Con gái học cao bị... ế?

Chuyên mục này dành cho những vấn đề có thể cùng lúc liên quan đến trên một hoặc tất cả các nhóm chủ đề khác như: lý luận văn hoá học, văn hoá Việt Nam, văn hoá thế giới, văn hoá học ứng dụng...

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi MyLinh » Thứ 7 15/03/08 16:24

Đúng là như thế đấy. Cả nam lẫn nữ, đàn ông và đàn bà - đều phải trả một cái giá rất đắt cho việc làm đảo lộn những khác biệt tự nhiên giữa hai giới. Càng đắt hơn nếu ta từng TỰ HÀO QUÁ MỨC về cái sự đảo lộn ấy.

Chỉ tiếc rằng khi
xixon1 đã viết:một ngày nào đó bạn nghiệm ra rằng trên đời này còn có nhiều cái quan trọng hơn bằng cấp, địa vị, tiền bạc...
thì thường là đã quá muộn rồi. Và một số người không đủ dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình đành phải cay đắng tiếp tục "tự hào" về cái sự mình "không thèm" lấy chồng, không phải mang cái "cục nợ".

Theo mình, tri thức [= "cái sự học cao"] trước hết cần phục vụ cho cuộc sống của chính mình. Tri thức thực sự hoàn toàn có thể được vận dụng để làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
Hình đại diện của thành viên
MyLinh
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 5 31/05/07 20:32
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi carot » Thứ 7 15/03/08 17:47

Đây có vẻ là vấn đề khá nhiều bạn nữ quan tâm, theo mình chuyện ế hay không ế mà lấy một lý do vì "em học cao", nghe cũng hợp lí quá chứ, các bạn đã nói học cao sẽ dẫn đến cái tôi cao.Mình cũng ko phủ nhận điều này, nhưng nếu đúng sở trường của mình thì chắc chắc mình sẽ cảm thấy đắc thắng, nhưng nếu gặp vấn đề khác thì sao, mình cũng chỉ là những kẻ tầm thường thôi. Theo mình "cái tôi" phải đặt đúng chỗ của nó, học cao nhưng chưa chắc nhận thức cao như có bạn đã nói, mình rất đồng ý.Từ chuyện học cao các bạn nói chuyện "ế", tức là chuyển sang phạm trù tình cảm rồi, mà "chuyện tình yêu" là câu chuyện muôn thuở mà!!!! Nên theo mình cuộc sống là như thế, có trở ngại, thử thách mới biết được mình có khả năng như thế nào, có thách thức thì sẽ có ứng phó phù hợp, đó là do nhận thức, cách cư xử cũng như khả năng "biến tấu" trong mỗi hoàn cảnh là điều quan trọng và quyết định. Chúng ta phải tự hào, tự tin nhưng đừng quá tự cao, tự kiêu, tự đại vì những liều thuốc ấy sẽ giết mình chết đấy! Chúng ta hãy lạc quan lên và sống vui tươi như những gì mình cảm nhận nhé!
Hình đại diện của thành viên
carot
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 2 17/12/07 11:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi hoadalat » Chủ nhật 16/03/08 0:21

theo mình thì bây giờ chuyện học cao có bị ế hay không không còn quan trọng nữa, vì những người bạn của mình có quan niệm như thế này: " họ cần ngời phụ nữ bết quan tâm đến họ và có trình độ học vấn cao, biết xử sự để sau này còn dạy con cái của họ nữa, họ ghét nhất là có vợ dại, vợ không hiều biết, vì những người vợ đó không thể chia sẻ với họ về vệc làm về xã hôi,...". mình không có ý là những người học thấp thì không bết xử sự hay hiểu biết thấp, nhưng những phụ nữ học cao thì sự nhận thức cao hơn và quan niệm về cuộc sống cũng khác hơn. em rất đồng ý với ý kiến của chị Hải Phượng là những người học cao thì cái tôi cao hơn, rất chí lý. có khi nào do cái tôi cao nên việc chọn chồng cũng cao quá chăng....? :mrgreen:
Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình - Goethe
hoadalat
 
Bài viết: 50
Ngày tham gia: Thứ 3 18/12/07 18:25
Đến từ: Đà Lạt
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi nguyenhoanglai » Chủ nhật 16/03/08 20:01

Chủ đề này là một chủ đề khá hay, điều ấn tượng nhất là mình đọc bài này trong blog của một người bạn thân! Lúc ấy mình rất có ấn và dự định sẽ bàn luận về vấn đề này!
Hôm nay nhân tiện thấy chị em VHH đàm luận sôi nổi quá cho nên vô góp vui, thật tình mình cũng chả có k/n về vấn đề này lắm hay nói theo phương ngữ Nam Bộ là chả có k/n gì ráo, nhưng cũng bạo gan vào góp vui chút đỉnh.
Trước tiên vì đây là diễn đàn VHH cho nên cách lựa chon ưu tiên là mình lựa chọn phương pháp nghiên cứu trên phương diện chủ thể - không gian – thời gian.
Về phương diện quan trọng hơn hết đó chính là không gian văn hóa Việt Nam mặc dù nó rằng VH Việt Nam là văn hóa nông nghiệp, trọng nữ, trọng tình,… nhưng đó là khi mà thể chế phong kiến chưa áp dụng Nho học, kể từ khi triều đình phong kiến áp dụng Nho học tư tưởng trong nam khinh nữ là dần du nhập vào tâm thức người Việt, và dù muốn dù không thì nó vẫn có ảnh hưởng rất sâu sắc.
Kế đến chủ thể nghiên cứu đó là phụ nữ Việt Nam được giới hạn trong phạm vi phụ nữ học cao, và rõ ràng những người học cao thường có tư duy và nhận thức sâu sắc, có kiến thức và đi theo hai xu hướng nhờ tri thức mà làm cho con người trở nên trí thức, có nhân cách và chính điều này đã làm cho họ thóat khỏi những quan điểm định kiến về phụ nữ về một thời kỳ dài trong lịch sử phong kiến đã áp đặt cho họ, có có quyền lựa chọn đối tượng, tất nhiên đối tượng lựa chọn cũng cần phải có những tiêu chuẩn tương đối phù hợp với họ (thí dụ như trình độ cao học không thể lây một ông chồng chay xe ôm,…), nhưng chung quy lại nói là nam – nữ bình đẳng, xin thưa rằng một khái niệm chỉ đúng trong từng đối tượng cụ thể, thí dụ như khái niệm tự do, như thế nào là tự do, tự do có nghĩa là chúng ta không cướp của, giết người, không được mang súng ống ra đường thích bắn ai thì bắn và đó là tự do theo kiểu Việt Nam, cũng vậy vô hình chung phụ nữ thiên chức của họ cũng phải là một người mẹ, một người vợ chứ không phải thiên chức là một doanh nhân, một nhà nghiên cứu và vì thế nó vẫn có gì đó không bình đẳng. Nhân chuyện này mình kể về một chuyện có thật 100% về vấn đề phụ nữ quá thành công trong xã hội, một doanh nhân.
Có một cặp tình nhân quen nhau thời đại học, cả hai cùng học khoa kinh tế, sau khi ra trường người họ đám cưới. Người vợ do quá bản lĩnh cho nên đã gầy dựng nên một công ty lớn, một giám đốc, một người thành đạt. bốn năm sau đã xãy qa một biến cố, người chồng đã có vợ lẽ trong khi đứa con chỉ mới biết đi chập chững, đau lòng quá cô ta buộc phỉ giải quyết. Tại tòa người chồng phát biểu: mấy năm nay tôi sống với em tôi chưa có cảm gác em là một người vợ mà làm một giám đốc, tôi là người chồng, mà cô biết người chồng họ cần gì không? họ cần một người vợ chứ không phải một giám đốc cô hiểu chưa? Cô ta đến hỏi đứa con đứa con trả lời con chỉ biết có ba và vú thôi, con không theo mẹ đâu! Sở dĩ xãy ra tình huống này vì cô ta đã quá đi xa với tihên chức của mình, một người vợ- người mẹ.
Chiều hướng thứ hai chính sự hiểu biết ấy làm cho họ càng tinh vi “hại người người không biết, hại quỷ quỷ không hay” thì lại rất nguy hiểm, quay những ông chồng như chong chóng, họ cho cắm sừng cũng chẳng hay thì nguy to.
Kế đến là khách thể, đối tượng của họ là nam giới, dù muốn dù không nam giới cũng thích phụ nữ thấp hơn mình “cái đầu”, chứ không muốn cao hơn mình có thể tư tưởng phụ quyền cũng còn lẩn quẩn trong đầu họ.

Như vậy theo mình thấy có ba yếu tố quan trọng trong vấn đề này:
+Phụ nữ học cao thì cũng có những yêu cầu về đối tượng một người chồng cũng khắc khe và “cao”, họ không thể lấy đại! một ông chồng chay xe ôm chẳng hạn (mà những định chuẩn ấy là hàng hiếm hoặc là hàng đã có người đặt trước).
+Khi họ học cao lên thì tuổi tác cũng cao mà với xã hội Việt Nam hơn 27 tuổi mà chưa có gia đình là bậc cha mẹ nào không lo ngoay ngóay ra, mà đối với phụ nữ thời xuân sắc không dài, cho nên đến lúc đó mà họ chưa chọn được một đối tượng có lẽ torng nhận thức của họ có vấn đề.
+Trong xã hội Việt Nam ít nhiều cũng có quan điểm bất bình đẳng đối với họ dù muốn dù không, và tâm thức của người đàn ông không thích phụ nữ hơn mình một “cái đầu”.
Nhân tiện vấn đề này mình kể một một chuyện khi mình học môn Hôn nhân gia đình và quan hệ thân tộc do thầy trưởng bộ môn nhân học thầy Tiệp giản, thây có đặt ra một câu hỏi theo các anh (chị) thì tiêu chuẩn chọn một người vợ như thế nào? Có người trả lời là phải đẹp, có người trả lời là nết na, ..v..v..nhưng đến mình mình trả lời làm mọi người ngạc nhiên rằng “tiêu chuẩn chọn một người vợ theo em là đừng quá “ngu” và cũng đừng quá “khôn” vì “ngu” quá thì thương mình thì đâm ra hại mình, họ hy sinh cho mình mà đôi khi sự hy sinh của họ chỉ là sự lợi dụng của người khác thì khổ!, còn “khôn” quá thì cho mình cắm sừng mình chẳng hay! (điều này sẽ rất thú vị đây, mới các bạn nghiên cứu thêm!)
Hình đại diện của thành viên
nguyenhoanglai
 
Bài viết: 54
Ngày tham gia: Thứ 7 17/11/07 17:18
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi Vuongthidao » Chủ nhật 16/03/08 21:47

Thời đại này là thời đại nào mà các bạn còn bàn luận chuyện học cao ,học thấp rồi "ế" hay không " ế" vậy nhi? Bạn cảm thấy có khả năng học, cần thiết phải học thì cứ học chứ cần gì mà phải tranh luận nhiều vây. nếu sợ " ế" thì lấy chồng trước rồi tiếp tục hoc. Chỉ sợ rằng cái "số" mình bị " ế" thì có học cao , học thấp gì cũng " ế" cả. Đừng nghe lời xúi mà hại cho phụ nữ chúng mình.Những người đàn ông đặt biệt là đàn ông có học mà nói vậy thì chị em nên xem lại anh ấy. Lúc tôi có người yêu ,cuôc sống khổ quá tôi không muốn học đại học thì người yêu tôi bảo " nếu em bỏ học là anh không chơi với em nữa". Tôi sợ mất người yêu nên cố gắng học xong đại học. Hiện giờ chúng tôi đã có hai con 15 tuổi và 10 tuổi, vậy mà chồng tôi vẫn chăm con để tôi đi học cao học rất xa nhà. Anh còn động viên tôi NCS nữa chứ. Anh nói phụ nữ học cao vất vả lắm nhưng có vậy mới mở rộng tầm nhìn và rộng mở với chồng trong suy nghĩ, dạy dỗ con sẽ tốt hơn nhiều so với phụ nữ học thấp chứ. Tôi kể chuyện mình để các bạn nữ học cao đừng lo lắng gì cả.Học để hiểu biết chứ không phải học cao để " chảnh" , để " làm cao" , để " loè thiên hạ". Nếu chị em nào có suy nghĩ như vậy thì ế" là cái chắc.
RANDOM_AVATAR
Vuongthidao
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 4 07/11/07 20:43
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi trucphuong » Thứ 2 17/03/08 15:08

Tôi rất đồng ý với ý kiến của chị vuongthidao. Chúng ta không nên đổ lỗi chuyện "ống chề" cho việc học cao.
Con gái học cao mà có cách nghĩ, cách sống không "cao" thì ế là đúng rồi!
Đông Tây kim cổ vốn có rất nhiều tấm gương phụ nữ thông minh, học cao hiểu rộng mà họ vẫn được nhiều người đàn ông theo đuổi, yêu quý đấy thôi.
Tất cả chỉ phụ thuộc vào lời ăn tiếng nói và cách xử sự của mình. Không để người khác nghĩ rằng mình đang làm "cao", đang "cưỡi trên đầu trên cổ" họ thì sao lại phải sợ ế chứ?
RANDOM_AVATAR
trucphuong
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 2 29/10/07 14:46
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi god_goblin216 » Chủ nhật 13/04/08 8:53

hì hì cái câu "ngu một tí, ngoan một tí, ngon một tí, ngọt ngào một tí" hơi bị vui đấy.Có câu vui hơn nè:"Lúc 8 tuổi em như viên bi ve,khi trở thành con gái 18 tuổi giống như quả bóng đá ,22 người cùng tranh.Đến 28 tuổi em như quả bóng chuyền tỉ số giảm xuống còn có 12 người.Đến 38 tuổi con gái như quả bóng tennic cứ đánh càng xa về đối phương càng tốt.đến 48 em như trai bi da mong cho thọt xuống lỗ càng mau càng tốt"
RANDOM_AVATAR
god_goblin216
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 5 03/04/08 14:24
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi giomat » Thứ 4 16/04/08 10:43

Em nghĩ việc thì phaỉ cố gắng còn duyên nợ thì nó cứ đến vơí con ngươì thôi :D
Có ống chề hay không là do chính nữ nhi quyết định đấy !
Càng học cao thì ngươì nữ càng phaỉ có cách sống đẹp chứ !?
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
giomat
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Thứ 4 26/09/07 16:41
Đến từ: VÄ©nh Long
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi Chuot_Nhat » Thứ 4 25/02/09 12:54

Chào các anh chị, tình hình là 1 ngày nữa em mới zô phòng thi cao học VHH... nhưng mà từ khi em nộp hồ sơ, một số chị đã nói em học cao học làm gì? Lo kiếm tiền và lấy chồng đi. Bản thân những phụ nữ thành đạt cũng có quan điểm đó.
Đi học thì các thầy thường nhắc nhở con gái học ít thôi, học cao ế đó.
Mấy nhỏ bạn em tốt nghiệp ĐH xong về quê thì cầm chắc ế vì khó tìm được người có trình độ tương đương, những giai cùng trang lứa thì vợ con đùm đề rồi.
Bản thân việc suy nghĩ sâu sắc có lẽ là do bẩm sinh, cùng tốt nghiệp ĐH có người nghĩ sâu rộng có người tầm nhìn hạn hẹp. Việc bổ sung kiến thức trên cao học theo em chỉ là bổ thêm nhiều phần bề ngang.
Đàn ông quả thật đa số mê gái đẹp & hơi "ít thông minh" hơn họ để họ chứng tỏ cái oai của mình.
Thôi, có ế hay không là tùy duyên số, học cao học vì bản thân của mình, vì sự độc lập của mình chứ không phụ thuộc vào ai
RANDOM_AVATAR
Chuot_Nhat
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 05/01/09 21:30
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con gái học cao bị... ế?

Gửi bàigửi bởi baoquyen » Thứ 4 25/02/09 15:01

Ý kiến này của các anh chị đưa lên thì cũng đúng thật đấy,thế nhưng tại sao các anh chi không nghĩ rằng hầu hết con gái học cao học trở lên đều rất "kén cá chọn canh".Có thể trong cuộc sông họ có rất nhiều người theo đuỗi thế nhưng hầu hết các cô này đều cho rằng trình độ của các chàng đó không bằng mình cho nên không thèm để ý đến.Mặc dù tâm lý của bất kỳ cô gái nào cũng đều muốn người bạn đời của mình trình độ học thức phải cao hơn mình có như vậy thì mới có được cảm giác che chở,bảo vệ.Thế nhưng cái gì cũng có cái "lim"cua nó cả.Nếu bạn là thạc sĩ thì người bạn đời của bạn phải là tiến sĩ,con bạn là tiến sĩ thì người đó phải là giáo sư......Như vậy nếu trình độ của bạn như thầy Thêm thì bạn chọn ai?????
RANDOM_AVATAR
baoquyen
 
Bài viết: 73
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 17:32
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến33 khách