Ai giết chết cafe Văn Khoa

Chuyên mục này dành cho những vấn đề có thể cùng lúc liên quan đến trên một hoặc tất cả các nhóm chủ đề khác như: lý luận văn hoá học, văn hoá Việt Nam, văn hoá thế giới, văn hoá học ứng dụng...

Re: Ai giết chết cafe Văn Khoa

Gửi bàigửi bởi LikMoon258 » Chủ nhật 04/04/10 22:05

Giữa mảnh đất Sài Gòn ồn ào náo nhiệt này, đôi lúc nào đó ta nhìn lại sao thấy thèm gì đâu một cảm giác được yên tĩnh để nhìn lại mình, thư thả nhìn đời bằng ánh mắt không phải của kẻ bon chen... Nếu bạn cũng có cảm giác này thì tai sao lại không một lần ghé vào hội quán Văn Khoa.Mới bước chân vào quán, người viết ngỡ mình đang được xem, nhìn, cảm nhận một cái gì đó rất Huế, cũng những mái tường gỗ đơn sơ mộc mạc, cũng những ánh đèn mờ mờ ảo ảo của những chiếc đèn lồng xinh xắn, cộng thêm gam màu tối của quán, tất cả thật đơn sơ môc mạc nhưng lại chan chứa biết bao tình cảm của người thiết kế. Ai nỡ giết cafe Văn Khoa chứ :(


________________________________________________________________

Low Price DVD & Blu-Ray Box Sets

telephone song lyrics
RANDOM_AVATAR
LikMoon258
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/04/10 21:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ai giết chết cafe Văn Khoa

Gửi bàigửi bởi Co mot khong hai » Thứ 2 05/04/10 12:17

Troi a. Ca phe Van Khoa moi la cai can noi chu quan tam chi cai Hôi quan Van Khoa kia! Ban hieu lam roi :-(
RANDOM_AVATAR
Co mot khong hai
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 5 03/12/09 14:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ai giết chết cafe Văn Khoa

Gửi bàigửi bởi cuncon2410 » Thứ 4 05/05/10 23:33

Cafe Văn khoa hồi mình học (năm 98) thì cũng bàn gỗ, đèn mờ mờ, chui vô lọ mọ một lát mới thấy bàn rồi chui ra. Trên lầu thì đèn cũng mờ mờ nhấp nha nhấp nháy. Được cái không khí mát mẻ, dân tình đã vô Nhân văn học mà chưa đi cafe Văn khoa xem như chưa đến Nhân văn, nên quán lúc nào cũng đông. Mình có 2 kỷ niệm với quán này. 1- Lần đầu được thằng bạn thân rủ đi ăn kem (giá ở đây khá mắc so với túi tiền SV nên dám bỏ tiền vô Văn khoa ngồi là thuộc hàng 'đại gia', từ đó suy ra là biết nó có tình ý với mình, nhưng cứ giả ngây giả ngô vờ như không biết để được xơi kem! :D) 2- Ngồi trên lầu uống nước với lớp tiếng Đức trước khi thi bằng B và giải tán (vì lớp tiếng Đức quá ít người học nên sau khi thi B xong là dẹp luôn!). Kỷ niệm đẹp nên cũng thấy rất tiếc khi quán bị dẹp bỏ. Nhưng hiểu ra rằng âu cái gì cũng có thời của nó! Kinh tế mở cửa, chỗ đắc địa vậy cho thầu làm canteen chắc có lợi hơn! Nhưng cũng hi vọng rằng, biết đâu sau này bác nào lên làm hiệu trưởng, có thể tái mở cửa Văn khoa lại hoành tráng hơn thì sao? :))
RANDOM_AVATAR
cuncon2410
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 2 05/10/09 16:47
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến13 khách