Con gái học cao bị... ế?

Chuyên mục này dành cho những vấn đề có thể cùng lúc liên quan đến trên một hoặc tất cả các nhóm chủ đề khác như: lý luận văn hoá học, văn hoá Việt Nam, văn hoá thế giới, văn hoá học ứng dụng...

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi thaouyen » Thứ 4 18/03/09 23:05

" Con gái học cao học ........... bị ế?"
Nếu như điều này xảy ra thật thì có lẽ hầu hết các khoa đào tạo trong trường này sẽ không còn xuất hiện bóng dáng của những nữ học viên cao học nữa rồi. Thật ra, theo quan điểm của mình, bất cứ vấn đề gì cũng có tính hai mặt của nó. " Ế" hay không là do cách thể hiện mình, chứ không liên quan đến việc học cao hay thấp. Khối cô xinh đẹp, học vừa vẫn đang buồn khổ vì chưa có ai mở cửa trái tim mình đấy thôi. Vấn đề ở đây là chúng ta tự biết cách điều chỉnh để cân bằng cuộc sống của bản thân mà thôi.
Không phải cứ xấu, cứ học cao là không có bạn trai, không lấy được chồng? Tại sao chúng ta không xem đó như là một vế mới được thêm vào trong tiêu chuẩn " công, dung, ngôn, hạnh" dành cho người phụ nữ hiện đại nhỉ.
RANDOM_AVATAR
thaouyen
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 4 18/03/09 22:32
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi Bui Thi To » Thứ 6 20/03/09 4:58

Con gái học cao bị ế...???
Thu Hà ơi,

Tôi rất hiểu những trăn trở suy nghĩ của bạn, vì chúng ta cùng là "phái yếu" cả. Tôi cũng không phủ nhận những điều bạn đưa ra. Đúng! phụ nữ thời hiện đại, cần phải trau dồi tri thức, cần phải rèn dũa bản thân để ngoài 4 chữ "công, dung, ngôn, hạnh" thì phụ nữ cần thêm chữ "tài năng" nữa để mà cống hiến cho bản thân, gia đình, và xã hội....

Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi: xét về một khía cạnh nào đó, con gái học cao đôi khi vãn bị ế thật! Đó là sự thật. Và đây là một thiệt thòi cho phái yếu chúng ta. Tại sao lại bị ế bởi một số nguyên nhân sau đây:

1. Con gái học cao, thì đàn ông đa phần rất nể trọng và khâm phục nhưng tâm lý lại rất "sợ". Họ thường không thích vợ mình học cao hơn mình (tỉ dụ anh chồng đó có học vấn thấp hơn mình). Có một anh chồng đồng ý và ủng hộ cho vợ mình đi học cao học để nâng cao kiến thức, nhưng khi cô vợ nửa đùa nửa thật nói: "Sau này em học cao học xong, anh cho em học tiếp lên Tiến sĩ nhé", anh chồng đã không ngần ngại trả lời: "Nếu em học lên Tiến sĩ, thì anh bỏ em luôn!". Cô vợ nghe mà thấy choáng qúa,.... Phải chăng đàn ông sợ vợ mình học cao để mà cãi chồng nhỉ??? Thực ra, đàn ông chỉ muốn vợ mình chăm lo tốt cho việc nhà, dạy dỗ con cái, có một công việc bình thường là ok, và họ không nhất thiết cần vợ mình phải chèo chống, bươn trải cuộc sống một cách cực khổ vì gia đình đó là tâm lý chung của đàn ông xã hội thời xưa và nay vẫn còn tồn tại.

2. Con gái học cao, thường chuyên tâm vào sự nghiệp, đến khi ngoảnh lại thì tuổi xuân thì đã trôi qua. Mà đàn ông thì lại thích lấy một cô vợ trẻ, trông "mát mắt" một chút với họ.

3. Con gái học cao, thì cái tôi đôi khi cũng cao thật, và tiêu chuẩn chọn ngừơi đàn ông cho cuộc đời họ cũng cao lên rất nhiều, nên cũng rất khó khăn cho việc chọn người bạn đời.%
RANDOM_AVATAR
Bui Thi To
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Thứ 4 14/01/09 19:16
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi Chuot_Nhat » Thứ 6 20/03/09 19:27

Xin vài dẫn chứng phụ chị Nguyen Thi To

Bạn bè em lấy chồng rất nhiều & có 2 phe
- 1 phe giỏi giang (học giỏi or làm giỏi or cả 2) thì phải vừa đi làm bươn chải vừa sanh con và lo toan việc nhà rất vất vả
- Phe học & làm làng nhàng thì lấy chồng sanh con ở nhà chồng nuôi k vất vả đi làm or có cuộc sống khá thoải mái
Nhiều lúc tự hỏi sao số mình ham học ham làm quá chi cho khổ... nói chuyện thì dễ chứ kết đôi thì mấy anh chạy mất dép
RANDOM_AVATAR
Chuot_Nhat
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 05/01/09 21:30
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi Dao Vu Hoang » Thứ 7 21/03/09 0:10

[justify]Chuyện "ế" hay không vẫn còn phụ thuộc vào các bạn phái nữ! Không hẳn là học cao là "ế" đầu. Đôi khi địa vị các bạn càng cao nên bạn nghĩ là cần tìm người chồng phù hợp với mình nên cứ đắn đo và lựa chọn. Sau khi tốt nghiệp xong thì đã trở thành bà này bà nọ hết rồi. Đúng không nào! Nếu nói đàn ông không thích người vợ của mình hơn hẳn mình thì không hoàn toàn đúng đâu! Các bạn nữ có phải là "nam giới" đâu sao hiểu hết suy nghĩ của đàn ông chứ. Ở một khía cạnh nào đó các bạn cũng chỉ có thể đánh giá, nhận xét và phân tích cá tính đàn ông theo cách nghĩ của mình mà thôi. Vẫn có một số nam giới thích vợ của mình học cao hơn mình chứ. Vả lại, yêu nhau bằng bản chất và tâm hồn mà!

Còn "ế" hay không! Có phải là một giá trị văn hóa thì mình nghĩ mỗi bạn sẽ tự tìm cho mình một giải thích mà các bạn cho là hợp lý nhất. Dù đã biết Văn Hóa học là một môn khoa học nghiên cứu nhiều khía cạnh của đời sống xã hội của con người. Văn Hóa học đã làm được những việc mà các môn khoa học khác chưa làm được (Văn Hóa học đã làm được rất nhiều và làm được những việc gì chắc có lẽ những ai yêu Văn Hóa học biết rõ điều này nhất). Có rất nhiều thứ để giúp mình nhận thức rõ vai trò của Văn Hóa nhưng không phải lúc nào cũng lôi Văn Hóa ra làm nền tảng cho những tranh luận đâu. Có thể cái nghĩa của hai từ Văn Hóa rộng thật, nhưng không phải lúc nào nó cũng lý giải và chứng minh hết tất cả những gì đã diễn ra và đang diễn ra.

Nếu học cao học mà bị "ế" và nó thuộc một giá trị Văn Hóa thì quả thật đây là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn cao. Vẫn còn nhiều việc cần phải làm đúng không. Xin tiếp tục đóng góp ý kiến vào lần sau nhé! :|[/justify]
RANDOM_AVATAR
Dao Vu Hoang
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 5 15/01/09 21:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi comay » Thứ 7 21/03/09 15:18

[justify]Cho em góp vui với các bác nhé, bằng mấy câu chuyện vui có thật mà em từng "tham dự" hoặc "nghe" được:

Câu chuyện thứ nhất:

Hồi em học Cao học (cách đây 17 năm), trường em "tương truyền" một câu đố vui khiến nữ cao học chúng em "đau ruột" lắm: "Vừa già, vừa xấu, đun nấu suốt ngày. Hỏi: là Con gì?/ Đáp: Con "nữ Cao học"! (Chẳng là hồi đó, các học viên Cao học ở xa, sống nội trú tại trường. Ngoài giờ lên lớp, lên thư viện... mấy chị em ta thường tụ tập nhau nấu nướng, khách mời là mấy "mày râu"... Thế mà vẫn "bị" mang ra "chọc quê" đấy!). "Già", "xấu"... nhưng trí tuệ lại có phần “tinh anh hơn người” (đấy là người ta cứ “đồn” thế, lại thêm một vài chị em ta cũng “tưởng” thế!) miệng lưỡi thì sắc sảo, trái tim thì... mong manh dễ vỡ, nên phần lớn các "chàng" chỉ "lởn vởn"... Thường là, kết thúc khóa Cao học, đường ai nấy đi, ít người nên duyên chồng vợ… Vì thế, nhiều trong số đó, “ê” phải đèo thêm dấu “sắc” nữa!

Câu chuyện thứ hai:

Năm 2008, em vô tình gặp lại một người bạn (nhỏ tuổi hơn em), nhưng tính ra hai năm nữa cũng ngót nghét tròn 40 xuân xanh rồi. Hỏi: Chuyện chồng con sao rùi? Bạn bẽn lẽn nói: Nguyễn Y Vân chị à! (Nghĩa là, “vẫn y nguyên”“chồng còn chưa có, hỏi chi con?” ). Tiếp đó, bạn tâm sự: Em đang cố gắng làm cho xong luận án Tiến sĩ. Em cũng chẳng muốn “leo cao” đâu. Nhưng, phần vì công việc “bắt buộc”, phần vì…buồn. Không học, biết làm gì cho hết thời gian. Chị còn chồng con để mà quan tâm, lo lắng… Em thì… (Bạn ngưng một lát và thở ra rõ dài…!)…Hồi em học xong Cao học, nhiều chị ở cơ quan khuyên: Ngưng học ngay, lấy chồng là mục tiêu số 1, học càng cao càng “chống ề” (ế chồng”) đó cưng! Em hiểu, các chị có thương, mới nói thế. Em cũng ngoan ngoãn nghe lời, vì em, hơn ai hết, lại càng…muốn thế! Nhưng quanh đi quẩn lại, “ngưng” đến gần bốn năm, “mục tiêu” đề ra chẳng thực hiện nổi, chán quá, em lại đi học!!! Rốt cuộc, bạn buông thõng một câu: Ôi trời, cái số em nó thế. Vả lại, gặp được người đàn ông “tử tế, đứng đắn” nào, hỏi ra, cũng đã có người “góp gạo thổi cơm chung” rồi, không lẽ mình lại cứ “xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có”!? Những người “tự do” khác, cỡ tuổi em hoặc hơn con giáp…, còn “phòng không” thì hoặc bản thân “có vấn đề”, hoặc luôn có xu hướng đi tìm những “em” trẻ trung hơn, học ít hơn…cho “dễ bảo”, đâu tới lượt mình hả chị?...

Thấy bạn buồn, nhưng đang vội, em cũng chưa kịp “phỏng vấn sâu” , thế nào“có vấn đề”vì sao một số đấng mày râu lại “có xu hướng đi tìm những “em” trẻ trung hơn, học ít hơn…cho “dễ bảo”… Theo các bác, những điều bạn gái trên của em nói có “gờ ram” nào phản ánh đúng thực tế khách quan không? … Em rất muốn kể câu chuyện thứ ba, nhưng… tạm dừng ở đây để chúng ta cùng bình luận nhé![/justify]
RANDOM_AVATAR
comay
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: Thứ 5 05/03/09 17:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi Chuot_Nhat » Thứ 7 21/03/09 16:08

Chị comay ơi, em thấy câu chuyện thứ hai của chị phản ánh đúng thực tế đó.
Em cũng đợi 2 năm rồi vách bút đi thi, bạn trai em lúc đầu đồng ý nhưng sau này thì em thấy có vẻ chỉ đồng ý cho em vui thôi, buồn quá chừng luôn. Tuy nhiên theo em thì duyên trời cho sao chịu vậy, mình cũng cố hết sức rồi.
Một người bạn thân của em đã ra ngoài đi làm kiếm tiền để lấy vợ & đồng ý cho vợ tương lai học tiếp lên tiến sĩ vì bạn em quan niệm chỉ "cao" ở chuyên môn của người đó thôi, còn lĩnh vực khác thì mình vẫn giỏi hơn. Giá mà cánh đàn ông ai cũng biết nghĩ thoáng như thế
RANDOM_AVATAR
Chuot_Nhat
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 05/01/09 21:30
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi thanhxuyen » Thứ 2 23/03/09 21:35

Mình nghĩ con gái học cao chẳnng có gì xấu cả, còn ế hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa, chứ đâu phải học cao là ế.

Ngày nay, phụ nữ có tri thức càng cao, hiểu biết rộng có thể giúp ích rất nhiều cho chồng trong sự nghiệp, có thể là hậu phương cho anh ấy cha sẻ. Đối với con cái, người mẹ học rộng hiểu cao thì có thể nuôi dạy con tốt, có những lựa chọn tốt cho con mình trong cuộc sống và định hướng tương lai cho con. Nếu kể những việc như thế này chắc còn nhiều, vậy thì tại sao lại sợ học cao học sẽ ế chứ. Chỉ có những người đàn ông không có bản lĩnh ích kỷ mới sợ vợ học cao hơn mình.
RANDOM_AVATAR
thanhxuyen
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 5 12/02/09 10:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi ThuyOanh » Thứ 4 25/03/09 10:56

Tôi nghĩ "học cao" và "bị ế" thì không có liên quan gì đến nhau. Bởi vì biết bao nhiêu nàng không "học cao" nhưng vẫn ế, có thể do yếu kém về ngoại hình, ăn nói không thu hút, hay làm ở những chức vị cao, nói chung là rất nhiều lí do có thể dẫn ra cho sự "bị ế". Khi tôi gặp những người nước ngoài, họ hỏi tôi đang làm gì, tôi trả lời rằng đang học cao học, sau đó là một câu hỏi tiếp nữa, "học xong sẽ làm gì?", tôi tin chắc là họ đang chờ đợi câu trả lời từ tôi đó là "học xong lấy chồng", nhưng tôi đáp lại sự trông đợi của họ bằng câu "học xong sẽ học lên nữa". ^_^. Thật ra ba con ta gán cái danh "học cao" cho sự "bị ế" là còn hơi giữ thành kiến với những cô nàng học cao, nhưng sao không tính đến những nàng "học cao"nhưng đã có gia đình đề huề, như các bậc đàn chị năm trên, các cô giáo của tôi, nhiều người trong số họ đã có chồng và có con, nhưng vẫn đang học lên cao học, tiến sĩ như ai. Trong xã hội hiện đại hóa, khi trách nhiệm về xã hội không còn đặt trên mỗi vai người đàn ông, vì có thể cánh đàn ông không thể gánh nổi mộtình, thì sự trợ giúp của cánh phụ nữ chẳng phải là thừa, nên học cao cũng là một cách mà chị em phụ nữ đóng góp cho gia đình và xã hội, thử hỏi một người mẹ thiếu kiến thức cơ bản về vệ sinh, y tế, chăm sóc con theo kiểu ông bà xưa truyền lại, thì có thể gây tác hại cỡ nào. Nên tôi nghĩ học cao cũng là một lợi thế để các chị em phụ nữ có thể chăm sóc gia đình và chu tất công việc xã hội.
RANDOM_AVATAR
ThuyOanh
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: Thứ 3 16/12/08 17:16
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi camnhung » Thứ 4 25/03/09 20:05

Ui, mấy chị em học cao nhà ta tự tin quá nhỉ ! :D Đúng rồi, học cao không có gì là xấu cả, cũng không thể phủ nhận những lợi ích của việc con gái học cao, vì chị em chúng ta đã được trang bị một bồ kiến thức lí thuyết để mà sau này đem ra "áp dụng" với chồng con, gọi là thực hành đó mà.
Theo mình thì cái duyên con gái nằm ở sự đằm thắm, dịu dàng, tế nhị chứ không phải ở việc học thấp hay học cao. Vì thế đôi khi tự tin quá cũng làm cho con gái nhất là con gái học cao như chúng ta mất duyên và mất điểm. Do đó, đôi khi phải giả bộ "ngu 1 tí" mà lại hay, được cả đôi bề, nếu không thì các anh chàng xách dép chạy mất dạng. Không tin thử xem ! :D
Em tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài.
Ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây.
RANDOM_AVATAR
camnhung
 
Bài viết: 41
Ngày tham gia: Thứ 4 02/01/08 7:46
Đến từ: Long Xuyên
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi LuuTuanAnh » Thứ 4 25/03/09 20:34

Cho mình góp vui chút nha, chủ đề này hấp dẫn quá.
Con gái, phụ nữ học cao hay học thấp gì thì cũng là con gái, phụ nữ thôi, cũng phải có trách nhiệm, nghĩa vụ, chức phận thiêng liêng mà bất kỳ người con gái, phụ nữ nào sinh ra trên đời cũng có, cần có, và phải có. Chỉ có điều việc thực hiện những điều đó sẽ khác nhau ở mỗi vị trí và hoàn cảnh khác nhau thôi.
Không thể quy việc "chống ề" của các cô gái là do học cao được, tội cho cái "học cao" lắm.
Thực ra vấn đề này cũng không cần bàn luận làm gì chỉ khổ thân, cái gì cũng có cái lợi và cái khuyết của nó, được và mất chỉ trong một khoảng cách nhỏ mà. Học cao sẽ có giá trị và cuộc sống của học cao, nhưng học không cao cũng có giá trị và cuộc sống của học không cao. "Ế" hay không còn tùy vào nhiều thứ nữa, ngồi mà liệt kê và phân tích thì thật là khổ. Thôi thì cứ thuận theo ý trời và duyên phận vậy, hì hì hì.
Nói nhỏ nhen, mình rất ngưỡng mộ những người con gái, phụ nữ học cao, điều này chứng tỏ không chỉ có cánh mày râu mới tung hoành được đúng không, hì hì.
Âu xã hội có người ế chồng, có người có chồng, thế mới là xã hội, thế mới có cái để nói, tất cả con gái sinh ra đều có tấm chồng thì còn gì là xã hội nữa, phải không các bác ạ?
Xã hội Việt Nam trong tương lai theo dự báo là nam sẽ nhiều hơn nữ, lúc đó hy vọng các cô gái nhà ta sẽ không bàn luận về vấn đề này nữa, hì hì hì.
Chúc hạnh phúc cho tất cả mọi người. :P
Hạnh phúc khi tôi được ngắm nhìn ...

Lưu Tuấn Anh
刘俊英
りゅうとしひで (劉俊英)
RANDOM_AVATAR
LuuTuanAnh
 
Bài viết: 154
Ngày tham gia: Thứ 6 04/01/08 17:55
Cảm ơn: 26 lần
Được cám ơn: 11 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến10 khách