Một ngày ngổn ngang

Đây là nơi để các học viên của Trung tâm cùng các HVCH, NCS, SV của Khoa thổ lộ, trao đổi những suy nghĩ, tâm tư của mình về ngành và nghề văn hoá học: từ những bỡ ngỡ ban đầu, thực tế trải nghiệm, ích lợi và cả những hạn chế của nó...

Một ngày ngổn ngang

Gửi bàigửi bởi Bui Ngoc thao » Thứ 7 28/02/09 18:21

Hôm nay, một ngày vui hay buồn tôi chẳng rõ.Một buổi sáng, tôi nhận ra được nhiều điều về bạn bè tôi, cuộc sống quanh tôi...
Chẳng hiểu vì sao hôm nay ở đây lại mưa.Phải chi mưa cứ rơi...rơi cho đến khi nào trôi hết nỗi buồn hôm nay.Nhưng ông trời không chiều lòng người, ổng mưa một tí thôi...vì thế tôi thấy lạnh thêm...
Hôm nay, tôi nhận ra được tình cảm của đội bóng dành cho nhau,nhận thấy sự tủi hờn trong những giọt nước mắt của Ut...Ut à!hãy chấp nhận những điều đó để trưởng thành chứ đừng lùi bước.Hãy tự tin mà tiếp tục nở nụ cười.Hãy trả thù bằng con tim chân thành nhiệt huyết...
Hôm nay, tôi lờ mờ nhận ra điều tôi từng nghe a.Tĩnh,bé 8 nói ...
Hôm nay, tôi mong khoa mình sẽ có những thay đổi để vững mạnh, phát triển...
Hôm nay, tôi thấy nhớ ai đó...ở biển xa xa...nhớ ngày biển ấy...
Hôm nay khác hôm qua vì thời gian không quay lai...phải chấp nhận quá khứ và thích nghi với hiện tại...
Ngày mai, tôi sẽ gắng sống tốt hơn hôm nay, nỗ lực hơn hôm nay...sống tốt hơn hôm nay...
Ngày mai, nắng sẽ lên, hoa sẽ nở,bầu trời sẽ xanh...hãy tin như thế bạn nhé...hãy tin rằng ở đâu đó có một người vẫn tin vào sự chân thành của trái tim, vẫn tin ngày mới là nắng ấm sẽ lên...

Cám ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương...
Cho là nhận
Hình đại diện của thành viên
Bui Ngoc thao
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 5 20/11/08 20:11
Đến từ: Tien Giang
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Một ngày ngổn ngang

Gửi bàigửi bởi skoalls » Thứ 2 02/03/09 10:03

bình yên nghen nhok :)
mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp với cả em và những người xung quanh em mà ha !

( cười lên đi em ơi ! cười lên hỡi các anh chị ơi .. :lol: )
Yêu lắm Hà Nội ơi !
RANDOM_AVATAR
skoalls
 
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ 3 02/10/07 18:21
Đến từ: Hà Ná»™i
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Một ngày ngổn ngang

Gửi bàigửi bởi ragingwave » Thứ 2 02/03/09 17:45

[center]Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm một ngày mới để yêu thương
[/center]

Hôm nay, một ngày nắng...
Nắng lắm, nghe được cả mùi nồng của con đường nhựa, nghe được mùi nắng, mùi hanh hao
... Sài Gòn, những ngày nắng gắt và mưa thất thường...

Hôm nay, ngày nắng... để trong mắt chúng bạn, mình cũng thấy nắng ấm hòa tan
Hôm nay, nhận ra, những tiếng cười giòn tan, những tiếng cười vỡ chợ, những tiếng cười không bật thành lời... Hôm nay, chợt nhận ra, ai đó, những người bạn mình, hạnh phúc...
Hôm nay, kiếm tìm Thơm, nhưng không gặp, lời nhắn tuần trước: Ra về T ở lại họp tí nha. Tối qua, chợt vô tình rơi từ trong cuốn tập ra 1 tờ giấy nhỏ. Đoán là của nhỏ, mình không biết. Nhỏ ơi, giận không? Hôm trước, thấy nhỏ buồn!
Hôm nay, đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp nhiều lắm những ánh cười. Linh- nụ cười thường trực, Ly, nụ cười vỡ tan, có lẽ tít cả mắt, Hằng béo-xinh xắn với mái tóc tết thành con rít, Mama Thảo, vẫn cái giọng cười quái dị (mà thêm cả mình) là thêm 1 trận cười, Tú- dáng lủng lẳng, vì nàng ta hơi béo, Như- đỏ mặt mỗi khi nhắc đến người yêu, Loan- hay gặp ở nhà xe, cười, chào, bye, vì 2 đứa không nói chuyện nhiều, Trang- nụ cuòi tỉh bơ, có khi quái đản, Ngọc Thảo xinh hơn với mái tóc mới từ sau tết, Hường- cô nàng miền Trung như mình, hay ngồi cạnh nhau khi gặp trạm xe buýt, Nguyệt- thủ quĩ đáng yêu, vốn nhạy cảm, Thi- con bạn mà có khá nhiều điểm khác với mình trong cách nghĩ nhưng khá thân ...
Hôm nay, vui theo cái hạnh phúc của riêng bạn, cười theo niềm vui của đám bạn từ phía dãy bàn bên kia mình quan sát giờ ra chơi, vẫn rất vô tư, hồn nhiên, hòa chung nụ cười của những người bạn bên cạnh, tranh nhau lat ổi, như tuổi 18...
Hôm nay, chợt thấy yêu hơn hôm qua.
Hôm nay, yêu lớp mình vào 1 ngày nắng, ngày oi nồng.
Hôm nay, đối với mình, không phải là một ngày ngổn ngang như Thảo.
Hôm nay, cứ mong rằng, hôm sau cứ yêu thương như ngày hôm nay.

[center]"Hạnh phúc đôi lúc ở thật xa vời, mà thật ra đàg ở cạnh mình đó em"[/center]
" I'm youth I'm joy I'm a little bird that has broken out of the egg"[center][/center]
RANDOM_AVATAR
ragingwave
 
Bài viết: 114
Ngày tham gia: Thứ 6 03/10/08 10:21
Đến từ: Thon Vi Da, Hue
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Một ngày ngổn ngang

Gửi bàigửi bởi binbinbas » Thứ 5 05/03/09 11:48

Úi cha,mí bà ni lãng mạn quá.Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hết mà.Mỗi trải nghiệm đều giúp ta trưởng thành.Cảm ơn những kẻ làm ta tổn thương nhé,vì họ đã dạy ta cách đứng dậy và sống vững vàng hơn.Cảm ơn những người yêu thương ta,vì họ đã dạy ta cách sống tình cảm và là nguồn động lực cho ta.Thảo này,tui hông nghĩ bà lại "ướt" thế đấy nhé.
" " Fear no bitch,trust no dick" "
Hình đại diện của thành viên
binbinbas
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:47
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Một ngày ngổn ngang

Gửi bàigửi bởi trang Nguyen » Thứ 4 25/03/09 20:26

Một cơn mưa đi qua sẽ vùi lắp những ký ức đau buồn trong cuộc sống và nắng ấm ban mai sẽ đem lại cho bạn một niềm vui mới!!! Một vấp ngã nhỏ trong ngày hôm nay sẽ là tiền đề cho sự thành công của ngày mai.Cám ơn đời đã cho ta tất cả, hãy luôn luôn tin tưởng vào tương lai tươi đẹp đang chờ đón chúng ta bạn nhé :D ! Chúc đội bóng mãi mãi là nhũng chị em tốt của nhau!!!
RANDOM_AVATAR
trang Nguyen
 
Bài viết: 37
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:23
Đến từ: LONG AN
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Một ngày ngổn ngang

Gửi bàigửi bởi Tran Chau Nguyet » Thứ 4 23/12/09 18:01

Hôm nay, thật buồn, chẳng biết phải nói sao??? Tôi xin tiếp tục chuỗi ngày hôm nay của bài viết này!!!
Hôm nay, mà không chỉ hôm nay, cả hôm qua, hôm trước, va khoang thời gian gần đây, tôi thấy mình mệt mỏi lắm.
Hôm nay, thật buồn, tôi không còn nước mắt để rửa trôi nỗi buồn sâu lắng trong đáy lòng mà không thể nói ra.
Hôm nay, tôi nhận ra mình quá kém cỏi, nhỏ bé, tầm thường cô độc quá, hay tại mình quá nhạy cảm chang.
Hôm nay tôi biết được mình là loại người sống trọng tình cảm quá, quá yếu đuối và tầm thường, tại sao, tại sao như vậy, sao lại như vậy???
Hôm nay thật mệt mỏi, chán nản và tuyệt vọng, có lẽ tôi nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn với cuộc đời cay độc này.
Hôm nay, quá ích kỷ, nhỏ nhen và cô độc.
Hôm nay, hoang mang chiếm lĩnh tâm hồn tôi.
Hôm nay, những nụ cười, ánh mắt, lời nói đầy dối trá và giả tạo.
Hôm nay mệt mỏi quá, đúng là một ngày ngổn ngang trong cuộc đời tàn nhẫn do tôi tạo nên............... :!: :?:
RANDOM_AVATAR
Tran Chau Nguyet
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Chủ nhật 14/09/08 13:31
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Tâm sự văn hoá học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron