Đây là nơi để các học viên của Trung tâm cùng các HVCH, NCS, SV của Khoa thổ lộ, trao đổi những suy nghĩ, tâm tư của mình về ngành và nghề văn hoá học: từ những bỡ ngỡ ban đầu, thực tế trải nghiệm, ích lợi và cả những hạn chế của nó...
gửi bởi TranHieu » Thứ 4 31/10/07 22:54
Hôm nay la ngày tôi làm việc căng thẳng nhưng mọi mệt mỏi tan biến khi tôi check mail - tôi đã nhận được mail chúc mừng sinh nhật từ admin.
Tôi càng ngạc nhiên hơn khi login vô diễn đàn, tên mình hiện lên ở mục Sinh nhat.
Cảm ơn Admin va toàn thể member
Xin chúc forum của chúng ta ngày một lớn mạnh và thực sư trở thành nơi chia sẻ của cộng đồng VHH.
Tôi dâng hiến đời tôi cho 3 việc
Trà ngon - Rượu quý - Sex
http://www.thegioinguoilon.info/diendan/
-
TranHieu
-
- Bài viết: 74
- Ngày tham gia: Thứ 4 06/06/07 22:06
- Đến từ: Cty Viet Thai Son
- Cảm ơn: 0 lần
- Được cám ơn: 0 lần
-
gửi bởi ntmt » Thứ 3 13/11/07 21:50
Anh vui tính thật ! Em đọc bài này chắc qua sinh nhật của anh rồi , dù trễ nhưng cũng chúc mừng sinh nhật anh nhé !
Many happy returns of the day ! ( một câu chúc rất độc đấy ! )
[Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.]
-
ntmt
-
- Bài viết: 193
- Ngày tham gia: Thứ 7 15/09/07 19:33
- Đến từ: TPHCM
- Cảm ơn: 0 lần
- Được cám ơn: 0 lần
-
gửi bởi TranHieu » Thứ 4 14/11/07 8:52
Cam on ban. Minh rat vui tinh trừ ... lúc cáu. Hihihi
Tôi dâng hiến đời tôi cho 3 việc
Trà ngon - Rượu quý - Sex
http://www.thegioinguoilon.info/diendan/
-
TranHieu
-
- Bài viết: 74
- Ngày tham gia: Thứ 4 06/06/07 22:06
- Đến từ: Cty Viet Thai Son
- Cảm ơn: 0 lần
- Được cám ơn: 0 lần
-
Quay về Tâm sự văn hoá học
Ai đang trực tuyến?
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 14 khách