STReeS Bởi văn hoa

Đây là nơi để các học viên của Trung tâm cùng các HVCH, NCS, SV của Khoa thổ lộ, trao đổi những suy nghĩ, tâm tư của mình về ngành và nghề văn hoá học: từ những bỡ ngỡ ban đầu, thực tế trải nghiệm, ích lợi và cả những hạn chế của nó...

STReeS Bởi văn hoa

Gửi bàigửi bởi lethidieu_k2 » Thứ 7 14/03/09 0:41

:?: Sự ngẫu nhiên đên vơi ngành nghề .?..Gần một năm học trôi qua mà bây giờ đối với tôi khái niêm văn hoá vẫn là mong lung :roll: .Nó đã gây cho tôi rất nhiều cơn strees lớn :cry: .Một hoc kỳ đại cương lại thêm chen ép đâu óc minh thêm rối như tơ thêm về khái niệm văn hoa ??? HÃY CHỈ CHO TÔI BÍ QUYET ĐỂ YÊU NGHỀ TIN NGHỀ ?
RANDOM_AVATAR
lethidieu_k2
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 4 25/02/09 8:56
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: STReeS Bởi văn hoa

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 7 14/03/09 16:59

Chào bạn,
Mình cũng đến với Văn Hóa Học rất tình cờ, chỉ bởi một lần đọc Tìm về Bản sắc Văn Hóa và nghe mấy ông Thầy Dòng già bình phẩm về Giáo sư Trần Ngọc Thêm!
Mình cũng không bao giờ đặt câu hỏi sẽ làm gì khi ra trường, mà chỉ biết thấy thích học, thế thôi, có lẽ hơi bị nghệ sĩ. Rõ ràng, bạn cần tìm cho mình một định hướng cụ thể. Tuy nhiên, mình xin chia sẻ với bạn một bí quyết, một bí quyết làm cho chúng mình rất sung sướng khi học Văn Hóa, ấy là có thể nghiên cứu bất kỳ cái gì mình thích. Những chuyện trời ơi đất hỡi mà ai cũng cho là bị khùng, bỗng nhiên được nghiên cứu, được phân tích trên tọa độ một cách rất Khoa học, và các Thầy cô cũng luôn tôn trọng, để cho mình thỏa sức sáng tạo, nghiên cứu cái gì mình thích, thậm chí đôi khi hơi quái gở (theo cách nhiều người nói thôi), lại còn chỉ dẫn cho phương pháp mà nghiên cứu nữa thì quá tuyệt vời rồi.
Bạn hãy tận dụng thời gian này để ra sức học tập và nghiên cứu cái gì mình thích, như vậy, mình tin bạn sẽ rất say mê và không hề phí công khi học tập, còn chuyện công việc thì mình có kinh nghiệm thế này: Ở Việt Nam có vô số công việc cần đến ngành học của chúng ta, chỉ có điều, do chúng ta chưa đủ năng lực đáp ứng và ngành của chúng ta còn khá mới mẻ mà thôi.
Xin chúc bạn tìm được niềm say mê học tập nhé. Hãy cứ làm việc hết mình, tương lai nằm ngay chính trong công việc ngày hôm nay! :mrgreen:
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: STReeS Bởi văn hoa

Gửi bàigửi bởi trang Nguyen » Thứ 4 25/03/09 21:14

:?: Tôi dến với văn hoá học cũng là một sự ngẫu nhiên như bạn!Một học kỳ vừa qua cũng để lại cho tôi nhiều áp lưc lắm chứ,nhưng đó có lẽ chỉ là thử thách ban đầu mà thôi. Bạn hãy thử tìm quên áp lực đó bằng cách đọc một cuốn sách tìm hiểu về nét văn hoá của một vùng,một dân tộc hay một đất nước nào đó,và lúc đó bạn sẽ thấy được những cái hay cái đam mê trong ngành nghề của mình!!! chúc bạn sẽ sớm thoát ra khỏi những"STREES BỞI VĂN HOÁ" nhé :lol: :D
RANDOM_AVATAR
trang Nguyen
 
Bài viết: 37
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:23
Đến từ: LONG AN
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: STReeS Bởi văn hoa

Gửi bàigửi bởi skoalls » Thứ 4 25/03/09 23:50

Kưng ơi! nếu để hiểu rõ thế nào là văn hóa thì em cũng đã cho ra đời được một định nghĩa nữa rồi đấy...Từng bước một thôi, em sẽ yêu nó và tin nó !!!
Năm đại cương luôn là năm mệt mỏi với những kiến thức sàn khô khan ( cũng vì vậy cung cũng đừng nên vội kết luận gì về chuyên ngành cả, vì khoa nào khởi đầu cũng giống nhau thôi ). Điểm của chị cũng ko cao, phải nói là hơi thấp :)) 6,x là thấp rùi phải không? (đừng quá hoang mang nghen )
Cũng có những lúc c mông lung chứ, nghĩ rằng mai này mình sẽ làm gì nhỉ? và chuyên ngành mình sẽ học ra sao? ... chứ c không tự hỏi rằng ... văn hóa ơi ! em là cái j thế ? hãy cứ nghĩ đơn giản rằng :) cái gì mà em nhét vào khung " hệ thống, lịch sử, nhân sinh, giá trị " mà nó thỏa mãn thì là văn hóa đấy - tất nhiên... đến 90% những điều em đang thắc mắc là văn hóa.
Trước mắt thì cố gắng vượt qua đống đại cương í đi, dù sao nó cũng là cơ sở để em tiếp nhận mấy môn chuyên ngành tốt hơn! thật đấy :D
Cố gắng lên em nhé ! nếu còn cảm thấy quá "stress" thì hãy yêu cầu thêm 1 lần nữa :) chị sẵn sàng mời em cafe và "kể về tình yêu văn hóa" đấy :D
Yêu lắm Hà Nội ơi !
RANDOM_AVATAR
skoalls
 
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ 3 02/10/07 18:21
Đến từ: Hà Ná»™i
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: STReeS Bởi văn hoa

Gửi bàigửi bởi ragingwave » Thứ 2 30/03/09 20:43

Từ từ sẽ rõ hết bạn ơi. 6,x thấp. 5,x thấp nữa. E 5,9 còn bị mắc 1môn nữa ^^.
" I'm youth I'm joy I'm a little bird that has broken out of the egg"[center][/center]
RANDOM_AVATAR
ragingwave
 
Bài viết: 114
Ngày tham gia: Thứ 6 03/10/08 10:21
Đến từ: Thon Vi Da, Hue
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: STReeS Bởi văn hoa

Gửi bàigửi bởi quananh » Thứ 3 07/04/09 23:15

"Văn hóa bao trùm lên tất cả", cho nên, nó như là không khí vậy thôi, cho nên ta vẫn cứ tiếp xúc nó hằng ngày. Ăn với nó, ngủ với nó, sống với nó. Cho nên, cứ từ từ mà cảm nhận nó. Nó không ở đâu â. Chỉ lòng vòng quanh đây thôi. Rồi chúng ta sẽ nhận diện được nó (ít nhất là theo cách nghĩ của chính mình). Cố lên nhé !!!!!!!!!
Học, học nữa, học mãi, hộc máu!!!!!!!
Hình đại diện của thành viên
quananh
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 2 06/10/08 13:20
Đến từ: Giengel, Bayern, Deustchland
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: STReeS Bởi văn hoa

Gửi bàigửi bởi katsumi_k2 » Thứ 4 08/04/09 16:41

Văn hoá vừa xa vời nhưng cũng rất gần gũi với bạn đấy. Như mình nè, bây giờ đi ra đường nhìn thấy cái gì mình cũng cho nó là văn hoá mặc dù mình cũng chưa hiểu rõ nó cho lắm, nhưng khi bạn liên tưởng mọi việc với văn hoá thì bạn sẽ thấy có rất nhiều điều thú vị, đôi khi nó làm cho chúng ta bật cười đó. Từ đó mình sẽ thấy hứng thú hơn trong việc học và tìm hiểu văn hoá. Thật đó rùi từ từ bạn cũng sẽ ngộ ra được thui. CỐ LÊN, cô bạn of tui!!!!!!! :D
Hình đại diện của thành viên
katsumi_k2
 
Bài viết: 80
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 19:03
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: STReeS Bởi văn hoa

Gửi bàigửi bởi mintcandy » Thứ 7 02/05/09 22:42

nếu chỉ là những thắc mắc, hoài nghi về sự lựa chọn "văn hóa" của mình thì mình nghĩ bạn chưa strees đâu :D năm nhất học những môn đại cương tuy hơi chán 1 tí, toàn là triết học, KTCT, CNXHKH...học hoài mà không hiểu, vậy thôi bạn ko cần hiểu, chỉ cần học thuộc để thi thôi cũng được mà :D bạn muốn biết thế nào là strees bởi văn hóa ko? bạn cứ đợi lên năm hai đi sẽ biết, khi mà trong một học kì bạn phải học đến 3 nền văn hóa lớn, cộng thêm một vài môn chuyên ngành nữa. Mà môn nào cũng làm tiểu luận, cực kì khó đấy nhé! Bạn đã thấy cảnh mấy anh chị năm hai bị các đề tài rượt đuổi chưa?
cái này không phải mình than thở đâu, vì nhóm mình làm bài môn văn hóa Ấn Độ, cả hai lấn đều bốc trúng đề khó, thú nhận là chưa bao giờ nhóm làm kịp bài cho cô, và rất nhiều lần, trước giờ lên lớp bọn mình phải thay phiên nhau để người thì ăn trưa người thì làm bài, và có cả người không kịp ăn, mang hộp cơm lên lớp đợi giờ giải lao :lol: cũng may là cô Hiền giảng cực hay, bọn mình chỉ ngồi chăm chú nghe mà quên mất cái bao tử :D
mưa làm áo em dường như trong suốt...
RANDOM_AVATAR
mintcandy
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/03/08 22:50
Đến từ: nhà của tui
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Tâm sự văn hoá học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách