Con gái học cao bị... ế?

Chuyên mục này dành cho những vấn đề có thể cùng lúc liên quan đến trên một hoặc tất cả các nhóm chủ đề khác như: lý luận văn hoá học, văn hoá Việt Nam, văn hoá thế giới, văn hoá học ứng dụng...

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi Chuot_Nhat » Thứ 7 28/02/09 14:55

Nhiều khi đó không phải chảnh mà cần một đối tác để hòa hợp, để hiểu nhau hơn...
Nếu baoquyen rơi vào trường hợp này sẽ hiểu... khi có trình độ cao, suy nghĩ sẽ nhiều hơn, hiểu nhiều hơn thì việc sống với một người có kiến thức & suy nghĩ ít hơn mình sẽ là một vấn đề lớn, có thể sẽ gây khó khăn cho cuộc sống gia đình, trong việc dạy dỗ con cái...
Một thạc sĩ, thử làm quen và nói chuyện với một người trình độ trung cấp - cao đẳng nghề sẽ thấy sự khác biệt.
Đừng đổ lỗi cho những cô gái này kén cá chọn canh, tội nghiệp lắm thay...
RANDOM_AVATAR
Chuot_Nhat
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 05/01/09 21:30
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi SongBiec » Chủ nhật 01/03/09 0:01

Chuột nhắt ơi, đừng lo nhé. Học cao học và ế là hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau cả. Vì:
- Có nhiều cô gái ế, dù chẳng học cao học
- Có nhiều con gái học cao học nhưng chẳng ế chút nào.
Các lớp cao học k8, k9 của khoa Văn hóa có nhiều học viên vừa học vừa lập gia đình, vừa học vừa sinh con. Lớp k9 của mình, từ lúc nhập học tới giờ, chưa được một năm, mà đã có 1 cô bước lên xe bông, 4 bà bầu. Chuột nhắt thấy nể chưa?

Để mình chia sẻ với Chuột nhắt một tí về gia đình nhỏ của mình.
Ngay từ khi vợ chồng mình mới quen nhau, mình đã tốt nghiệp Đại học, có công việc làm ổn định, còn ông xã mình chỉ là công nhân bình thường, chỉ học xong trung cấp. Rồi do bố mẹ yêu cầu, mình lại học và lấy thêm một bằng Đại học nữa. Được vài năm, do yêu cầu công việc, giờ đây mình lại tiếp tục cặm cụi với sách vở. Anh ấy đã san sẻ với mình những công việc trong gia đình. Khi mình đi làm sớm, chồng mình là người đánh răng, thay quần áo và đưa con đi học. Khi mình đi học về trễ, chồng mình là người đón con, nấu cơm. Khi mình phải thức khuya làm bài, chồng mình là người cho con ngủ.
Mình cảm thấy hài lòng về những gì mà mình đang có, và chưa bao giờ nghĩ rằng mình giỏi giang hơn chồng. Hơn nữa, tư duy phân tích, khả năng nắm bắt vấn đề nhanh nhạy mình có được như hôm nay là nhờ học hỏi từ chồng mình. Kể cả vốn kiến thức về cuộc sống xã hội của mình một phần cũng là do anh ấy cung cấp.
Có thể bạn thấy chuyện như vậy rất lạ. Nhưng chẳng có gì khó hiểu đâu. Vì mình chỉ biết cuộc sống qua sách vở, còn anh ấy là thực tiễn đa dạng và phong phú. Học vị không bằng không có nghĩa là dốt hơn, kém thông minh hơn.
Trình độ học vấn không là thước đo tâm hồn, tình cảm của một con người; và trong tình yêu người ta lại càng không so đo, tính toán với nhau những chuyện cỏn con như vậy.

Bạn chỉ bị ế khi bạn luôn cho rằng mình giỏi giang hơn người khác.
Bạn chỉ bị ế khi bạn luôn muốn người khác phải làm theo ý mình.
Bạn chỉ bị ế khi bạn không mở lòng ra với mọi người.

Vài dòng gửi Chuột nhắt.
Mong gặp lại Chuột nhắt ở k10, và không bị ế
LÁ SÂN TRƯỜNG một thời áo trắng
SÓNG NGÀN KHƠI gửi đến muôn nơi
SongBiec
 
Bài viết: 156
Ngày tham gia: Thứ 3 04/03/08 12:14
Đến từ: Gia đình văn hóa K9
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi binhbinhk9 » Chủ nhật 01/03/09 0:29

Hồi mình học ĐH, thầy dạy môn Xã hội học lớp mình có khuyên "chân thành" thế này: "Các chị (chỉ các chị thôi) nêu muốn học cao học thì lấy chồng rồi hãy tiếp tục học hành thi cử. Nếu không, khi người ta ôm chồng ôm con ngủ thì các chị ôm cái "thuốc sâu" (tức bằng thạc sĩ) mà ngủ đó". Hình như mình không được ngoan lắm nên không nghe lời thầy, không thèm lấy chồng mà học thẳng luôn. híc, giờ đây, mỗi lần mình gọi điện về nhà là cụ mình ở quê lại hỏi thăm chuyện chồng con. Mình thấy sở dĩ con gái học cao dễ....ế là do "học vấn là con đường tàn phá nhan sắc nhanh nhất". Chỉ mới sau mấy tháng nhập học thôi mà mình giờ "lô cốt, lô kiếc đầy mặt". Hôm khai giảng, mình đã tranh thủ chụp hình để sau 3 năm nữa so sánh lại xem mình đã "tơi tả" đến cỡ nào, hihihi :D .
Nói vui thôi chứ mình vẫn tin là người đàn ông thông minh không bao giờ đánh giá người phụ nữ qua bằng cấp hay học vị. Hầu hết các bạn nam mà mình biết đều ủng hộ chuyện bạn gái/ vợ mình học cao. Vậy nên các bạn nào đã "lỡ" học cao thì cũng đừng sợ ế. Chẳng qua là duyên chưa tới mà thôi. :mrgreen:
Chiều nay ta nghe biển xôn xao bờ cát
Có người đi tìm câu hát dã tràng xưa...!
RANDOM_AVATAR
binhbinhk9
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 5 04/12/08 15:47
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi TranHieu » Chủ nhật 01/03/09 22:23

co mot nguyen nhan nua nhung it nguoi de cap
Theo mot nghien cuu ve tinh duc, phu nu hoc cao thuong it dat cuc khoai hon so voi phu nu it hoc! Chac vi the nen dan ong so. :D
RANDOM_AVATAR
TranHieu
 
Bài viết: 74
Ngày tham gia: Thứ 4 06/06/07 22:06
Đến từ: Cty Viet Thai Son
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi ragingwave » Thứ 2 02/03/09 18:28

8O Cái vấn đề anh (hay nên gọi là chú nhỉ!) TranHieu nói, em chưa được rõ :o vì chưa nghe nói bao giờ, nên... cho qua. Mà tin, có lẽ đúng. :lol:
"Con gái học cao bị ế", em hay nghe lắm rồi, nhất là các ông bà già ở quê ấy. Tại hồi xưa, tiền bối đi trước đâu có học hành gì nhiều, con gái 15-18 tuổi đã được "gả chồng". Người ta hay bảo "con gái là con nhà người ta". Hic.
Đến ây giờ, vẫn còn lối suy nghĩ "cổ hủ" ấy nữa. Khổ lắm cơ!
Mấy chị em nhà mình hay nói chuyện với nhau : Học ĐH 4 năm xong, làm việc 2 năm, có chút tiền, mới lấy chồng. Nói thì nói vậy chứ, ai mà biết được. Còn mộng đi vòng quanh VN nữa, còn muốn đi đây đó... Có chồng rồi làm sao mà tự do đây đó được, ???

"Con gái học cao bị... ế" là do con mắt của đàn ông, và cả... do người học cao nữa
Trên thực tế cho thấy, có khối kẻ học thấp mà vẫn bị ế đây thôi, học tà tà cũng bị ế, học ĐH xong, có việc làm, cũng bị ế. Ai nói học cao bị ế? Dung hòa mọi thứ, biết sống, biết suy nghĩ, biết làm, biết yêu thương... Không hề ế đâu! :)
" I'm youth I'm joy I'm a little bird that has broken out of the egg"[center][/center]
RANDOM_AVATAR
ragingwave
 
Bài viết: 114
Ngày tham gia: Thứ 6 03/10/08 10:21
Đến từ: Thon Vi Da, Hue
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi Chuot_Nhat » Thứ 4 04/03/09 15:33

SongBiec đã viết:Chuột nhắt ơi, đừng lo nhé. Học cao học và ế là hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau cả
Mong gặp lại Chuột nhắt ở k10, và không bị ế


Hi hi, cám ơn chị Song Biec nhiều nhen, hôm bữa đi thi cao học em gặp nhiều bà bầu đi thi lắm... phần lớn các chị yên ổn gia đình rồi tiếp tục con đường học vấn :mrgreen: cái nì cá đã cắn câu rùi nhỉ, đố mà chạy được :D
Đùa thôi, cái này là duyên là số... học cao chỉ là 1 phần. Em thì trước khi đăng ký thi đã hỏi trước bf... okie... cứ thế mà học, mỗi người chỉ giỏi 1 chuyên môn thôi... mình chỉ cao ở phần "văn hóa học" chứ điện tử, CNTT, ... cả trăm thứ khác mình cũng thuộc loại sơ cấp thôi mà :D

Mới đọc bài này, thấy 70% đúng là vậy , Nguyên nhân đàn ông mê phụ nữ ngốc
http://docbao.vn/News.aspx?catid=15&id=120375

p/s: môn triết đã đánh gục em trên đường chinh chiến... hok gặp mí chị được òi
RANDOM_AVATAR
Chuot_Nhat
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 05/01/09 21:30
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Chủ nhật 08/03/09 17:40

Theo tôi, con gái học cao mà bị ế thì chỉ có thể là: hoặc người con gái ấy kiêu căng, ngạo mạn và coi khinh con trai, hoặc con trai không đủ bản lãnh nên thấy người ta học cao hơn mình thì lại ái ngại, mặc cảm, sợ sệt.
Ở trường hợp thứ nhất, tôi cho rằng không thể nói người con gái đó học cao được, chỉ có thể nói: người con gái ấy học ở vị trí cao và bằng cấp cao mà thôi. Vì nếu thật sự là người học cao thì sẽ không bao giờ cư xử kiểu ấy, cho dẫu cái tôi có cao cỡ nào đi nữa. Cái tôi thì ai cũng có chứ chẳng riêng gì con gái học cao và khi diệt được cái tôi là đã đạt đến cảnh giới cao nhất của học vấn rồi, bởi vậy nên người con gái muốn học cao mới cần phải "giải chí"!
Ở trường hợp thứ hai, tôi cho rằng ai thấy người con gái mình yêu học cao mà sợ sệt, mặc cảm thì kẻ ấy cũng chẳng xứng để có vợ học cao, nói cách khác, anh ta tự khai trừ người mình yêu đấy chứ! Tại sao lại không phấn đấu để cùng học tập, chia sẻ với người mình yêu? Người ta học cao, mình không thể hay chưa thể đạt đến vị trí đó thì ít ra cũng phải vượt lên chính mình chứ? Sao mình dở thì lại muốn người ta không được giỏi? Con trai hay biện luận rằng con gái học cao hay cãi, không tuân phục chồng! Ô hay, nói sai mà người ta cứ im lặng nghe và cười thì ấy mới là tai họa, chết lúc nào không hay! Còn không tuân phục chồng thì nghe phi lý hơn. Quan hệ vợ chồng chẳng lẽ là quan hệ vua-tôi? Bởi thế, hết thảy con trai trong chuyện này nên "giải thiêng".
Với tôi, tôi vô cùng sung sướng và hãnh diện nếu vợ tôi học cao, thậm chí cao hơn tôi. Tôi cũng rất sẵn lòng làm mọi sự để vợ tôi có điều kiện đi học. Vợ có bằng cấp cao thì có gì mà lo, lo là lo điều ngược lại thôi.
Phụ nữ học cao, ấy là một món quà vô giá cho con trai!
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi trungphien » Thứ 3 10/03/09 10:24

Chủ đề này đang hot, thấy mọi người tham gia "hăng" quá, cũng xin được lạm bàn vài câu :

Theo tôi, mỗi người đều có hai ngôi trường : trường học và trường đời.

Trường lớp cung cấp những kiến thức mang nặng tính lý luận, hàn lâm, khoa học..., trường đời lại cho ta những hiểu biết, những trải nghiệm thực tế. Mỗi "trường" đều có thế mạnh riêng. Vấn đề là ta dùng chúng vào lãnh vực gì trong hòan cảnh nào. Tất nhiên, trường hợp lý tưởng nhất là "song kiếm hợp bích", học tốt cả hai "trường".

Sẽ là cực đoan nếu chúng ta quá đề cao một trong hai "trường".

Việc con gái học cao có bị "ế" hay không, theo tôi còn phụ thuộc vào bản thân cô gái và những chàng trai cô tiếp xúc có "nhận thức đầy đủ" về vấn đề vừa nêu hay không mà thôi. Nếu có, thì có một gia đình hạnh phúc mà gia đình Sonbiec là một ví dụ
When the road ahead is not so easy, OUR LOVE will lead the way for us, like a guiding star ...
Hình đại diện của thành viên
trungphien
 
Bài viết: 153
Ngày tham gia: Chủ nhật 02/11/08 12:43
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi ngantam_ca08 » Thứ 7 14/03/09 18:44

Không phải mình bênh vực cánh chị em phụ nữ, mà bản thân mình nghĩ cánh đàn ông không thích phụ nữ học cao hơn mình là do họ không tự tin vào bản thân mình thôi.

Chế độ phụ quyền trong quá khứ có lẽ đã khiến họ quen với cách nghĩ lúc nào cũng quan trọng hơn phụ nữ. Khiến họ không chấp nhận vai trò của người phụ nữ cao hơn mình,nhất là trong xã hội. Họ sẽ tự ái khi người yêu hay vợ thành công hơn hơn mình

Có lẽ cánh đàn ông đã quá lo nghĩ chăng? Bản thân mình nghĩ phụ nữ sẽ không coi thường người đàn ông bên cạnh có học thức cao hay thấp hơn họ. Người đàn ông có nhiều cách khiến phụ nữ coi trọng mình, chứ không chỉ về trình độ học thức hay học vị. Một người đàn ông chung thủy, yêu thương quan tâm gia đình luôn được người phụ nữ tôn trọng.

Các anh đừng nghĩ vê phụ nữ quá phức tạp nhé :D
Chúc mọi người "Hôm nay hạnh phúc hơn hôm qua, Ngày mai sẽ hạnh phúc hơn hôm nay"
RANDOM_AVATAR
ngantam_ca08
 
Bài viết: 43
Ngày tham gia: Thứ 6 14/11/08 18:41
Đến từ: Đồng Tháp
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi quynhtrang » Thứ 2 16/03/09 15:12

Khi mình quyết định học tiếp cao học, rất nhiều người chọc mình " Bộ không sợ ế à?".
Bản thân mình thì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này cả. Tại sao học cao lại ế? Yêu nhau vì bản chất và tâm hồn của nhau chứ đâu phải yêu vì cái bằng cấp, học vị đâu nhỉ (Nếu thế thì đem cái bằng lộng kiếng rồi ngồi ngắm cho rồi :D ). Bạn chỉ ế khi bạn quá "chảnh", hoặc người bạn yêu quá tự ti và hẹp hòi thôi.
Cuộc đời và tình yêu rất đẹp mà. Đúng không nhỉ. :)
RANDOM_AVATAR
quynhtrang
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: Thứ 7 07/02/09 18:45
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến14 khách