CỜ CẦU VỒNG- BIỂU TƯỢNG CỦA GIỚI TÍNH THỨ 3

Chuyên mục này dành cho những vấn đề có thể cùng lúc liên quan đến trên một hoặc tất cả các nhóm chủ đề khác như: lý luận văn hoá học, văn hoá Việt Nam, văn hoá thế giới, văn hoá học ứng dụng...

CỜ CẦU VỒNG- BIỂU TƯỢNG CỦA GIỚI TÍNH THỨ 3

Gửi bàigửi bởi SUNNY » Thứ 5 28/05/09 20:53

Lá cờ cầu vồng ra đời giữa năm 1978, khi Harvey Milk nhờ bạn mình là Gibert Baker thiết kế logo cho cuộc diễu hành sắp tới của cộng đồng LGBT (Lesbian, Gay, Bieũal and Transgender people) ở San Franciso. Tương truyền khi đó Baker đang nghe bài hát Over the rainbow của Judy Garland, cảm hứng đến dồi dào tới nỗi ông quyết định may và nhuộm hẳn một lá cờ làm biểu tượng thay vì logo đơn thuần. Là cờ nguyên thuỷ có 8 dải màu với ý nghĩa riêng:

Hồng: giới tính
Đỏ: sự sống
Cam: hàn gắn
Vàng: ánh nắng
Xanh lá cây: thiên nhiên
Xanh ngọc: phép màu/ nghệ thuật
Chàm: hài hoà
Tím: tinh thần


Harvey Milk (ông bên phải í ạ ^^) -> Hình ảnh

Gilbert Baker -> Hình ảnh

Nhưng đến khi được đưa ra sản xuất hàng loạt, vì thiếu màu nhuộm công nghiệp, dải màu hồng bị loại bỏ. Cũng trong năm đỏ, Baker quyết định bỏ luôn màu xanh ngọc để có số dải màu chẵn, tiện hơn cho việc tổ chức các sự kiện của cộng đồng này (vì khi diễu hành, họ thường chia đội hình làm 2 nhóm đi bộ trên 2 bên đường, mỗi nhóm trang trí màu sắc theo 3 dải sọc của một nửa lá cờ)

Hình ảnh
Cộng đồng LGBT tại Hồng Kông

[center]Hình ảnh
Buổi diễu hành LGBT năm 2005 tại Brazil
với 1.800.000 người tham dự[/center]

[right]Hình ảnh
Buổi diễu hàng LGBT năm 2008 tại Toronto, Canada[/right]

Đến nay, cầu vồng lục sắc (với màu chàm được thay thế bằng xanh dương) là biểu tượng của giới tính thứ 3 trên toàn thế giới, ko chỉ được in trên những lá cờ mà còn hiện diện trên mọi vật dụng trong đời thường. Những người đồng tính ở khắp nơi mặc áo, đeo trang sức hoặc gắn sticker có hình cầu vồng để nhận ra nhau và thể hiện niềm tự hào của cộng đồng.

[center]Hình ảnh[/center]

Cuối năm đó, Harvey Milk bị ám sát. Ông là người đồng tính công khai đầu tiên được bầu vào chính quyền, và vụ ám sát diễn ra chỉ khoảng 1 năm sau đó. Sự kiện này làm cộng đồng giới tính thứ 3 chấn động, họ hiểu rằng cần sát cánh bên nhau hơn bao giờ hết để thể hiện sức mạnh và sự đoàn kết. Lá cờ do đó cũng được sử dụng và biết đến nhiều hơn. Nó thể hiện ước mơ về sự tự do và đa dạng, một viễn cảnh mà giới tính thứ 3 luôn mong mỏi. Sự khác biệt phải được tôn trọng, ko phải kỳ thị. Cũng như những màu khác biệt của cầu vồng có thể đứng cạnh nhau một cách tự nhiên và đẹp đẽ.

[center]Hình ảnh[/center]

[center]Hình ảnh[/center]

[center]Hình ảnh[/center]

Ngày nay, ko phải chỉ có người đồng tính mới dùng biểu tượng cầu vồng, nó cũng được những người bên ngoài cộng đồng sử dụng để bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền bình đẳng của giới tính thứ 3, hoặc đơn giản hơn, chỉ để nhắc rằng chúng ta đang sống trong 1 thế giới tự do và đa dạng, mà mỗi cá nhân đều nên tự hào về chính mình. Ko chỉ là về quyền lợi của người đồng tính, mà còn là chuyện ta fải học cách đối xử thế nào với sự khác biệt, với những người ko giống ta, bởi nói cho cùng, chính sự phong phú đầy màu sắc mới tạo nên vẻ đẹp thế giới.
[center]Hình ảnh[/center]
Even if the sun refuses to shine :)
Hình đại diện của thành viên
SUNNY
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Chủ nhật 14/09/08 20:02
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CỜ CẦU VỒNG- BIỂU TƯỢNG CỦA GIỚI TÍNH THỨ 3

Gửi bàigửi bởi quananh » Thứ 5 28/05/09 22:33

SUNNY ơi, cái hình trên cùng, nhân vật ở bên trái không phải là Harvey Milk mà nam diễn viên Sean Penn. Sở dĩ hình của Sean xuất hiện bên cạnh hình của Harvey là vì Sean đã vào vai Harvey Milk trong phim Milk, sản xuất năm 2008. Bộ phim kể về cuộc đời của Harvey Milk.

[center]Hình ảnh[/center]
Học, học nữa, học mãi, hộc máu!!!!!!!
Hình đại diện của thành viên
quananh
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 2 06/10/08 13:20
Đến từ: Giengel, Bayern, Deustchland
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến13 khách