Cô Hiền iu dấu!!!!

Đây là nơi để các học viên của Trung tâm cùng các HVCH, NCS, SV của Khoa thổ lộ, trao đổi những suy nghĩ, tâm tư của mình về ngành và nghề văn hoá học: từ những bỡ ngỡ ban đầu, thực tế trải nghiệm, ích lợi và cả những hạn chế của nó...

Cô Hiền iu dấu!!!!

Gửi bàigửi bởi RONG REU » Thứ 4 31/03/10 23:36

Dù đã nghe tin trước đó là Cô chuyển wa làm trưởng bộ môn Hàn Quốc Học, một khoa chính thức tánh ra từ Đông Phương từ năm sau......nhưng cho đến hôm wa thì em vẫn hok mún nói đến, em mún cô là người dạy tụi em với tư cách là giảng viên của khoa chứ hok phải là giảng viên thỉnh giảng.........
Ra chơi vào cô nói một câu wen thuộc: " Cô Hiền tuần này hok giống Cô Hiền tuần trước nữa", nhưng lần này Cô hỏi thêm 1 câu: " Các bé biết cô khác tuần trước ở điểm nào hok?" ....... bik! tụi em bik! kể ra hàng loạt nào: quần áo, giày dép,....nhưng "hok cô khác ở chổ cô hiện dạy với tư cách là giảng viên thỉnh giảng của các em". Chúng em bik rùi cô ah! nhưng chúng em hok mún nhắc đến đâu Cô.
Tuần trước Cô bị thầy hiệu trưởng gọi lên để bàn về việc Cô sẽ chuyển ngành công tác. Cô nói Cô đang suy nghĩ xem có nên đi hay hok, vì Cô đã 50 tuổi, Cô đi lên từ 1 tiến sĩ Văn,.......mất 10 năm để Cô đến đc với Văn Hóa Học, giờ kêu Cô phấn đâu típ tục, là làm cô đi lại từ đầu, Cô chưa trả lời mà thứ 2 này thầy gửi quyết định xuống khoa, chuyển Cô đi wa Hàn Quốc Học.........

Tự nhiên nghe Cô nói mà tụi em mún khóc, thương Cô nhìu lắm Cô ơi!!! hok mún cô rời khỏi ngôi nhà Văn Hóa, Cô ah! sắp đến ngày hội Văn Hóa truyền thống rồi đó Cô! chưa đầy 1 tháng nữa thôi........ấy vậy mà Cô đã hok còn ở chung nhà với tụi em nữa, nhớ và tiếc khi những lớp đàn em sau của VHH hok đc học Cô Hiền ở Thủ Đức nữa, nhớ Cô nhìu lắm, wen lúc nào trong nhà mình cũng có cô - người đảm đang việc nhà mà việc xã hội cũng giỏi, người dù đã 50 mà rất xì tin từ dáng đến style...............
Chính thức chia tay Cô với Văn Hóa Học.....nhưng mãi mãi trong chúng em - những người từng học, từng bik Cô với chức vị phó trưởng khoa Văn Hóa Học thì mãi nhớ và iu Cô!!!! Cô luôn ở trong lòng mỗi chúng em cô ah!!!! tiếc vì chưa đc đi thực tế chung với Cô,..tiếc vì chưa chơi trò té nước với cô...tiếc nhìu thứ Cô ah!!!!!!
(Chép lại từ FB của 1 bạn)
RANDOM_AVATAR
RONG REU
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 5 20/11/08 12:48
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cô Hiền iu dấu!!!!

Gửi bàigửi bởi ngoc_nu » Thứ 5 01/04/10 2:14

Khi môn văn hóa Ấn Độ bị cắt còn 2 "chỉ", k2 đã nhăn nhó so bì " sao các anh chị k1 được học tới 3 chỉ lận!?!" :roll: , rồi thì k2 giờ lại tiếp tục có lí do so bì với các anh chị k1 vì "các anh chị í, được đi thực tế cùng cô Hiền rồi",.. Em không biết nói gì hơn nữa, chỉ biết khi nghe tin cô đi, cảm giác ngỡ ngàng, xen lẫn hụt hẫng, k2 cứ há hốc mồm " hả?" "cái gì?". Dẫu biết rằng cô cũng chẳng đi đâu xa, Hàn Quốc học và Văn hóa học, rất gần nhau! Nhưng mà cô đã là "của người khác" rồi, của "nhà khác" rồi. Thích độc chiếm cô cho Văn hóa học hơn :roll:
May quá, em có chụp được 1 tấm ảnh cô bước vào lớp, nhưng em sẽ không share cho mọi người đâu, làm "của riêng" thôi! :D
Dù ở đâu, cô mãi là "của" gia đình Văn hóa học cô nhé! "cô Hiền là của tụi em"!
Hãy vươn đến bầu trời*dù không hái được những vì sao*nhưng bạn có thể đứng cùng các vì tinh tú*
ngoc_nu
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/04/09 9:42
Đến từ: AL-BD
Cảm ơn: 3 lần
Được cám ơn: 6 lần

Re: Cô Hiền iu dấu!!!!

Gửi bàigửi bởi thai_quyen0910 » Thứ 5 01/04/10 10:47

Tâm trạng đó mìhn nghĩ chắc là tâm trạng chung của mọi người!
Mình bị ấn tượng với cô ngay từ ngày đầu tiên vào văn hóa học, buổi đầu tiên được giới thiệu đó là cô phó trưởng khoa. Trời ơi, nhớ cái cảm giác lúc đó, sao mà nói chuyện nghe thích tai quá đi mất, giọng nói nghe rất thu hút, mình như bị thôi miên. Đó là lần đầu tiên.
Rồi lần thứ hai là buổi học đầu tiên, được tới với môn văn hóa Ấn Độ, quả thật cô đã làm cho mình biết yêu nước Ấn Độ, và dường như ngày càng yêu nó nhiều hơn, có đôi lần mình từng nghĩ hay là mình chuyển chuyên ngành sang văn hóa thới giới để cơ hội được gặp cô nhiều hơn. hic, ngốc quá phải không? mình vẫn thích nhất ở cô cách xưng hô " các bé và cô" - "các nhà ngươi và ta", hihi, và thích nhất 1 câu nói của cô " hông có phải" hì hì, mình bắt chước cái giọng đó hoài mà không được( cảm giác thất bại, hic).
Cũng chính buổi chiều nghe cô nói cô không còn là giảng viên của khoa nữa, trở về kí túc xá với tâm trạng gì khó tả và về như muốn gây sự với con nhỏ cùng phòng ( ai biểu nó học Hàn Quốc, ai biểu khoa nó lấy cô Hiền về làm trưởng khoa làm gì?) cảm giác ganh tị với tụi Hàn Quốc học! khó chịu lắm :? :? :? :? :?
RANDOM_AVATAR
thai_quyen0910
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/02/09 19:30
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cô Hiền iu dấu!!!!

Gửi bàigửi bởi baoquyen » Thứ 7 03/04/10 19:58

Cô được chuyển qua công tác bên khoa mới đối với khoa chúng ta là một mất mát lớn, nhưng tụi em biết là tụi em không nên ích kỷ chỉ biết bo bo giữa cô cho riêng mình biết đâu qua bên đó sẽ tốt cho cô hơn cô nhỉ? Em chúc cô sang bên đó công tác thật tốt nhưng mà cô phải hứa là cô không được quên tụi em, không được quên ngôi nhà Văn hóa học đâu đấy nhé!!! Thỉnh thoảng bên khoa mình mà có tổ chức gì thì cô nhớ tranh thủ chút thời gian qua chơi với bạn em. Tất cả thầy cô và sinh viên tụi em sẽ luôn luôn chào đón cô :D :D
RANDOM_AVATAR
baoquyen
 
Bài viết: 73
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 17:32
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Cô Hiền iu dấu!!!!

Gửi bàigửi bởi ngoc_nu » Thứ 4 07/04/10 6:11

Chiều qua là buổi hoc cuối cùng của môn văn hóa Ấn Độ. Và có lẽ, đó cũng là buổi học cuối cùng của tụi em với cô trong 4 năm ĐH (vì cô nói sẽ không xuống Thủ Đức nữa :cry: )
Có lẽ đúng như lời cô nói, cô ạ! "ai cũng biết mình bắt đầu như thế nào nhưng sẽ không biết trước được kết thúc ra sao". Nhưng cô đã làm cho cái kết ấy với k2 nhẹ nhàng vui vẻ và thoải mái bằng những câu chuyện ngụ ngôn Ấn Độ, cả lớp cười sảng khoái và nắc nẻ. không ai còn buồn, cũng không ai nhớ đến việc chia tay, cuối giờ chụp hình kỉ niệm với cô vẫn cười tươi rói. Cô là vậy, vẫn luôn cười, vẫn luôn lạc quan "cứ coi như là VHH mình cử quân đi xâm chiếm những vùng đất mới"- chúng em thật tự hào vì được học cô, cô biết không cô? Dù đó chỉ là 6 buổi học ngắn ngủi.
Cả buổi học say sưa nghe cô giảng và ngắm nhìn cô chăm chú, vì k2 biết cơ hội được ngồi làm học trò của cô sẽ khó quay trở lại. Cái chia tay chiều qua, k2 sẽ xem như một cái chia tay sớm, vì 2 năm nữa cũng là chia tay...nhưng dẫu sao, để 2 năm nữa chia tay vẫn thích hơn cô ạ 8)
Chúng em cầu chúc cô luôn bình an, gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống và quan trọng nhất là luôn luôn khỏe cô nhé! Để khám phá những vùng đất mới và chỉ có sức khỏe tốt cô mới có thể yêu thương được trọn vẹn cả Hàn Quốc học và sinh viên Văn hóa học chúng em!
Tạm biệt Cô! Sẽ luôn nhớ về Cô-như ngày hôm qua mới được học cô! :oops:
Hãy vươn đến bầu trời*dù không hái được những vì sao*nhưng bạn có thể đứng cùng các vì tinh tú*
ngoc_nu
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/04/09 9:42
Đến từ: AL-BD
Cảm ơn: 3 lần
Được cám ơn: 6 lần

Re: Cô Hiền iu dấu!!!!

Gửi bàigửi bởi cuncon2410 » Thứ 4 07/04/10 9:32

Như Cô đã nói với lớp CH-NCS tuần rồi, mình cho rằng việc chuyển từ VHH sang HQH đối với Cô chỉ như một thử thách, một cuộc khám phá đến miền đất mới. Ở lại VHH cũng hay, nhưng chấp nhận thách thức với HQH có lẽ sẽ tạo một sự biến đổi còn hay hơn. Mình luôn thích Cô ở điều đó. Chính việc Cô chấp nhận thách thức, luôn nhìn thấy điều tích cực ở đó khiến mình cảm thấy cần nỗ lực hơn nữa trong việc học tập và công tác chuyên môn. Cảm ơn Cô đã cho em duyên gặp gỡ và gắn bó với VHH, và dù Cô có qua HQH thì với khoảng cách gần Khoa NVA thì Cô vẫn có thể tiếp tục bị làm phiền :D Kính chúc Cô nhiều sức khoẻ và luôn vui tươi yêu đời. Mọi việc tiếp sau tự nó sẽ đến (hơi vô vi một tí)!
RANDOM_AVATAR
cuncon2410
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 2 05/10/09 16:47
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cô Hiền iu dấu!!!!

Gửi bàigửi bởi hongthomk02 » Thứ 6 09/04/10 21:25

30 tiết cho môn Văn Hóa Ấn Độ quả thật chắng thấm gì cho một đất nước có quá
Nhiều huyền bí ,chẳng là gì cho cuộc gặp gỡ với Cô. Cô ơi .đọc các dong comment của các bạn mà em muốn khóc khóc thật to và hét lên rằng “cô ơi cô đừng đi ,cô ở lại VHH Cô nhé?!” chỉ muốn cô là của VH thôi !
Như lời cô đã nói “ai cũng biết mình bắt đầu như thế nào nhưng không ai biết kết thúc sẽ ra sao” có lẽ cô biết cái ngày Cô bắt Đầu với VH và cô biết cái ngày cô bắt đầu với HQH ,nhưng dù cô có bắt đầu hành trình mới ấy ở đâu thì chúng em luôn cầu chúc cho cô bình an công tác tốt và thật nhiều thành công mới !
Những câu chuyện cô kể những bài học mà cô nhắn gửi rằng “cuộc sống này bằng cho mà được nhận” Cô ơi ,Cô đã cho VH thật nhiều điều ý nghĩa cô biết không ?! những bài học đó sẽ là hành trang để chúng em cư xử tốt hơn hoàn thiện mình hơn trong cuộc sống này ,thầm cảm ơn cô ,cảm ơn cô thật nhiều vì cô đã cho chúng em nhiều hơn những gì chúng em muốn !
Cái cảm giác Cô vẫn là Cô nhưng không phải là Cô nữa thật khó chịu lắm cô ơi !
Chiều ngày 6/4 k2 đã kết thúc môn Văn Hóa Ấn Độ của Cô ai cũng kết thúc bằng một nụ cười vì còn phải “làm duyên “để chụp hình mà..nhưng trong lòng mỗi người chắc sẽ có thật nhiều cảm xúc khác nhau…
Biết ký gì đây...!
RANDOM_AVATAR
hongthomk02
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: Thứ 4 22/04/09 10:53
Đến từ: Một nơi rất...rất xa!
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cô Hiền iu dấu!!!!

Gửi bàigửi bởi cauvong » Thứ 7 10/04/10 2:19

ackack......đây là bài trên facebook của tớ mà......bây giờ mới hay nó có mặt trên diễn đàn
mừng vì tình yêu thương của những thành viên trong gia đình dành cho cô, mong là mọi người mãi yêu thương và gắn bó với nhau nhé!!!
yêu cô Hiền, yêu cả nhà Văn Hóa Học nhiều nhiều lắm
một ngày mới đã đến, với biết bao niềm vui.........
Hình đại diện của thành viên
cauvong
 
Bài viết: 81
Ngày tham gia: Thứ 7 21/02/09 23:49
Đến từ: mảnh đất cuối cùng của tổ quốc
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cô Hiền iu dấu!!!!

Gửi bàigửi bởi onlyyou38 » Thứ 7 17/04/10 7:34

dù cô có đi đâu k2 chúng ta vẫn nhớ đến cô và tìm gặp cô được mà! cô sẽ mãi bên chúng ta .Đừng quá buồn các bạn nhé! cố gắng học tập thật giỏi biết đâu ai trong chúng ta sẽ trở thành một giảng viên của vh Ấn Độ mai sau thì sao.Cô vẫn là giáo viên thỉnh giảng của khoa là mình còn nhiều cơ hội gặp lại cô và lại tiếp tục những giờ học thật vui và ý nghĩa mà! :D
onlyyou38
 
Bài viết: 84
Ngày tham gia: Thứ 3 09/12/08 13:54
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Cô Hiền iu dấu!!!!

Gửi bàigửi bởi discovery » Chủ nhật 18/04/10 1:57

Cô đi rùi tiếc thật bởi tiếc học của rất thoải mái và thú vị. Hi vọng cô sang khoa HQH nhưng vẫn luôn nhớ đến khoa VHH và tụi em sẽ học với cô một vài môn nữa. Chúc cô luôn vui và thành công trong cương vị mới :D :D :D
RANDOM_AVATAR
discovery
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/11/08 10:52
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Tâm sự văn hoá học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron