình mà vẫn dửng dưng như không. Với nhiều lí do khác nhau mà họ đưa ra như: quá nghèo không thể nuôi nổi con, còn quá trẻ đẻ có con, bị người yêu bỏ rơi nên không thể sinh con, vì nó là con gái, người yêu bắt phải bỏ để lo cho sự nghiệp v.v… Họ đưa ra những lí do như thế để rồi không cho một sinh linh có thể thấy được ánh mặt trời, nhiều người trong số ấy nói những câu nghe như “vô tội” là : “ có trách thì trách nó đầu thai nhầm chổ hay không đúng lúc thôi ”… Thử hỏi nếu những ông bố bà mẹ kia không tạo ra chúng thì làm sao có mặt chúng? :?:
“Chúng tôi giật mình khi đọc những dòng chữ trong sổ trực giao ban của một số khoa sản của các BV phụ sản hoặc trung tâm y tế lớn tại TPHCM: hầu như ngày nào cũng có trường hợp trẻ vị thành niên đến xin nạo phá thai, và những con số này qua mỗi năm lại tăng lên đáng kể.
Theo ghi nhận tại BV Hùng Vương, trong số 2.775 ca đến nạo phá thai trong thời gian gần đây thì có 18% chưa lập gia đình, trong đó hơn 30% là trẻ vị thành niên chưa đến 18 tuổi. Hay ghi nhận từ BV Từ Dũ thì từ ngày 26.7 đến 23.8 đã có 19 em dưới 18 tuổi đến xin nạo phá thai ”. ( Trích trên báo BTS)
Những con số đáng báo động! Ở nhiều nơi trên đất nước Viêt Nam như Nha Trang, Huế… vẫn có một nơi riêng dung cho việc chon cất những đứa bé đáng thương kia. Chúng đều có chung một cái tên là “ Không tên ”.Có rất nhiều những ngôi mộ ghi cùng ngày, nơi đó những ngôi mộ phải đếm bằng con số ngàn. Có một số ngôi mộ được ghi lên những câu hối lỗi như: “ ba mẹ xin lỗi con! ”. Xin hỏi có cần thiết hay không những câu như thế? Nó chưa kịp biết mình là ai thì làm sao biết câu xin lỗi là gì… :cry:
Trong số những đấng sinh thành kia không ít người có địa vị trong xã hội, đều được gọi là người có văn hóa thế nhưng những hành động ấy lại chứng minh ngược lại.
Mời mọi người bình luận tiếp tục !!!!! :)
một ngày mới đã đến, với biết bao niềm vui.........
Hình đại diện của thành viên
cauvong
 
Bài viết: 81
Ngày tham gia: Thứ 7 21/02/09 23:49
Đến từ: mảnh đất cuối cùng của tổ quốc
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG PHỤ HUYNH "VĂN HÓA"???????????????

Gửi bàigửi bởi quananh » Thứ 4 08/04/09 22:07

Đúng là đứng trên phương diện nhân văn, những việc làm ấy hoàn toàn là khủng khiếp. Cha mẹ không có quyền định đoạt số phận cho con cái theo kiểu đấy được. Rất tàn nhẫn. Mình rất hiểu và có cùng suy nghĩ như vậy.
Nhưng, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Nếu chúng ta đứng trên lập trường của những con người kia (là những người thực sự không thể nuôi con). Một khi sinh con ra, họ sẽ nuôi con bằng gì đây? Hay là cứ sinh con ra rồi, nhắm mắt "làm liều" để có tiền nuôi con, hay là để cho con chịu chung số phận với mình sống kiếp sống nghèo khó? Như vậy cũng có hơn gì gián tiếp giết con. Việc sinh con không hề dễ dàng, phải chuẩn bị đủ mọi thứ. Nó đòi hỏi phải có một sự đầu tư (dù ít hay nhiều).
Chưa hết, xa xôi hơn, về mặt xã hội (lưu ý đây chỉ là nhận định 1 chiều trên 1 khía cạnh mà thôi), khi có 1 sinh linh ra đời, xã hội sẽ phải tiếp nhận thêm một nhân tố, và có biết bao điều xảy ra với nhân tố ấy từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi. Ít nhiều cũng góp phần ảnh hưởng đến xã hội. Nếu được giáo dục tốt, môi trường điều kiện vật chất tương đối ổn định, thì nhân tố ấy sẽ góp phần xây dựng xã hội tốt hơn. Ngược lại, nếu không được đáp ứng những điều kiện trên, ắt sẽ xảy ra diễn tiến ngược lại. Cho nên, việc phán xét những người nạo phá thai là có văn hóa hay không thì còn tùy thuộc vào hành động đó thực sự là cần thiết đối với họ hay không mà thôi ...
Vì thế, đừng vơ đũa cả nắm mà có khi lại nhận thức sai vấn đề!
Học, học nữa, học mãi, hộc máu!!!!!!!
Hình đại diện của thành viên
quananh
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 2 06/10/08 13:20
Đến từ: Giengel, Bayern, Deustchland
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG PHỤ HUYNH "VĂN HÓA"???????????????

Gửi bàigửi bởi cauvong » Thứ 4 08/04/09 23:29

Cảm ơn lời bình thêm của bạn quananh! Đúng thật là như bạn đã nói. Nhưng theo mình nghĩ, mọi ngưòi khi làm gì thì cũng biết được hậu quả của nó, dù ở một mức độ không hoàn chỉnh, không ai có thể nói tôi làm nhưng chưa hề nghĩ tới hậu quả, vì ít nhiều họ cũng phải chịu trách nhiệm cho những hành vi của chính mình, và bài viết này không nhằm buộc tội tất cả những phụ huynh kia mà còn đem lại một cái nhìn mà họ cố tình không nhìn thấy...
một ngày mới đã đến, với biết bao niềm vui.........
Hình đại diện của thành viên
cauvong
 
Bài viết: 81
Ngày tham gia: Thứ 7 21/02/09 23:49
Đến từ: mảnh đất cuối cùng của tổ quốc
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG PHỤ HUYNH "VĂN HÓA"???????????????

Gửi bàigửi bởi quananh » Thứ 4 08/04/09 23:50

Đúng, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho chính những hành động mà mình đã làm, cho dù hành động đó là do vô tình, ngoài ý muốn. Nhưng, nếu chuyện đó đã xảy ra, và nó đòi hỏi mình phải có 1 hướng giải quyết tức thời, thì lúc đó, cứu cánh duy nhất là "nhấn nút cancel". Không thể kéo dài thêm sự việc, có khi lại là một hướng giải quyết không tốt cho lắm ...
Đôi lúc con người cần phải nhẫn tâm, để rồi sau đó, họ sẽ mang tâm trạng hối hận. Nhưng trong hoàn cảnh lúc đó, họ không thể làm khác. Nếu ai cũng có thể lường trước được những việc mà họ sắp sửa phải đối mặt trong tương lai, thì cuộc sống này hoàn hảo biết bao nhiêu.
Xét về văn hóa, đúng là họ chưa thực sự thể hiện được cái gọi là "VĂN", nhưng họ đã có được cái gọi là "HÓA" (trừ những ai cố tình không muốn đi theo quy luật ấy). Họ chắc chắn sẽ học được 1 bài học vè cuộc sống, về sự sinh tồn trên cuộc đời này.
Học, học nữa, học mãi, hộc máu!!!!!!!
Hình đại diện của thành viên
quananh
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 2 06/10/08 13:20
Đến từ: Giengel, Bayern, Deustchland
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG PHỤ HUYNH "VĂN HÓA"???????????????

Gửi bàigửi bởi quananh » Thứ 4 22/04/09 0:02

Mình xin cung cấp một số hình ảnh về một trong những em bé nhỏ nhất khi được sinh ra. Thực ra, không phải là do thai nhi nhỏ, mà là do hệ quả của hiện tượng nạo phá thai sau 24 tuần tuổi. Đó alf trường hợp của em bé Emillia Taylor. Khi sinh ra, chiều dài của em chỉ bằng khoảng 1 cây bút

[center]Hình ảnh[/center]
[center]Chiều dài chỉ bằng khoảng 1 cây bút[/center]

[center]Hình ảnh[/center]
[center]Chân của Emillia[/center]

[center]Hình ảnh[/center]
[center]Emillia bây giờ, khỏe mạnh và phát triển bình thường[/center]

[center](Còn 1 tấm nữa, nhưng không dám đem lên vì nhiều lí do mỹ quan)[/center]

Có thể nói, Emillia là một trong số ít ỏi những em bé may mắn được cứu sống từ "lưỡi hái của tử thần". Đây là một trong những ví dụ điển hình cho việc nạo phá thai sau 24 tuần tuổi. Vì thế, các bậc phụ huynh trẻ, hãy suy nghĩ cho thật kí trước khi hành động nhé.
Vì tương lai con em chúng ta ...
Học, học nữa, học mãi, hộc máu!!!!!!!
Hình đại diện của thành viên
quananh
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 2 06/10/08 13:20
Đến từ: Giengel, Bayern, Deustchland
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG PHỤ HUYNH "VĂN HÓA"???????????????

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 2 03/08/09 12:14

Xin được nêu ý kiến một chút về vấn đề này:
Tôi không bao giờ tán đồng và ủng hộ việc phá thai, với tôi, phá thai là điều không thể chấp nhận (dĩ nhiên là với tôi thôi!). Tôi rất tâm đắc câu nói của Giáo sư Trần Ngọc Thêm về vấn đề này. Khi một chị nào đó hỏi Thầy: "Nếu có con thứ ba thì sẽ bị mất nhiều quyền lợi, nếu là Thầy, Thầy có e ngại chuyện đó không?" Thầy đã trả lời đại ý rằng: "Dù gì thì tôi vẫn là nhà Khoa học và làm Khoa học, việc có con nhiều có thể là khó khăn nhưng không phải là vấn nạn như báo chí hay cổ động, đất nước không phồn vinh không phải đều tại vì dân số đông và chỉ có nguyên nhân ấy. Thực tế có nhiều nước đất nhỏ hơn ta, mật độ dân đông hơn ta, nhưng vẫn phát triển".
Tôi nghĩ câu nói ấy đã thâu tóm được vấn đề cốt yếu. Còn vô vàn nguyên nhân khác chứ đâu phải chỉ do dân số đông. Hình như ít ai sinh con ra mà lại không nuôi con được, có chăng là không được sung túc thôi. Người ta thấy rằng, đi đầu trong việc cổ vũ nguyên nhân "dân số đông sẽ thành vấn nạn" là các cặp không phải vợ chồng, thi hành việc phá thai để bảo vệ "học thuyết" ấy cũng là các cặp "có vẻ" vợ chồng, còn vợ chồng thật sự thì ít ai, nếu không muốn nói một cách cực đoan là chả có ai đi phá thai, ấy là điều khá lạ lùng!
Trước một vấn đề, theo tôi, ta nên nhìn từ mọi khía cạnh và phải công bằng mà phân tích, tránh bị quy thuộc vào báo chí và phương tiện truyền thông hay quan điểm của một xu thế trào lưu. Chân lý không phụ thuộc kẻ mạnh, không phụ thuộc số đông, không phụ thuộc truyền thông thì đó mới là Chân Lý thật.
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: NHỮNG PHỤ HUYNH "VĂN HÓA"???????????????

Gửi bàigửi bởi nuhoang_cleopat_kt » Thứ 6 28/08/09 13:08

mình đồng ý vơi bạn Quân Anh . vấn đề mà chúng ta đưa ra ở đây là có nên phá thai hay không .theo mình thì chúng ta phải nhìn ở tất cả các phía , cả phía cá nhân và xã hội nếu xét theo văn hoá nhà mình thi theo toạ độ C_K_T , phá thai có lợi cho phía người đi phá thai nhưng lại không có văn hoá đối với sinh linh đó . Thế nhưng nói như quân anh chúng ta thử đặt câu hỏi nếu đứa trẻ đó ra đời sẽ như thế nào . Nếu đối với các cặp vợ chồng thì việc phá thai vì sợ không nuôi nổi con thì thật đáng buồn và thật sự họ đã giết con . Họ làm như vậy quả thật là tàn nhẫn và không công bằng . Nhưng đối với trẽ vị thành niên và những người chưa lập gia đình vì lầm lở thì sao . 16 tuổi có con không có chồng , gia đình khó khăn , nếu rơi vào 1 gia đình gia giáo một ngôi làng giàu truyền thống văn hoá thì cô gái sẽ như thế nào . cô sẽ phải khóc từng đêm , hoang mang lo sợ vì sự giày vò trước câu hỏi mình phải làm sao ? sinh đứa bé ra để nó không cha , gia đình bị cười nhạo , khó khăn , cả làng chê trách thậm chí bị đuôi ra khỏi làng , cô sẽ ra sao , đứ trẻ sẽ ra sao nếu đến trường mà bị các bạn nói " mày là con hoang" ,nếu là tôi lúc đó thì có lẽ tôi sẽ chay về nhà và hét lên : sao mẹ không giết con đi, sao đẻ con sống làm gì chứ . đó chỉ là một hệ quả rất nhỏ trong hàng ngàn trường hợp phá thai . Ở quê tôi , có một gia đình rất khó khăn . chồng là con trưởng của một gia đình lơn . nhưng họ đã 40 tuổi và 5 đứa copn gái , nhưng vẫn cố sinh 1 đứa con trai , người chồng bị dòng họ chê cười chán nãn , rượu chè , và họ lại co thai , nhưng dc 3 tháng đi siêu âm thì biết họ sắp có thêm đứa con gái thứ 6 , sinh ra thì cang khiến họ đau lòng thêm , gia đình khó khăn , làm sao bây giờ ? họ quyết định phá thai . được 1 thời gian vì quá giằn vặt vì đã giết con , bà mẹ có vấn đề về tâm lý , gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn .
di đến quyết định phá thai , họ cũng đâu có sung sướng gì đâu , phá thai chỉ là kết quả của những sai lầm và tôi nghĩ chúng ta nên " giải quyết "những nguyên nhân dẫn đến "kết quả "đó thì hơn
Hình đại diện của thành viên
nuhoang_cleopat_kt
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: Thứ 2 08/12/08 18:52
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: NHỮNG PHỤ HUYNH "VĂN HÓA"???????????????

Gửi bàigửi bởi Huan_NgheAn » Thứ 2 30/11/09 22:34

Tôi cũng đồng ý kiến với quananh. Nhiều khi chúng ta phải chấp nhận để " giải quyết" chứ không thể " trời sinh voi , sinh cỏ" được. :P :P :P
Chỉ nói thôi thì chưa đủ...
Hình đại diện của thành viên
Huan_NgheAn
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: Thứ 6 27/11/09 13:37
Đến từ: Nghệ An
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến15 khách