Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Hũ Tiếu Gõ

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 23/12/09 18:40
gửi bởi Tran Chau Nguyet
Buồn quá đi, ai ai biết không, cuộc đời sao lềnh bềnh như cọng hành trong tô nước lèo hũ tiếu gõ quá vậy.
Nghe nói, người ta nấu nước lèo bằng thịt chuột đó 8O :mrgreen: , Văn hoá ẩm thực đây hả :?: :?: :?:
Sự thật ở đâu, các bạn có ai biệt không cho mình biết với, mai mốt còn quyết định có nên ăn hũ tiếu gõ trong ngày sinh nhật không 8O ( tiết kiệm chi tiêu đó mà :twisted: ) :mrgreen:

Re: Hũ Tiếu Gõ

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 25/12/09 21:33
gửi bởi Ca Bong Nho
ê cu, thấy người ta ghi là hủ tíu chứ ít ghi là hủ tiếu lắm.
nghe đồn vậy nhưng "Chị Bé" nói là : " điên wa đi thịt chuột đâu mà thịt chuột". tự dưng bị nạt. :cry:

Re: Hũ Tiếu Gõ

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 29/12/09 20:14
gửi bởi Tran Chau Nguyet
hjx, lành ít dữ nhiều à, tiếng lành đồn xa mà chị :( , chuột vẫn còn đó ai mà dám ăn... :cry:

Re: Hũ Tiếu Gõ

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 31/12/09 2:06
gửi bởi nuhoang_cleopat_kt
nghe nói còn làm bằng con "quăng quăng " dưới sông sài gòn đó , nó là họ nhà giun đất , nghe nói mà thấy sợ quá . hủ tiếu của miền nam ghê quá , nhưng cứ ăn , hêhê. nhưng thua xa phở Bắc thui , hjhj , phở Bắc hưong vị tuyệt vời.

Re: Hũ Tiếu Gõ

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 31/12/09 8:30
gửi bởi Tran Chau Nguyet
ec................
thông tin mới đó hả, sông Sài Gòn dạo này không sạch lắm đâu đó nha, chắc chít mất, 8O

Re: Hũ Tiếu Gõ

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 30/04/11 22:18
gửi bởi nthanhhong
c nguyệt ơi, em nghe người ta đồn là hũ tiếu còn làm bằng giun đất nữa đó, và làm bằng những con chuột cống to ở dưới những cái cống đấy , ghê lắm. và người ta làm bẩn lắm,nước làm thì ko sạch đã qua sử dụng bao nhiêu ngày rồi , sinh viên nghèo khuất mắt thì cứ ăn thôi chứ biết sao giờ ,hihi

Re: Hũ Tiếu Gõ

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 05/05/11 20:53
gửi bởi dung_nn
Thấy hương vị hủ tíu ở quán nào cũng tương tự nhau, cũng cái vị ngọt ngon đó. Mà sao rẻ quá nhỉ? 8O có khi nào là thịt chuột thiệt hok? :mrgreen: Nghe giang hồ đồn là hủ tíu nấu bằng thịt chuột nên nước lèo ngọt lắm. Chẳng lẽ người ta thất đức vậy nhỉ? hix..hix :cry: