Những ngày đầu trên giảng đường ĐH ...

Đây là nơi để các học viên của Trung tâm cùng các HVCH, NCS, SV của Khoa thổ lộ, trao đổi những suy nghĩ, tâm tư của mình về ngành và nghề văn hoá học: từ những bỡ ngỡ ban đầu, thực tế trải nghiệm, ích lợi và cả những hạn chế của nó...

Những ngày đầu trên giảng đường ĐH ...

Gửi bàigửi bởi ntmt » Thứ 7 24/11/07 19:26

Vậy là đã hơn hai tháng là sinh viên , hai tháng làm quen với cái cảnh chờ đợi và chen chúc trên xe buýt , hai tháng bước chân vào cổng trường ĐHKHXH&NV và hai tháng sống giữa một tập thể mới - những người bạn mới ...
Hôm nay , đi họp cho ngày giao lưu với Đoàn tàu Đông Nam Á , khi người ta hỏi rằng em học khoa nào , mình trả lời Văn hóa học , hình như... thoáng ngập ngừng... người ta chẳng biết ! Thấy buồn buồn... Bao nhiêu lần như thế , bao nhiêu lần nhận được câu hỏi " Văn hóa học là ngành gì vậy bạn ? "... hơi chạnh lòng ... người ta chẳng hề biết mình ...
Nhưng rồi cái buồn ấy nhanh chóng qua đi , mình chẳng suy nghĩ nhiều , mình có quyền tự hào mà , có quyền đường hoàng nói rằng " Mình là sinh viên Văn hóa học. " - bởi mình có những thầy cô thật tuyệt , không gần nhưng vẫn luôn quan tâm tới bọn mình , bởi mình có một cô chủ nhiệm cực kì chu đáo và nhiệt tình , bởi mình có một tập thể lớp với những người bạn biết nghĩ cho nhau , biết quên đi khó khăn riêng của mình vì hoạt động của lớp , bởi mình có những anh chị học viên cao học - dù mình mới chỉ gặp một vài người , nhưng mình cảm nhận được sự vui vẻ , nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm nơi các anh chị - những người có chung niềm đam mê văn hóa với mình ... và cũng bởi , mình không có gì để hối tiếc khi đã chọn con đường này.
Học Cơ sở văn hóa VN , rồi Tôn giáo học đại cương , mình đã có thể nói với bố rằng : Con thấy học văn hóa cũng rất hay , có những thứ con chỉ biết và chấp nhận , nhưng bây giờ , con biết tại sao lại như thế .... Vâng , con không dám chắc về một tương lai sáng lạn hay rực rỡ thành công , nhưng con chắc chắn rằng con đã không quyết định sai lầm !
Sáng nay học Tâm lí đại cương , thầy dạy về " Ý chí " .... thấy cần thiết lắm , ý chí để mình vượt qua những khó khăn trong học tập và hoạt động phong trào , ý chí để chứng tỏ rằng Văn hóa học là một con đường phù hợp với mình , cũng cần ý chí để sau này , người ta sẽ nhắc đến Văn hóa học không bằng một dấu chấm hỏi to đùng như thế ...
Cố lên nào , vững bước trên chặng đường chứng tỏ và khẳng định mình , nhé 8X - VHH !
[Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.]
Hình đại diện của thành viên
ntmt
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 7 15/09/07 19:33
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Những ngày đầu trên giảng đường ĐH ...

Gửi bàigửi bởi duckling » Thứ 7 19/04/08 21:36

T thì chạnh lòng còn tui thì tự ái ghê gớm , nghe mấy "nhân " của các ngành khác mắt ko buồn mở ra khi nghe " văn hóa học" (tỏ vẻ ngạc nhiên một chút cũng ko), môi giấu một nụ cười ruồi , đểu hết chỗ nói! cứ chờ đó mà coi!!!!!!!!
Các anh chị thì: ngành mới hả em , anh , chị mới nghe,...sau này làm gì em , có hay hok em , bao nhiêu sv hả em.... ít thế!!!!!!!!!!!!
Ừ thì ít, nhưng mà tui đang có một" dã tâm", đó là.....sẽ mở rộng lãnh thổ, gia tăng lực lượng , thâu tóm quyền lực và cuối cùng là...he...he sẽ nhấn chìm nhân loại trong biển máu.... " văn hóa".....kha... kha...kha ! có ai đồng ý với tui hok !
T đừng buồn nữa nghe , chúng ta sẽ san bằng mọi dư luận để tiến lên!!!!!!!!!! xin lỗi quý vị tui hơi nhiễm "xã hội đen" nhưng rõ ràng là con đường tụi mình đi còn xa quá, trước hết phải lạc quan nghe các you!
Hình đại diện của thành viên
duckling
 
Bài viết: 35
Ngày tham gia: Thứ 6 21/03/08 21:25
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Những ngày đầu trên giảng đường ĐH ...

Gửi bàigửi bởi NGUYENTHITRANGTHANH » Thứ 3 22/04/08 18:18

Ban đầu mình cũng bỡ ngõ lắm nhưng bây giờ có thầy cô, bạn bè bên nhau thật vui, đõ tủi thân :D. cố lên các bạn :o
Hình ảnh
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Hình đại diện của thành viên
NGUYENTHITRANGTHANH
 
Bài viết: 86
Ngày tham gia: Thứ 3 25/03/08 17:26
Đến từ: VÄ©nh Long
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Những ngày đầu trên giảng đường ĐH ...

Gửi bàigửi bởi nhothuong » Thứ 4 23/04/08 0:04

Lúc đầu khi đăng kí thi vào ngành này mình đã nghĩ chắc hẳn đây là một ngành rất thú vị và là ngành để mình thực hiện ước mơ "phiên lưu" từ lâu.Nhưng thật buồn,cũng như mấy bạn khi được bạn khoa khác hỏi về ngành học của mình thì cảm thấy đúng là phiên lưu thật vì không biết mình sẽ được học những gì và sau này sẽ làm gì ?các bạn trong lớp cứ hỏi nhau như vậy ,làm mình thật sự buồn và buồn nhiều.Nhưng giờ đây khi đã trải qua một thời gian học tập và sinh hoạt cùng lớp mình đã hiểu được "Văn hóa là gì?" và tìm thấy những điều thật thú vị từ ngành học này.Mình mong rằng bộ môn Văn hóa học của chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh .Để có được điều đó thì mỗi thành viên lớp chúng ta hãy nổ lực hết mình nhé!
RANDOM_AVATAR
nhothuong
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: Chủ nhật 20/04/08 10:33
Đến từ: Quang Nam
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Những ngày đầu trên giảng đường ĐH ...

Gửi bàigửi bởi nhothuong » Thứ 4 23/04/08 0:04

Lúc đầu khi đăng kí thi vào ngành này mình đã nghĩ chắc hẳn đây là một ngành rất thú vị và là ngành để mình thực hiện ước mơ "phiên lưu" từ lâu.Nhưng thật buồn,cũng như mấy bạn khi được bạn khoa khác hỏi về ngành học của mình thì cảm thấy đúng là phiên lưu thật vì không biết mình sẽ được học những gì và sau này sẽ làm gì ?các bạn trong lớp cứ hỏi nhau như vậy ,làm mình thật sự buồn và buồn nhiều.Nhưng giờ đây khi đã trải qua một thời gian học tập và sinh hoạt cùng lớp mình đã hiểu được "Văn hóa là gì?" và tìm thấy những điều thật thú vị từ ngành học này.Mình mong rằng bộ môn Văn hóa học của chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh .Để có được điều đó thì mỗi thành viên lớp chúng ta hãy nổ lực hết mình nhé!
RANDOM_AVATAR
nhothuong
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: Chủ nhật 20/04/08 10:33
Đến từ: Quang Nam
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Những ngày đầu trên giảng đường ĐH ...

Gửi bàigửi bởi ngoclan » Thứ 4 23/04/08 17:43

Những ngày trên giảng đường đại học mình bị "xốc "xốc vì cách dạy và cách học.Mới rời trường phổ thông quen với cách dạy của thầy cô trong 12 năm.Nên mới vào "choáng "lắm ,mình biết học đại học cần phải cố gắng thật nhiều và tự mình là chính ,giờ đây cũng đã một học kì ,cũng quen với cách dạy và học ,nhưng nhiều khi cũng chán lắm!!!!!!!!!!!!!!! :?
em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên
Hình đại diện của thành viên
ngoclan
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 5 13/03/08 15:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Những ngày đầu trên giảng đường ĐH ...

Gửi bàigửi bởi phucdiem_vhhk2 » Thứ 5 21/05/09 20:08

Không chỉ có 8X_VHH đâu mà giờ này đã có thêm những 9X_VHH cực kì dễ thương và năng động nữa nè :oops: hihihi...và còn nhiều nhiều nữa những con người của Văn hoá học... :arrow:
RANDOM_AVATAR
phucdiem_vhhk2
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 3 12/05/09 16:46
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Những ngày đầu trên giảng đường ĐH ...

Gửi bàigửi bởi ngoc_nu » Thứ 7 30/05/09 20:32

Chắc có lẽ SV 2 khóa chúng ta đều có chung một tâm trạng như vậy khi được mọi người hỏi VHH là ngành gì, nghe lạ hoắc!!?
Mọi người biết hông, thậm chí khi bạn của chị em hỏi em học ngành gì, chị em nói là Văn hóa học, thì tất cả các anh chị ấy đều nói "học cái đó làm sao sau này đi xin việc!" :cry:
Thậm chí có người hỏi em học gì, sau khi em trả lời họ nói ngay rằng "học cái đó làm sao mà sống? bữa nay muốn làm giàu mà đi học văn hóa học!!!". Ngay khi em đậu Văn hóa học cũng đã có nhiều người không ngại tỏ ý khinh thường, vì ngành chưa bao giờ nghe nói đến, "không tên tuổi', điểm đầu vào thấp....
Khi em quyết định theo học Văn hóa học, em cũng bị áp lực nhiều lắm, hầu như không ai ủng hộ, ngoài người cô giáo thân thiết và nhỏ bạn thân ra sức ủng hộ, động viên thì gần như tất cả mọi người đều quay lưng khi em theo học ngành này! :| :(
Nhưng em vẫn quyết định theo, và tin vào bản thân mình, vì em nghĩ chỉ có em mới có quyền lựa chọn và quyết định cho con đường đi của mình!! :P
Mọi người hãy cố lên nhé! Hãy tiếp tục vững bước trên con đường mà chúng ta đã đã lưạ chọn! :P
Hãy vươn đến bầu trời*dù không hái được những vì sao*nhưng bạn có thể đứng cùng các vì tinh tú*
ngoc_nu
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/04/09 9:42
Đến từ: AL-BD
Cảm ơn: 3 lần
Được cám ơn: 6 lần


Quay về Tâm sự văn hoá học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron