Kính thưa cô,
Mấy hôm nay không hiểu sao mạng bên em không vô được diễn đàn, nên dù biết Sinh nhật cô mà hôm nay mới vào để chúc mừng cô được. Em kính chúc cô một tuổi mới thật nhiều hạnh phúc, may mắn, thành công và dồi dào sức khỏe.
Em cũng xin cảm ơn cô vì tất cả sự tận tâm và những lời động viên cô đã dành cho chúng em. Từ những lời động viên của cô, em hiểu rằng, mình chỉ là một phần tư giọt nước trước đại dương những Schapera, Bailey, Mazwick, Nadal, Kelly, Levy Strauss ... nhưng các vị ấy cũng từng có lúc phải ngồi ở vị trí của chúng em. Điều ấy tạo cho em động lực lớn trong việc học tập khảo cứu.
Gửi đến cô tất cả tấm lòng của chúng em.

Em kính tặng cô tấm ảnh này. Em thích nhất trường đoạn Chí Tôn Ca (dù là em chỉ biết nội dung chứ chưa được đọc đầy đủ nguyên tác bao giờ). Em nghĩ rằng tấm ảnh nhỏ này sẽ thể hiện được những tâm tình của chúng em dễ hơn bằng lời.
