Sao mình không học Văn hoá học sớm hơn?

Đây là nơi để các học viên của Trung tâm cùng các HVCH, NCS, SV của Khoa thổ lộ, trao đổi những suy nghĩ, tâm tư của mình về ngành và nghề văn hoá học: từ những bỡ ngỡ ban đầu, thực tế trải nghiệm, ích lợi và cả những hạn chế của nó...

Re: Sao mình không học Văn hoá học sớm hơn?

Gửi bàigửi bởi CUHUYEN » Thứ 4 14/11/07 9:14

Tình yêu sét đánh, mãnh liệt thật, nhưng rất nhiều khi là tình yêu thiếu bền chặt, dài lâu. Cái gì cũng phải có thời gian. Và cái gì cũng phải có qua có lại. Mình yêu, gắn bó và bỏ tâm sức, thì chắc chắn sẽ được nhận ít nhiều!
Mình đã được nghe rất nhiều học viên cao học khen ngợi phong cách giảng dạy học tập, phong cách nghiên cứu khoa học của bộ môn mình. Và thật sự, mình cũng hơi “tự hào một tí” khi được là học viên của bộ môn.
Mình đã nghĩ, nếu mình có công ty, mình sẽ mời một người học văn hóa học làm giám đốc nhân sự. Nếu mình là hiệu trưởng, mình sẽ phổ cập kiến thức vhh cho tất cả giáo viên. Các đài phát thanh truyền hình, (hay tất cả các cơ quan báo chí truyền thông) đều nên cho nhân viên học qua một khóa ngắn hạn – dài hạn gì cũng được về vhh.
Những người chuẩn bị lấy chồng lấy vợ, làm dâu làm rể, cũng cần học.
Những người chuẩn bị ra nước ngòai (nghiên cứu hay lao động phổ thông) cũng cần học. Những người làm công tác ngoại giao (phải tiếp xúc nhiều với người nước ngoài) càng cần học hơn… Í mà những người tiếp xúc nhiều với dân cũng cần học nữa chứ. Làm "quan" cũng cần học vhh, làm "lính" cũng cần...
Thế thì tất cả đều cần được học vhh nhỉ? Mình nghĩ vậy đấy, ở các cấp độ khác nhau…
Để lòng người dịu lại, để bớt những bon chen, để tâm hồn ta có thể tìm được chốn trú ngụ ở bất kỳ đâu, khi ta cần… Là mình mơ ước thế.
Và mình nghĩ, như một quy luật, những khát khao vật chất cực đoan (hậu quả của một thời gian dài khó khăn – đói kém) rồi cũng sẽ qua, người ta sẽ quay trở về với những giá trị tinh thần – là cái gốc của sự bình yêu trong cuộc sống.
Và thế là, đừng ân hận khi bạn đã chọn vhh! Thế nhé!
RANDOM_AVATAR
CUHUYEN
 
Bài viết: 40
Ngày tham gia: Thứ 7 09/06/07 9:15
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Sao mình không học Văn hoá học sớm hơn?

Gửi bàigửi bởi osakura » Thứ 2 26/11/07 10:29

Việc học không bao giờ là muộn chỉ bởi yều tố khách quan và chủ quan tác động mà thôi. Mình đã lên kế hoạch học VHH từ năm 2002, nhưng mọi chuyện không đơn giản như mình mong muốn. Khi đi mua hồ sơ, nghe nói đến số tiền 800.000 đồng lệ phí ôn thi thì mình phải dừng dòng suy nghĩ, dừng sự háo hức ngay lập tức vì số tiền đó còn lớn hơn cả một tháng lương lao động của một cử nhân ngoại ngữ mới ra trường. Buồn và nuối tiếc...
Năm nào cũng vậy tới khoảng tháng 5 là lòng mình lại rạo rực, lại khao khát "ước mơ cao học". Có câu nói đại ý rằng: thật tiếc cho kẻ nào không có ước mơ, và càng tiếc hơn cho kẻ nào không thực hiện ước mơ đó ngay hôm nay. Những tưởng rằng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước khi đợt đầu tiên mình thi rớt, những tưởng rằng cánh cửa cao học đã khép lại sau lưng... và rồi sự khao khát cháy bỏng đã thôi thúc mình phải thực hiện nếu không sẽ khó có cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Và năm nay là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời mình. Mình đã đậu cao học VHH đợt hai. Dù con đường phía trước chẳng trải hoa hồng, dù ba mẹ luôn phản đối chuyện con gái học nhiều, dù công việc và gia đình có bộn bề hơn đi chăng nữa...nhưng nhất định mình sẽ vượt qua được, nhất định mình sẽ đi hết con đường mình đã và đang chọn.
VHH là niềm tin, là ước mơ, là lý tưởng của cuộc đời mình.
Đừng tưởng Xuân tàn Hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một Nhành Mai.
Hình đại diện của thành viên
osakura
 
Bài viết: 82
Ngày tham gia: Thứ 6 20/07/07 13:38
Đến từ: TP.HCm
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Sao mình không học Văn hoá học sớm hơn?

Gửi bàigửi bởi tranlong » Chủ nhật 23/12/07 22:41

Mỹ học, văn hóa học thuộc khoa học nội tỉnh. Đến với những ngành khoa học này chúng ta sẽ có được những phương cách để tự nhìn lại mình, và khi nhận ra mình đang ở đâu trong thế giới này chúng ta sẽ tìm thấy những đổi thay rất thú vị, đầy bất ngờ của cái tôi vốn nhỏ bé, chật hẹp, nông nỗi và đôi khi có phần thô thiển. Chúc mừng các bạn đã tìm thấy "ánh sáng của tri thức nhân văn" và đang tự sáng trước mọi người. Và như vậy, các bạn đã sớm có kết quả khi học môn văn hóa hoc. Không phải băn khoăn gì nữa về việc sớm hay muộn. Còn bao điều thú vị và bất ngờ khác đang chờ bạn và tôi khi chúng ta không tự khóa mình lai. Và hạnh phúc biết bao khi mỗi buổi sáng thức dậy chúng ta được đón nhận nhiều nụ cười đôn hậu, được nghe những lời nhẹ nhàng ý tứ, được tiếp đón bằng những cử chỉ ân cần, lịch sự... Tất cả không phải chỉ có ở người khác mà còn có ngay trong mỗi chúng ta. Hãy đánh thức chúng, chúng ta sẽ được đánh thức. Các bạn đồng ý chứ ? :roll:
RANDOM_AVATAR
tranlong
 
Bài viết: 43
Ngày tham gia: Chủ nhật 16/12/07 10:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Tâm sự văn hoá học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến24 khách

cron