CHÚC MỪNG THẦY CÔ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Đây là nơi để các học viên của Trung tâm cùng các HVCH, NCS, SV của Khoa thổ lộ, trao đổi những suy nghĩ, tâm tư của mình về ngành và nghề văn hoá học: từ những bỡ ngỡ ban đầu, thực tế trải nghiệm, ích lợi và cả những hạn chế của nó...

CHÚC MỪNG THẦY CÔ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 2 17/11/08 21:17

Hình ảnh


Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11, đại diện các bạn học viên lớp cao học VHH K7, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến sự dạy dỗ tận tình và những quan tâm ân cần của Thầy Cô dành cho chúng em trong thời gian qua.
Kính chúc quý Thầy Cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.



Có một lần thật bất chợt, tôi được nghe một bài hát. Bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể. Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai, thầy vẫn đi, buồn, vui lặng lẽ. Ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm, tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút cảm xúc lạ, một chút tò mò. Sao những dòng đời bươn chải, bộn bề, cả âm nhạc và tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo toan, tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ lại có những dòng nhạc thảnh thơi, nhẹ nhàng như thế.

Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa. Bài hát đã làm được điều ấy. Tôi nghĩ đến những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, những người đã khuất, những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại, và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình.

Người thầy trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thật bao dung. Ông vượt qua bao gian khó, nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với những gương mặt học trò đã được bàn tay ông nâng niu, dìu dắt. Tôi bỗng chợt nhớ đến lời của mẹ ru ngày nào:

"Sang sông phải bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy"


Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người, với những người thành đạt, và cả những người vô danh, để ai cũng được tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc, tinh khôi nhất của đời người.
Thanh Thủy

Hình ảnh

Kính tặng Thầy Trần Ngọc Thêm cùng quý Thầy Cô ca khúc "Người Thầy"
ST: Nguyễn Nhất Huy

Người thầy vần lặng lẽ đi về sớm trưa
Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy,
để em đến bên bờ ước mơ
Rồi năm tháng sông dài gió mưa
Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa

Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa
Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi
Chiều trên phố bao người đón đưa
Dòng sông vắng bây giờ gió mưa
Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa ....

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,
có hay bao mùa lá rơi
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,
sáng soi bước em trong cuộc đời
Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi
Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai
Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ ...

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
Tóc xanh bây giờ đã phai
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy
Dõi theo bước em trong cuộc đời
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm, làm sao
em đếm hết công ơn người thầy ....

Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm, làm sao
em đếm hết công ơn người thầy ....


Mời Thầy Cô cùng các bạn nghe ca khúc tại đây:
http://www.vnmusic.com.vn/music/index.p ... ac&id=2878
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHÚC MỪNG THẦY CÔ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Gửi bàigửi bởi BAY DANG » Thứ 4 19/11/08 21:15

Nhân ngày 20-11, chúng em xin gửi đến tất cả các thầy cô bộ môn lời chúc sức khoẻ, chúng em sẽ cố gắng để không phụ lòng các thầy cô.
Chúc mừng 20-11-2008
RANDOM_AVATAR
BAY DANG
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 3 20/11/07 23:02
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHÚC MỪNG THẦY CÔ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Gửi bàigửi bởi monghoa » Thứ 5 20/11/08 8:18

Thưa Quý Thầy Cô!
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng em kính gửi đến Quý Thầy Cô Khoa Văn hóa học lòng biết ơn sâu sắc vì những kiến thức quý giá mà Quý Thầy Cô đã truyền dạy cho chúng em. Chúng em xin kính chúc Quý Thầy Cô luôn dồi dào sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.
RANDOM_AVATAR
monghoa
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 4 06/06/07 21:13
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHÚC MỪNG THẦY CÔ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Gửi bàigửi bởi Le Phuong Thao » Thứ 5 20/11/08 9:14

Thế là đại gia đình Văn hóa học chúng mình đã trải qua cả một chặng đường dài sau 8 năm đào tạo hệ cao học và 6 năm tồn tại của bộ môn Văn hóa học. Giờ đây, chúng ta đã được chính thức công nhận là Khoa văn hóa học bởi sự hoàn thiện về chức năng và nhiệm vụ mà lâu nay các thầy cô đã cố công gầy dựng. Đây quả là một niềm tự hào lớn lao đối với tất cả chúng ta.

Nhân dịp 20-11-2008 này, chúng em xin gởi lời tri ân chân thành đến tất cả các thầy cô của Khoa Văn hóa học – những người đã dành hết nhiệt huyết và tâm sức của mình cho chúng em có một “gia đình thứ hai” để gắn bó và yêu thương.

Kính chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong cuộc sống và công việc.

Chúc gia đình Văn hóa học chúng ta mãi luôn gắn bó bền chặt và diễn đàn này luôn là “mái nhà” để những người dù đã đi xa vẫn có dịp quay về.

Hình ảnh
Mèo Ú
Hình đại diện của thành viên
Le Phuong Thao
 
Bài viết: 150
Ngày tham gia: Thứ 7 17/11/07 23:29
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHÚC MỪNG THẦY CÔ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Gửi bàigửi bởi Pham Thi Van Phuong » Thứ 5 20/11/08 10:30

Em kính chúc quý Thầy Cô khoa Văn hoá học một ngày 20.11 ngập tràn hoa và tiếng cười hạnh phúc!
Lẵng hoa này tuy chỉ là image :D nhưng sẽ thay cho lời tri ân và lời chúc tốt đẹp nhất của K8 gửi đến quý Thầy Cô nhân ngày tôn vinh Nhà Giáo Việt Nam.
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Pham Thi Van Phuong
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Chủ nhật 25/11/07 9:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHÚC MỪNG THẦY CÔ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Gửi bàigửi bởi lu anh thu » Thứ 5 20/11/08 11:06

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em kính chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui để luôn truyền "lửa" đến chúng em qua từng bài giảng.
Ngày 20/11 năm nay, niềm vui của Đại gia đình Văn hóa học mình được nhân đôi (và có lẽ sẽ nhân ba, nhân bốn trong ngày Lễ hội sắp tới).
Một lần nữa, em kính gửi đến các thầy cô lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày ý nghĩa này.
RANDOM_AVATAR
lu anh thu
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: Thứ 4 21/11/07 19:36
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: CHÚC MỪNG THẦY CÔ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Gửi bàigửi bởi nguyenhuuduyen » Thứ 5 20/11/08 18:35

Dù rất bận nhưng có lẽ vẫn còn kịp. Kính gửi đến quý thầy, quý cô lời chúc tốt đẹp nhất nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Kèm theo một lời hứa, sẽ có bài tuyên truyền thật tốt để kỷ niệm sự kiện lớn của Khoa Văn hóa học.
Trân trọng!
Nguyễn Hữu Duyên (K7)
RANDOM_AVATAR
nguyenhuuduyen
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 7 27/10/07 11:54
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: CHÚC MỪNG THẦY CÔ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Gửi bàigửi bởi TOTO » Thứ 5 20/11/08 21:16

Hình ảnh

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng em xin kính chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong công việc cũng như trong cuộc sống.
NGUYỄN THỊ LÊ[justify][/justify]
RANDOM_AVATAR
TOTO
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: Thứ 2 03/12/07 20:44
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHÚC MỪNG THẦY CÔ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Gửi bàigửi bởi ngocthem » Thứ 5 20/11/08 23:44


Thay mặt KHOA VĂN HÓA HỌC, tôi xin cảm ơn tình cảm chân thành mà các bạn đã dành cho khoa. Ca khúc "Người Thầy" của Nguyễn Nhất Huy thật hay. Những lẵng hoa của các bạn thật đẹp. Những lời hứa của các bạn thật cảm động.

Đây chính là phần thưởng vô giá dành cho những cố gắng của chúng tôi.

Trước tình cảm và tấm lòng đó, chúng tôi cảm thấy mình còn phải tiếp tục cố gắng thật nhiều nữa để xứng đáng với niềm tin cậy và tình yêu mà các bạn đã dành cho.

Thầy và trò Khoa Văn hóa học chúng ta hãy tự hứa với mình hãy hết lòng cho việc xây dựng VĂN HÓA HỌC TP.HCM thành một trường phái, một thương hiệu mạnh!
[right]TRƯỞNG KHOA:
GS.TSKH. TRẦN NGỌC THÊM[/right]
Hình đại diện của thành viên
ngocthem
Quản trị viên
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: Thứ 7 20/10/07 6:55
Cảm ơn: 1 lần
Được cám ơn: 9 lần

Re: CHÚC MỪNG THẦY CÔ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Gửi bàigửi bởi hoadalat » Thứ 6 21/11/08 1:01

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam em xin kính gửi đến các thầy cô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin gửi lời tri ân đến các thầy cô đã tận tâm giảng dạy cho chúng em.
Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình - Goethe
hoadalat
 
Bài viết: 50
Ngày tham gia: Thứ 3 18/12/07 18:25
Đến từ: Đà Lạt
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Tâm sự văn hoá học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron