chuyện cá nhân thôi!....

Đây là nơi để các học viên của Trung tâm cùng các HVCH, NCS, SV của Khoa thổ lộ, trao đổi những suy nghĩ, tâm tư của mình về ngành và nghề văn hoá học: từ những bỡ ngỡ ban đầu, thực tế trải nghiệm, ích lợi và cả những hạn chế của nó...

Re: chuyện cá nhân thôi!....

Gửi bàigửi bởi ngocminh » Thứ 7 08/11/08 21:50

Tui cũng không thích sự cứng nhắc như vậy! học 1 năm rồi giờ mới gặp !hết hồn! may mà hôm đó gắng lên lớp. chia buồn với 2 bạn nhé, năm tới sẽ có kinh nghiệm hơn. nhân đây mình gợi ý cho 2 bạn làm đề tài nghiên cứu về cách làm việc này luôn.cho bỏ ghét! chúc thành công! ;)
Kí hộ cái! olala
ngocminh
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 6 14/03/08 8:30
Đến từ: Tuyen Quang City!
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: chuyện cá nhân thôi!....

Gửi bàigửi bởi skoalls » Thứ 6 14/11/08 18:47

.....Buồn vì cái tên đề tài Thaỏ nó đã hí hửng làm: làm trước rồi mai cô cho mình học mình đem ra luôn....

.......... ơ
... tự dưng .. mãi không buồn ... đọc câu này buồn .........
... tự dưng .. mãi không buồn ... hôm nay nghĩ cảnh .. con đường hoa lá ngập tràn của mình ...... vậy là cuối kì không được 6.5 tổng kết ( nghĩ sao có 1 môn 0.0 mà tổng kết trên 6.5 ... có mà siêu nhân ) ... mà không được 6.5 .. thì không được giới thiệu vào đảng ... ( hố hố - :lol: ) ... nghe cái giọng ham hố chưa kìa .. tớ .. đùa đấy ... tớ không có ý ấy đâu ... nhưng mà ....... á á á tớ thực sự tức đấy ... sao lại như thế !!!! AAAAAAAAAAAAAA ....
... Biết đâu không được giới thiệu ... nhưng mà nghĩ .. vẫn cứ tức nổ đom đóm mắt ra ! ....... thoy .. quên đi !
hết tức rồi :)) ... :))
Yêu lắm Hà Nội ơi !
RANDOM_AVATAR
skoalls
 
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ 3 02/10/07 18:21
Đến từ: Hà Ná»™i
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: chuyện cá nhân thôi!....

Gửi bàigửi bởi skoalls » Thứ 6 14/11/08 19:03

ngocminh đã viết:Tui cũng không thích sự cứng nhắc như vậy! học 1 năm rồi giờ mới gặp !hết hồn! may mà hôm đó gắng lên lớp. chia buồn với 2 bạn nhé, năm tới sẽ có kinh nghiệm hơn. nhân đây mình gợi ý cho 2 bạn làm đề tài nghiên cứu về cách làm việc này luôn.cho bỏ ghét! chúc thành công! ;)

hehehe .. vụ này không ổn à nha !
đã gặp xui rồi lại còn bị xúi làm bậy ! :))
làm đề tài " BẤT CÔNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC " hay làm phóng sự " TIẾNG KÊU CỨU CUẢ NHỮNG SINH LINH " hahahaha :d
Yêu lắm Hà Nội ơi !
RANDOM_AVATAR
skoalls
 
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ 3 02/10/07 18:21
Đến từ: Hà Ná»™i
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Trang trước

Quay về Tâm sự văn hoá học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron