"VĂN HÓA NGUYÊN THỦY" tác phẩm "kinh khủng"hay kinh điển

Đây là nơi để các học viên của Trung tâm cùng các HVCH, NCS, SV của Khoa thổ lộ, trao đổi những suy nghĩ, tâm tư của mình về ngành và nghề văn hoá học: từ những bỡ ngỡ ban đầu, thực tế trải nghiệm, ích lợi và cả những hạn chế của nó...

"VĂN HÓA NGUYÊN THỦY" tác phẩm "kinh khủng"hay kinh điển

Gửi bàigửi bởi sinan » Thứ 3 02/12/08 0:40

[justify]Cầm trong tay đã 3 năm rồi, cuối cùng thì cũng đã đọc xong cuốn "Văn hóa nguyên thủy" của E.B.Tylor.
Nói là đọc xong chứ thật ra cũng chỉ là đọc lướt vì không có nhiều thời gian nữa rồi.
Đã nhiều lần cầm sách lên, ấy thế mà cứ chần chừ không sao đọc nổi nên bỏ sách xuống.
Quả thật đây là 1 tác phẩm "kinh khủng" như tên gọi của môn học" Đọc sách kinh khủng".
Cách hành văn của tác giả, cách dịch không suông, sai lỗi chính tả, in ấn khá nhiều 1 phần khiến cho quyển sách khó đọc càng khó tiếp thu hơn nữa.
Khi mới đọc qua vài trang, thấy hơi khó khăn trong việc nắm bắt được cách trình bày của tác giả, chắc có lẽ 1 phần cũng vì khả năng hạn hẹp của mình.
Nhưng vì dưới sức ép của môn học, tôi đã cố gắng đọc, đọc và đọc.
Qua được chương 2, đến chương 3 viết về Tàn Tích, tôi mới dần dần cảm thấy quyển sách có phần nào thú vị nhưng áp lực vẫn còn.
Rồi cứ thế, tôi cô gắng đọc từ từ.
Nhưng thời gian thì không cho phép nữa nên đành đọc lướt và thấy càng về sau, tác phẩm có càng sức cuốn hút, nhất là những chương nói về thuyết vật linh.
Cuốn sách là cả một kho tàng kiến thức phong phú về phong tục tập quán của người nguyên thủy. Tác giả đã cho ta thấy cả 1 thế giới sống động của những tộc người xa xưa trong lịch sử. Họ đã sống ra sao và chết như thế nào. Họ nghĩ gì, làm gì trong buổi sơ khai của bình minh nhân loại.
Những huyền thoại hay nhất của thế giới được kể lại với giọng văn xúc tích rồi được minh giải dưới nhiều gốc độ khác nhau nhằm tìm ra ý nghĩa ẩn dấu của chúng .
Có đôi chỗ diễn đạt thú vị khá hay.
Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là phải nộp bài rồi. Đọc hay thì hay thật, nhưng đọc là 1 chuyện, viết về tác phẩm đó lại là 1 chuyện khác.
Ngồi trên máy tính suy nghĩ miên man không biết bắt đầu như thế nào, chợt nảy ra ý định viết đôi dòng tâm sự chia sẻ với mọi người. Để sau này có ai đọc cuốn sách này thì hãy cố gắng đọc đi. Đọc hết 2 chương đầu đừng nản chí thì các bạn sẽ khám phá ra cả 1 kho tàng tri thức phong phú về văn hóa nguyên thủy, cũng như sẽ thấy những món quà qua từng trang sách như lời cô Hiền nói.[/justify]
Sin Ân
Hình đại diện của thành viên
sinan
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 2 21/05/07 20:40
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: "VĂN HÓA NGUYÊN THỦY" tác phẩm "kinh khủng"hay kinh điển

Gửi bàigửi bởi babykiss » Thứ 2 05/01/09 17:18

Khi đọc qua bài này, em cũng hiểu nỗi khổ của anh Ân và các anh chị được phần nào, vì em cũng đã đọc được 140 trang trong cuốn này. Vừa đọc vừa than, phải nói rằng khi đọc sách "Văn hóa nguyên thủy" thì người say mê đọc sách cũng phải đến chán ngán, dài thì không đáng kể, vì một tác phẩm lớn dài trên 1000 trang là bình thường những những câu từ, cú pháp, nghĩa của các chữ ko mạch lạc, đang ở chỗ này thì chuyển sang chỗ kia, lại dùng những từ lạ của chuyên ngành dễ khiến cho người đọc (bình thường) khó hiểu, có lẽ đây đúng là sách dành cho những người thông thái thật. Có thể nói, khi vào thư viện mượn sách và cầm cuốn sách chưa thấy nặng tay đã thấy nặng đầu, bây giờ em vẫn chưa được học cuốn sách đó, mới qua khởi động sơ thôi nhưng phải chuẩn bị tinh thần từ bây giờ để hy vọng sau này tìm mọi cách để đọc, hiểu và nhớ nó cho tốt hơn. 8)
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
babykiss
 
Bài viết: 102
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/03/08 19:37
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Tâm sự văn hoá học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron