NHỮNG NGÀY TRƯỚC TẾT TRONG KÝ ỨC TÔI

Đây là nơi để các học viên của Trung tâm cùng các HVCH, NCS, SV của Khoa thổ lộ, trao đổi những suy nghĩ, tâm tư của mình về ngành và nghề văn hoá học: từ những bỡ ngỡ ban đầu, thực tế trải nghiệm, ích lợi và cả những hạn chế của nó...

NHỮNG NGÀY TRƯỚC TẾT TRONG KÝ ỨC TÔI

Gửi bàigửi bởi sinan » Chủ nhật 11/01/09 8:58

[justify]16 tết. Chẳng thấy không khí tết đâu.

Lấy xe chạy 1 vòng, tìm chút hương vị ngày tết. Thế mà chỉ thấy ngoài đường đông như những ngày cuối tuần, người người đua chen vào những shop quần áo mua sắm. Lòng chợt nhớ về những ngày giáp tết tuổi thơ..............

Vào những ngày này trước đây, không khí tết đã tràn ngập khắp các nẻo đường thôn xóm.

Tôi cảm thấy thật may mắn, khi mình sinh ra và lớn lên ở ngoại ô thành phố. Cảm nhận được không khí rộn ràng phố thị những ngày sắp sang xuân, cũng như được vi vu dạo chơi trên những cánh đồng tàn rơm rạ sau mùa thu hoạch.

Những buổi chiều thế này thường có những cơn gió dễ chịu len lỏi khắp nơi như báo hiệu mùa xuân sắp về. Những ngày này bài vở cũng đã xong, mỗi buổi chiều lộng gió, bọn trẻ xóm tôi thường đem những con diều thả bay cao trên cánh đồng sau nhà hết mùa lúa chín. Chúng tôi tung tăng bay nhảy ngắm trời hoàng hôn mà cảm thấy thật thích làm sao.

chỉ mới 15 âm lịch thôi, chợ tết đã đông lắm rồi, nhà nhà dọn dẹp, quét vôi nhà cửa, lặt lá những cành mai đang nhú những nụ đương xuân xanh mựợt.

. Hồi đó ngoại tôi hay làm đủ thứ món chuẩn bị tết lắm. Thế cho nên sáng nào tôi cũng thích dậy thật sớm cùng ngoại ra chợ mua đồ.

Thế là cả ngày hí ha hí hửng phụ ngoại làm. Nói là phụ thế thôi, chứ hầu như chỉ toàn phá. Ngoại tôi nấu ăn giỏi lắm, biết àm đủ thứ mứt. Mứt dừa, mứt tắt, mứt mít, mứt mãng cầu, mứt me, mứt gừng

Rồi làm dưa món, kiệu chua, giò thủ.....

Tôi hỏi ngoại làm nhiều như thế để làm gì, thì ngoại nói là để cho bà con mỗi người 1 chút.

Tối tối, ngồi bên cạnh bếp lò trông chừng chảo mứt thật ấm áp làm sao. Mùi mứt gừng cay nồng bay khắp xóm, mùi mứt tắt chua chua ngửi vào đủ chảy nước miếng thèm thuồng.

Nhìn đôi mắt ngây ngô của tôi bên bếp lửa hồng ấm áp. Ngoại tôi vui vẻ cuời nói:"Tết nhứt ai ai cũng lo láng thế mà mồ cha tụi bay đứa nào đứa nấy cũng hớn ha hớn hở ra mặt."

Tôi chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhìn ánh mắt hiền từ của ngoại.

Tôi biết, ngoại chỉ nói thế thôi, dù lo lắng bận rộn, nhưng ngoại cũng thích tết như tụi nhỏ chúng tôi, nên mới làm nhiều thứ thế này.

Rồi 28 âm lịch, cả nhà cùng nhau nấu bánh tét.

Ngoại chọn loại nếp thật dẻo với những miếng thịt ba rọi thật ngon, đậu xanh thật thơm để gói bánh. Tuy ngoại già rồi, nhưng tay rất khỏe, cả nhà mấy cậu dù trẻ, nhưng có ai gói bánh chặt được như ngoại đâu. Nhưng ngoại chỉ chỉ bảo thế thôi. Ngoại muốn những ngày này, gia đình ngồi lại bên nhau, giữ chút truyền thống dân tộc. quây quàn bên nồi bánh chờ tết đến.

Cả đêm, dù buồn ngủ lắm, nhưng tôi vẫn cố căng đôi mắt nặng trĩu chờ bánh chưng ra lò. Lòng rộn ràng biết bao.

Quanh đâu đó, tiếng pháo đì đùng vang vọng làm giựt cả mình.

GIờ ngồi đây bên chiếc mày vi tính gõ lách cách, chợt nhớ về kỷ niệm tuổi thơ.

Nhớ mỗi sáng được cùng ngoại đi chợ

Nhớ ngày đó ngồi bên bếp lò ấm áp sên mứt thơm tho.

NHớ những cánh diều trong buổi chiều căng lộng gió, ngắm từng đàn chim én bay lượn báo mùa xuân đã về.

NHớ tiếng pháo đì đùng cùng mùi thuốc pháo nồng nặc và xác pháo đỏ rực nhuộm thắm cả con đường,

Nhớ ngoại hiền từ với làn da nhan nheo trổ đồi mồi

Và rồi chợt thèm

Thèm được trở lại như ngày xa xưa đó.

Thèm những hương vị ngày tết giờ tìm thấy nơi đâu?

Thèm 1 chút ấm áp xua tan cõi lòng lạnh ngắt.

Thèm nghe tiếng pháo nổ đùng đùng

Để tôi biết được là............

Đâu đây đó, vẫn còn có cái tết của ngày xưa[/justify]
Sin Ân
Hình đại diện của thành viên
sinan
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 2 21/05/07 20:40
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: NHỮNG NGÀY TRƯỚC TẾT TRONG KÝ ỨC TÔI

Gửi bàigửi bởi skoalls » Chủ nhật 11/01/09 21:00

...đọc xong bài này ... muốn reply khủng khiếp ... nhưng cứ như sợ :) mình viết sẽ làm phá vỡ một cái gì đó ... giống như kiểu mặt nước hồ phẳng lặng bị quăng cho 1 hòn đá ...
... Nhớ tết ngay trước ! không quá xa .. nhưng thay đổi quá nhiều !...
Đồng cảm !
Yêu lắm Hà Nội ơi !
RANDOM_AVATAR
skoalls
 
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ 3 02/10/07 18:21
Đến từ: Hà Ná»™i
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: NHỮNG NGÀY TRƯỚC TẾT TRONG KÝ ỨC TÔI

Gửi bàigửi bởi sinan » Thứ 2 12/01/09 17:29

Cảm ơn sự chia sẻ của skoalls. Mấy hôm nay trời lành lạnh, ui ui. Không khí tết đã lan tỏa khắp mọi nơi rồi.
Sin Ân
Hình đại diện của thành viên
sinan
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 2 21/05/07 20:40
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: NHỮNG NGÀY TRƯỚC TẾT TRONG KÝ ỨC TÔI

Gửi bàigửi bởi camnhung » Thứ 5 15/01/09 21:33

Um, mấy hôm nay trời trở lạnh, tự nhiên trước Tết lại lành lạnh thế này, thấy buồn buồn sao ấy ! Thường thì mọi năm cứ từ 23 tết trở đi mới có không khí tết. Bắt đầu là việc cúng ông táo nè. Rồi cũng từ cái mốc này thì những hoạt động khác diễn ra như hội chợ hoa, chợ bán dưa hấu, đường phố được trang hoàng đẹp hơn.... Lớn rồi vậy mà mỗi lần tết đến vẫn thấy lòng rộn rã lắm, nhưng cái kiểu rộn rã không giống như ngày xưa còn bé nữa vì bây giờ mỗi lần tết đến là thêm 1 tuổi, ba mẹ lại già đi thêm một tuổi, lại thấy một nỗi buồn len lỏi trong lòng. Lớn rồi bao lo toan ập đến.... Vẫn mơ những cái tết như ngày xưa còn bé!
Em tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài.
Ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây.
RANDOM_AVATAR
camnhung
 
Bài viết: 41
Ngày tham gia: Thứ 4 02/01/08 7:46
Đến từ: Long Xuyên
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: NHỮNG NGÀY TRƯỚC TẾT TRONG KÝ ỨC TÔI

Gửi bàigửi bởi sinan » Thứ 7 30/01/10 19:31

16 tết. Lại 1 năm nữa đã trôi qua. Nhìn lại 1 năm ta thấy ta vẫn là ta, mà hình như k phải như ta ngày trước.
Tết lại sắp đến.
Cũng như năm ngoái, k khí tết vẫn chưa thấy đâu và tôi cũng k còn ước muốn như ngày này năm ấy.
Cảm xúc về ngày tết dường như chỉ còn là những ký ức nhạt nhòa.
Trong thời đại ngày nay, giữa cuộc sống xô bồ náo nhiệt, cái tết k còn đọng lại trong tâm trí mọi người 1 giá trị thiêng liêng nữa...
Sin Ân
Hình đại diện của thành viên
sinan
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 2 21/05/07 20:40
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần


Quay về Tâm sự văn hoá học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron