Ai giết chết cafe Văn Khoa

Chuyên mục này dành cho những vấn đề có thể cùng lúc liên quan đến trên một hoặc tất cả các nhóm chủ đề khác như: lý luận văn hoá học, văn hoá Việt Nam, văn hoá thế giới, văn hoá học ứng dụng...

Ai giết chết cafe Văn Khoa

Gửi bàigửi bởi TranHieu » Thứ 4 08/07/09 23:47

Tự dưng thèm cafe nên nhớ đến cafe Văn Khoa ở trường DHKHXH & NV TpHCM. Nhớ may bữa trước có người nói: Cafe Văn Khoa mất rùi. Thấy ngậm ngùi vì cafe Văn Khoa đã trở thành một phần hồn của trường nhân văn (chẳng cần phải nhắc hoặc nói thêm - đã có nhiều bài viết về cafe Văn Khoa, đặc biệt là kí ức của bao thế hệ SV Nhân văn). Vậy tại sao cafe Văn Khoa mất đi? Ai đã giết chết cafe Văn Khoa?
Kính mong các bác Văn Hoá Học am hiểu phân tích giùm.
RANDOM_AVATAR
TranHieu
 
Bài viết: 74
Ngày tham gia: Thứ 4 06/06/07 22:06
Đến từ: Cty Viet Thai Son
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ai giết chết cafe Văn Khoa

Gửi bàigửi bởi CuaKenh » Thứ 6 10/07/09 18:53

Bạn TranHieu mở chủ đề mà không chịu cho biết ý kiến bản thân về vấn đề đó. Các thầy cô giáo ra đề bài còn hướng dẫn cách làm, giúp thành lập đề cương, đôi khi còn cho nghe bài văn xuất sắc của các khóa trước để học hỏi.
Bạn là một học viên cao học văn hóa học. Xin bạn cho ý kiến trước đi, dù chỉ là mấy cái gạch đầu dòng.
RANDOM_AVATAR
CuaKenh
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 4 04/02/09 13:59
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ai giết chết cafe Văn Khoa

Gửi bàigửi bởi lehang » Thứ 6 10/07/09 20:27

Ai giết chết cafe Văn Khoa??? Trần Hiếu đã đặt một câu hỏi - một câu hỏi làm nao lòng biết bao người trong đó có tôi. Tuy nhiên để trả lời chính xác, thỏa đáng câu hỏi này xi hãy dành cho những người có trách nhiệm; còn với chúng ta, tôi nghĩ chỉ có thể ngậm ngùi tưởng nhớ đến một không gian rất hay của quá khứ. Mãi mãi đã mất rồi cafe Văn Khoa của những ngày đã qua.
RANDOM_AVATAR
lehang
 
Bài viết: 111
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/12/07 17:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ai giết chết cafe Văn Khoa

Gửi bàigửi bởi TranHieu » Thứ 2 13/07/09 11:59

CuaKenh đã viết:Bạn là một học viên cao học văn hóa học. Xin bạn cho ý kiến trước đi, dù chỉ là mấy cái gạch đầu dòng.

CuaKenh oi, xin loi ban nhe, minh chang the gạch được cái đầu dòng nào cả vì mình không am tường, không lí giải được việc đó theo logic thông thường (*) và chuyện mình là hoc viên sau DH thì cung chang giúp gì được. Chuyện là học viên cao học VHH không đồng nghĩa là người đó giỏi, am hiểu. Như mình đây - dốt như mít đặc, đến bây giờ mình cũng đã biết VH là gì đâu? Mình chỉ biết hoc VHH là ... học về VH thui. hehhe. Mà VH thì gắn liền với con người. Con người thì gắn liền với bản thể luận, nhận thức luận - hai thứ này thì mình không chỉ dốt như mít đặc mà dốt đặc cán mai!
(Nói nho voi Cuakenh nha, ngày trước mình cũng tự hào lắm lắm là Hoc vien cao hoc, di đâu cung khoe :mrgreen: . Bữa đó cũng vừa khoe là HVCH liền bị 1 cụ bụp liền: làm gì có Cao hoc? Cao hoc là hoc cao ah? :( Minh tắt đài, lủi liền).)

(*) Logic thông thường của chuyện này như minh nghĩ là: Cafe Van Khoa nam trong khuon vien truong. Vậy quyết định dẹp bỏ Văn Khoa phải là một quyết định hành chánh (vi nó đang hoat động tốt nên không thể chết vì phá sản). Mà quyết định hành chánh trong trường thì phải là của cán bộ, lãnh đạo trường rùi. Mà lãnh đạo trường mình đa phần là TS Sử. Mà TS Sử thì không thể nào không am hiểu những giá trị lịch sử của trường dù đó là giá trị tinh thần? Vi vậy, mình không hiểu được. Mình học ở trường NV từ năm 97 nên co nhieu ki niem voi cafe Van Khoa. Giống như bạn
lehang đã viết:Tuy nhiên để trả lời chính xác, thỏa đáng câu hỏi này xi hãy dành cho những người có trách nhiệm; còn với chúng ta, tôi nghĩ chỉ có thể ngậm ngùi tưởng nhớ đến một không gian rất hay của quá khứ. Mãi mãi đã mất rồi cafe Văn Khoa của những ngày đã qua.
RANDOM_AVATAR
TranHieu
 
Bài viết: 74
Ngày tham gia: Thứ 4 06/06/07 22:06
Đến từ: Cty Viet Thai Son
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ai giết chết cafe Văn Khoa

Gửi bàigửi bởi Co mot khong hai » Thứ 7 05/12/09 15:19

Chào những bạn 'Tiếc Cà phê Văn Khoa',

Tôi thấy thay vì phải lên án ai thì chúng ta hãy dùng diễn đàn này để làm sống lại 'Cà phê Văn Khoa'. Cứ coi như chúng ta cùng nhau xây dựng một 'Cà phê Văn Khoa Online', một cách để giữ gìn một hình ảnh mà trong tâm trí của nhiều cựu sinh viên Văn Khoa hay Tổng hợp vẫn xem nó như một giá trị văn hóa. Nào, mời các bạn đến với 'Cà phê Văn Khoa Online' và cùng trò chuyện. Hãy cùng nhau chia sẽ tất cả những gì mình biết về Cà phê Văn Khoa để những giá trị đó không bị những chiếc ghế Coca-Cola xanh đỏ làm mất đi.
RANDOM_AVATAR
Co mot khong hai
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 5 03/12/09 14:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ai giết chết cafe Văn Khoa

Gửi bàigửi bởi nuhoang_cleopat_kt » Thứ 6 08/01/10 16:25

đúng đó anh chị ơi , sao nói cafe Văn Khoa mà không giới thiệu cho lũ nhok chúng em biết vậy , anh chị mô tả lại coi nó có những gì , để chúng em còn biết về lịch sử của nó chứ , tò mò quá :)
Hình đại diện của thành viên
nuhoang_cleopat_kt
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: Thứ 2 08/12/08 18:52
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Ai giết chết cafe Văn Khoa

Gửi bàigửi bởi quananh » Thứ 7 09/01/10 11:35

Em còn nhớ rất rõ, cách đây khoảng 10 năm, khi em vào trường này để học Anh Văn vào buổi tối, khi đó cà phê Văn Khoa hình như vẫn còn, em vẫn còn nhớ các biển treo Cà phê Văn Khoa cùng với tấm biển hiệu của nhãn trà Dilmah. Tuy nhiên, lúc đó còn nhỏ (mới 11 tuổi), với lại đi học có một mình nên chỉ nhìn ở ngoài chứ không có vào. ^^
Học, học nữa, học mãi, hộc máu!!!!!!!
Hình đại diện của thành viên
quananh
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 2 06/10/08 13:20
Đến từ: Giengel, Bayern, Deustchland
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ai giết chết cafe Văn Khoa

Gửi bàigửi bởi Co mot khong hai » Thứ 7 23/01/10 15:14

Cai thoi em thay Cafe Van Khoa co treo cai bang Dilma la luc Trung Nguyen banh truong khap noi. Dan Ha Noi luc do khong thich cafe lam nen muon chon Tra Dilma lam thuong hieu the hien su sanh dieu. Di duong pho Ha Noi dau dau cung thay Dilma, con duong pho Sai Gon thi tran ngap Trung Nguyen. Chuyen do gio day da khong con. Dieu toi muon noi voi ban la Dilma khong phai la net dac trung de ban nho ve mot Cafe van Khoa :-(
RANDOM_AVATAR
Co mot khong hai
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 5 03/12/09 14:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ai giết chết cafe Văn Khoa

Gửi bàigửi bởi quananh » Thứ 2 25/01/10 21:15

Àh, thực ra đó chỉ là một chút kí ức nhỏ của em mà thôi. Vì em đã bao giờ bước vào bên trong Văn Khoa đâu. Cho nên chỉ có thể nhìn bên ngoài mà thôi. Với lại khi ấy còn nhỏ, cho nên em chỉ nhớ những gì mình thấy.
Học, học nữa, học mãi, hộc máu!!!!!!!
Hình đại diện của thành viên
quananh
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 2 06/10/08 13:20
Đến từ: Giengel, Bayern, Deustchland
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ai giết chết cafe Văn Khoa

Gửi bàigửi bởi cauvong » Thứ 3 26/01/10 23:53

tụi em cũng đc nghe nhìu người nhắc về cà phê Văn Khoa nhưng thật sự tụi em chẳng biết nó là gì.....mặc dù rất muốn vào thử một lần cho biết nhưng cũng hok thể, thật sự đúng như mọi người nói nhắc tới cà phê Văn Khoa là gắn liền với tr Nhân Văn nhưng thế hệ tụi em hiện tại thì chẳng thể nào gắn liền với nó đc......rất tiếc khi nó hok còn nữa
một ngày mới đã đến, với biết bao niềm vui.........
Hình đại diện của thành viên
cauvong
 
Bài viết: 81
Ngày tham gia: Thứ 7 21/02/09 23:49
Đến từ: mảnh đất cuối cùng của tổ quốc
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến11 khách

cron