HÈ QUÂN SỰ VÀ VĂN HÓA "MÀU ÁO LÍNH"

Đây là nơi để các học viên của Trung tâm cùng các HVCH, NCS, SV của Khoa thổ lộ, trao đổi những suy nghĩ, tâm tư của mình về ngành và nghề văn hoá học: từ những bỡ ngỡ ban đầu, thực tế trải nghiệm, ích lợi và cả những hạn chế của nó...

HÈ QUÂN SỰ VÀ VĂN HÓA "MÀU ÁO LÍNH"

Gửi bàigửi bởi nguyenxuanson » Thứ 3 29/06/10 2:11

MÙA HÈ QUÂN SỰ VÀ VĂN HÓA“MÀU ÁO LÍNH”


Hẳn có lẽ là trải qua đời học sinh, không ai không biết đến câu hát:
“Màu áo chú bộ đội
Mới trong là màu xanh
Như màu lá trên cành
Trọn vào màu xanh rêu đá….
…………………………..
Vạt áo thân thương
Có đổi màu qua mưa nắng
Nhưng tình sâu nghĩa nặng
Chẳng thay đổi bao giờ,
Nhưng tình dân nghĩa Đảng,
còn nguyên vẹn như xưa
Mai đây chúng em đi dưới màu cờ
Lại mang sắc áo không phai màu,
Không phai màu được màu xanh, tươi xanh.”

Đó là một trong rất, rất nhiều tác phẩm ở nhiều thể loại khác nhau viết về hình ảnh bộ đội cụ Hồ, nó đã trở thành nét văn hóa trong con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Được nhân dân hết lòng yêu thương, đùm bọc, chở che. Để đến hôm nay trở thành một lực lượng hùng hậu, với tên gọi Quân đội nhân dân Việt Nam

“Mai đây chúng em đi dưới màu cờ
Lại mang sắc áo…..Đúng như thế”

Và ngày mai đây thôi, mùa hè quân sự của trường ĐHKHXH&NV náo nức vào mùa huấn luyện. Các đồng chí năm I Khoa Văn hóa học của chúng ta cũng thuộc trong diện này.
“ Lính mới về tiểu đội ngày hôm qua,
Ôi cha cha toàn là các nàng”

Uh…!!!...Mà toàn là các nàng thiệt !!!hihi
Được khoác trên vai màu áo lính, chắc sẽ có nhiều người có những suy nghĩ khác nhau, tuy không được chính quy như những người lính thường trực, nhiệm vụ cũng không nặng nề bằng nhưng quân phục cũng rất đẹp, rất mới, rất thống nhất, nhiệm vụ cũng quan trọng không kém, nên chúng ta cũng phải xác định cho mình:
Không phải tự nhiên mà người ta lại bắt các đồng chí phải làm cái việc đó cả tháng trời như thế, lăn lộn nắng mưa như thế. Đó là quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân đó các đồng chí ạ, chúng ta đang học tập và rèn luyện để trở thành một con người tốt, để xây dựng Tổ quốc, và đây chúng ta mang màu áo lính hăng say luyện tập là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Như thế sinh viên chúng ta đang thực hiện cùng một lúc 2 nhiệm vụ song song đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Chúng ta tự hào lắm chứ, theo tôi thì rất tự hào. Không thua kém gì người lính trong quân đội.
Trên cương vị Chủ nhiệm nhóm Trung Kiên Đoàn Khoa Văn hóa học, tôi kêu gọi các đồng chí năm I đang chuẩn bị bước vào mùa quân sự hãy thực hiện tốt nhiệm vụ, xác định đúng 2 vấn đề trọng tâm:
1- Học tập nghiêm túc, học phải qua không để học lại môn này, (tốn thời gian, tiền bạc)
2 - Xác định đây là một nhiệm vụ, mình học tốt, huấn luyên tốt là mình đã hoàn thành nghĩa vụ của một công dân đối với Tổ quốc.
Các đồng chí ạ, hai tiếng đồng chí thật thiêng liêng phải không, trong đời binh nghiệp là như thế đó.
Chỉ một tháng thôi, khoảng thời gian trong môi trường quân sự không phải là dài, nhưng để lại cho chúng ta nhiều bài học bổ ích và lí thú, nó rèn luyện cho chúng ta tính kỹ luật, tác phong nhanh nhẹn, ý chí và lòng yêu Tổ quốc… nhưng như thế đó thì chắc ai cũng biết dù chưa từng qua, điều chưa biết ở đây tôi muốn nói với các đồng chí là Trung tâm quốc phòng ĐHQG – HCM, là Trung tâm quốc phòng sinh viên lớn nhất cả nước, có đội ngũ giảng viên, có cấp bậc cao( đến cấp bậc đại tá), có trình độ sư phạm và cách truyền đạt hay, nhiều người từng trải qua chiến đấu. Chúng ta sẽ nghe những câu chuyện thật sự sinh động, về truyền thống cha ông đánh giặc hào hùng, về ý thức chủ quyền, biên giới, biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, và rất nhiều lĩnh vực khác nhau, qua đó bản lĩnh chính trị của chúng ta được nâng lên rõ rệt.
Rồi về huấn luyện quân sự và kỹ thuật chiến đấu, chúng ta sẽ là những người lính thực thủ.
Các anh chỉ năm III, II đi trước ai cũng có nhiều kỹ niệm đẹp về học kì quân sự, những lúc cùng ăn ở tập trung, cùng chấp hành kỹ luật trong bộ quân phục người lính.
Các đồng chí, chúng ta may mắn hơn những người khác, ở đây tôi không so với thế hệ đi trước chúng ta, không so sánh với thời kỳ kháng chiến gian khổ cha ông. Tôi so sánh ngay trong thế hệ chúng ta, những người cùng trang lứa. Có biết bao nhiêu người không được vào đại học, và rất nhiều trong số đó đã lên đường làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc, họ cũng bằng chính tuổi chúng ta thôi, mười tám đôi mươi, học xong cấp III họ vào quân đội, còn chúng ta may mắn vào đại học, họ đã canh giữ bình yên cho ta được học hành:
Nhạc sỹ Thế Hiển viết về người lính có đoạn thật xúc động:

“Cho em thơ ngủ ngon
Và vui bước sớm hôm tới trường,
Cho yên vui mùa xuân,
Đôi lứa còn hò hẹn sớm hôm,
đã có những hy sinh khó nói hết băng lời,….”

Mình đang sống yên vui đây, nhưng có biết bao nhiêu người cùng tuổi như chúng ta đang đạp lên những vách đá tai mèo nhọn sắc tuần tra biên giới giữa rừng sâu heo hút, kiểm tra từng cột móc biên giới xem có bị xâm phạm không, hay những người chiến sỹ đang hằng ngày phải đối mặt với bao hiểm nguy, căng mắt bảo vệ chủ quyền biển đảo không để Tổ quốc bị bất ngờ.
Vì sao họ phải làm như thế, cũng chính là vì màu xanh áo lính. Cũng là văn hóa gắn cho màu áo, đó là màu áo truyền thống, màu áo danh dự, mà Đảng và nhân dân giao cho họ.
Tuy thời bình nhưng máu và mồ hôi của nhiều chiến sỹ vẫn đổ cho sự bình yên của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Mà những cái tế nhị này không phải ai cũng biết, không phải báo đài nào cũng đưa tin đâu. Ví dụ như đây là một minh chứng: khi một cơn bão giật trên cấp 12 đi qua, có khi nào báo đài chúng ta đưa tin những thiệt hại về các khu quân sự, khu quốc phòng đâu, mà chỉ là những thiệt hại cho người dân thôi, người dân trong đất liền là như thế thì ta hãy đem so sánh với những đảo nhỏ ngoài khơi xa tít tắp hàng trăm hải lý?
Nếu ai biết đến Nam Yết, một đảo nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa được nhà nước phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2004 thì sẽ biết công sức của nhiều thế hệ người lính: từ một đảo nhỏ không có nước ngọt, gần như không có cây cho đến lúc nhà nước phong anh hùng thì nó đã gần như là một làng quê bình thường trong đất liền, với rất nhiều cây xanh, nhiều bóng mát, mà đâu phải là dễ trồng, khi toàn là đá san hô đất phải đưa từ đất liền ra, bốn bề là biển suốt năm chỉ với nắng gió và bão tố. còn cả vơi hơi muối nữa chứ…
Chắc hẳn quảng đời phục vụ đó họ không thể nào quên, những khó khăn đó họ không thể nào quên đúng không các đồng chí.
Màu áo lính đã để lại rất nhiều kỹ niệm cho những người từng khoác nó. Vì màu áo đó đã thấm đậm mồ hôi, máu và nước mắt của nhiều thế hệ. Màu áo xanh Tô Châu trong kháng chiến chống Mỹ đã trở thành lý tưởng sống cho thanh niên miền Bắc XHCN, khát vọng lên đường vì miền Nam ruột thịt, của một thời “ xẻ dọc trường sơn đi cứu nước”
Có những người lính khi tấm yếm xanh trên quân phục hải quân tung bay hiên ngang trong gió họ lại thấy yêu đời người lính thủy biết dường nào. Sao mà mình chững chạc đến thế, mỗi lần mình vui sao nó tung bay giống như lòng mình thế, hay mỗi khi buồn sao nó rũ qua vai giống như nó sẳn sàng sẽ chia, đón lau những giọt nước mắt mình chăng. Dù là vui với những chú lính lúc tàu ra đảo có thư nhà đặc biệt là thư người yêu, hay buồn với những chú lính người yêu chia tay đi lấy chồng, lúc đêm lạnh về khuya với ca gác thanh vắng cô đơn, buồn ngủ. Thì màu áo xanh luôn động viên mình cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.! luôn sưởi ấm tấm lòng người chiến sỹ lúc khó khăn.
Có nhiều kỹ niệm về màu áo lính mà ta không thể kể hết phải không.
Vì vậy hôm nay chúng ta mang nó hãy chia sẽ tình cảm với cha anh đi trước, hãy cố gắng hết sức để góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc các đồng chí nhé. Dù mình chỉ là sinh viên.
Chúc các đồng chí huấn luyện đạt kết quả tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nghĩa vụ.
Màu áo lính…!!!...mãi là màu xanh

Nguyễn Xuân Sơn
Chủ nhiệm nhóm Trung Kiên – Khoa Văn hóa học
công anh chăn nghé đã lâu
bây giờ nghé đã thành trâu ai cày .
Hình đại diện của thành viên
nguyenxuanson
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 3 25/03/08 21:32
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: HÈ QUÂN SỰ VÀ VĂN HÓA "MÀU ÁO LÍNH"

Gửi bàigửi bởi ragingwave » Thứ 4 30/06/10 21:51

Anh làm em nhớ cách đây 1 năm trước.
Vui lắm... Rất vui. 1 năm học không bằng 1 tháng học quân sự anh ạ!
kể ra thì dài dòng. Chỉ biết là, 1 tháng học quân sự, mỗi ngày gặp mặt nhau, mỗi ngày một niềm vui, một ngày tình cảm lớn dần lên. 1 tháng, đủ yêu thương.
1 tháng... đáng nhớ.
Nhớ!

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
" I'm youth I'm joy I'm a little bird that has broken out of the egg"[center][/center]
RANDOM_AVATAR
ragingwave
 
Bài viết: 114
Ngày tham gia: Thứ 6 03/10/08 10:21
Đến từ: Thon Vi Da, Hue
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Tâm sự văn hoá học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron