Phải "ghét" thôi vì mình là người Việt Nam với chất hèn này, ai mà lại thích nghe những điều khi người khác nói đúng nhưng không tốt về mình, mặc dù muốn tiếp thu nhưng trong lòng ghen ghét, làm mình bị xấu hổ vì bị nói.
Lần đầu tiên khi nghe Thầy nói về chữ "hèn" trong lớp và so sánh cái hèn của người Việt và người Trung Hoa nhưng cũng thấy ít buồn vì người Việt cuối cùng cũng vượt qua cái hèn của ngàn năm bị đô hộ để đấu tranh giành được độc lập cho dân tộc.
Hôm qua, thầy lại nói đến nét "hèn" trong sinh hoạt của người Việt, về chủ nghĩa cá nhân ngày càng nhiều. Chúng ta phần lớn rõ ràng chỉ quan tâm đến những gì đem lại lợi ích cho mình nhiều nhất mà bỏ qua những yếu tố không cần biết đến. Thầy đã cho chúng ta một minh chứng về việc sử dụng net chùa nhưng lại chẳng quan tâm nó sống bằng gì? Cái gì sẽ duy trì nó cho chúng ta sử dụng? Thấy buồn hơn.
Nhiều cái hèn tạo nên một chất hèn đặc thù của người Việt trong cuộc sống.
Chúng ta chỉ chú trọng đọc và trả lời những vấn đề chúng ta quan tâm trên diễn đàn (có thể cho mình lý do những bài viết khác không đủ sức thu hút)
Thật lạ quá, lạ đến kỳ làm sao khi ngày càng nhiều người đứng ngoài cuộc, nhìn, ngóng, nghe nhưng ít người nhảy vào tham dự.
Lạ vì"
Ai cũng chăm chăm giữ cho nơi mình ở được sạch sẽ nhưng lại vô tư "hèn" khi quét mớ rác đó ra trước nhà, vô tư vứt mảnh giấy gói kẹo, bọc nước vừa uống xuống đường phố. Có ai trong chúng ta đã có lần nhắc nhở người khác khi thấy việc đó không? Hèn vì đó không phải việc của mình, cái cá nhân lớn quá.
Ai cũng chăm chăm giữ cho nhà của mình được thơm tho, nhưng cũng không ít người vô tư phóng uế ra đường, nam theo cách nam, nữ thì đôi lúc lại thấy ở hình ảnh người mẹ bế đứa con và lấy vỉa hè làm toilet.
Ai cũng cảm thấy ghê và bực mình khi đi đường hay trong hẻm gặp phải phân chó nhất là lúc vô tình dẫm phải nhưng lại vẫn vô tư dắt chó đi dạo và ị trên đường,
Còn rất nhiều hình ảnh về cuộc sống lấy lợi ích cá nhân làm trung tâm điển hình ở trong cuộc sống người Việt ta. Có ý cho rằng nước ta còn nghèo, tập quán thói quen lạc hậu còn nhiều nhưng thật có phải vậy không??
Nhiều bậc phụ huynh ăn mặc đẹp đẽ sang trọng dẫn con đi chơi nơi công cộng nhưng khi con muốn đi toilet vì tiện cho mình nên cứ để con "làm" tại chỗ.
Nhiều người trong giới trẻ đi dạo phố, ngắm triển lãm vẫn tự nhiên xả rác bừa bãi..
Thế đấy, cái "hèn" này cần phải được môn Văn hóa học trị nhưng ước chi sớm hơn để xây dựng được một nền tảng ý thức công cộng cho mọi người từ bé.
Lúc nhỏ bố mẹ để mình đi toilet tự nhiên nhiều lần đâu có sao đâu nên lớn lên mình cũng thích ngoài thiên nhiên hơn.
Một vài dòng tâm sự,