KHI TÓC THẦY BẠC...

Đây là nơi để các học viên của Trung tâm cùng các HVCH, NCS, SV của Khoa thổ lộ, trao đổi những suy nghĩ, tâm tư của mình về ngành và nghề văn hoá học: từ những bỡ ngỡ ban đầu, thực tế trải nghiệm, ích lợi và cả những hạn chế của nó...

KHI TÓC THẦY BẠC...

Gửi bàigửi bởi newday » Thứ 2 23/08/10 22:56

Mấy bữa nay cũng ít lên nét, diễn đàn cũng ngó qua mà thời gia không có nhiều lắm. Đọc tin thấy thầy nhà mình được tặng Huân chương lao động thấy mừng vì công lao và thành quả của thầy mình đã đạt được, chưa kịp nhắn tin chúc mừng...
Xem vô tuyến thấy thầy mình trên đó, vai trò của một giám khảo với khuôn mặt đăm chiêu cho cuộc thi người dẫn chương trình tuyền hình đang diễn ra sôi nổi, chợt thấy tóc thầy mình đã bạc quá!!! Suy nghĩ nhiều và hoạt động nghiên cứu nhiều đã cho thầy mình những thành công. Chúc mừng thầy và thầy đừng đi nhuộm tóc nhé!
RANDOM_AVATAR
newday
 
Bài viết: 84
Ngày tham gia: Thứ 6 06/11/09 23:09
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: KHI TÓC THẦY BẠC...

Gửi bàigửi bởi vantiensinh » Thứ 3 24/08/10 16:47

Thoáng chốc mà thời gian trôi qua thật nhanh. Tính từ ngày K10 bỡ ngỡ gặp thầy ở buổi khai giảng đầu năm học đến nay đã gần tròn 1 năm rồi.
Số lượng môn học chúng em được thầy giảng dạy chỉ mới bước sang đầu ngón tay thứ 2 nhưng lượng tri thức chúng em tiếp thu được từ những điều thầy giảng, từ những lời khuyên bảo ân cần, tận tình của thầy thì có lẽ khó mà đếm hết được...
Dù bạn trăm công ngàn việc, nào là việc giảng dạy, việc nghiên cứu, việc xã hội, việc nhà...nhưng thầy vẫn luôn dành 1 khoảng thời gian không nhỏ trong qũy thời gian ít ỏi của mình để theo dõi diễn đàn VHH đặc biệt là mục PPNC VHH (môn tụi em học thầy học kỳ vừa rồi). Trước khi lớp đi thi tin học thực hành, thầy còn viết thư động viên cả lớp hãy cố gắng làm bài thật tốt...
Cuộc sống cứ thế trôi đi... Mái tóc thầy ngày càng nhiều sợi bạc...
Nhìn lớp học trò của mình ngày 1 lớn khôn, thêm nhiều thành công trong cuộc sống rồi bị chính những lớp sóng cuộc đời vô tận hết lớp này đến lớp khác cuốn chúng em xa mãi, xa mãi khỏi vòng tay thầy thì em mong thầy đừng buồn thầy nhé.
Bởi dù ở bất cứ phương trời nao, em tin rằng các lớp lớp các anh chị đi trước, lớp chúng em hiện tại và lớp lớp các anh chị, các bạn NCS, HVCH và SV sẽ mãi luôn biết ơn thầy và luôn trân trọng thầy như một người thầy-một người cha-một người "bạn" của chúng em.

Nhân dịp thầy nhận huân chương lao động cao quý của nhà nước XHCN VN và danh hiệu cá nhân điển hình tiên tiến trong lĩnh vực NCKH giai đoạn 2005-2010, em chúc thầy luôn giữ vững ngọn lửa đầy nhiệt huyết trong mọi việc công -tư, luôn hài hòa trong cuộc sống gia đình -xã hội cùng 1 sức khỏe dồi dào.

Thay lời tri ân,
Vts
Where there's a will there's a way
Hình đại diện của thành viên
vantiensinh
 
Bài viết: 121
Ngày tham gia: Thứ 2 05/10/09 19:21
Đến từ: Pleiku City, Gia Lai Province
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: KHI TÓC THẦY BẠC...

Gửi bàigửi bởi ngocthem » Thứ 3 24/08/10 21:30

Cảm ơn những tình cảm yêu quý mà các em đã và đang dành cho thầy.
Cảm ơn những đóng góp của các em trong các thành công của thầy và khoa.
Cái mà các em gọi là thành công của thầy sẽ chỉ được trọn vẹn khi các em thành công. Sự thành công, sự trưởng thành, sự đóng góp của các em mới là thước đo thực sự cho thành công của khoa và thầy.

Chỉ có điều... chắc t vẫn phải xin các em cho nhuộm tóc, vì nếu để trắng thì trông hẳn sẽ ghê lắm!

Đây là ảnh thầy không nhuộm tóc và nhuộm tóc trong cùng một năm 2001, khi dạy ở Hàn Quốc nè:
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
ngocthem
Quản trị viên
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: Thứ 7 20/10/07 6:55
Cảm ơn: 1 lần
Được cám ơn: 9 lần

Re: KHI TÓC THẦY BẠC...

Gửi bàigửi bởi nguyenga » Thứ 4 25/08/10 6:01

Thưa Thầy,
Nhân dịp Thầy nhận Huân chương Lao động cao quý của nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và danh hiệu cá nhân điển hình tiên tiến trong lĩnh vực Nghiên Cứu Khoa Học giai đoạn 2005-2010, em kính chúc Thầy luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt tình, trái tim yêu thương và tấm lòng bao dung với nụ cười tươi tỏa sáng trên gương mặt. Thành thật mà nói, chưa từng thấy ai có nụ cười đẹp rạng rỡ như thầy. Lớp K9 chúng em luôn luôn ngưỡng mộ thầy. Xin Thầy giữ gìn sức khỏe! Kính chúc Thầy và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công.
RANDOM_AVATAR
nguyenga
 
Bài viết: 218
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: KHI TÓC THẦY BẠC...

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 4 25/08/10 10:46

Em cũng xin chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe để hướng dẫn chúng em.
Và cũng mong sao những công sức ấy sẽ luôn triển nở không ngừng, mang lại cả đồng lúa tương lai :P
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: KHI TÓC THẦY BẠC...

Gửi bàigửi bởi trungphien » Thứ 4 25/08/10 20:41

Chúng em rất vui mừng và tự hào về những thành công của Thầy !

Kính chúc Thầy Cô dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý !
When the road ahead is not so easy, OUR LOVE will lead the way for us, like a guiding star ...
Hình đại diện của thành viên
trungphien
 
Bài viết: 153
Ngày tham gia: Chủ nhật 02/11/08 12:43
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: KHI TÓC THẦY BẠC...

Gửi bàigửi bởi lu anh thu » Thứ 4 25/08/10 20:59

Kính thưa thầy!
Thật hạnh phúc khi thời gian k8 chúng em theo học được chứng kiến nhiều tin vui liên tiếp của gia đình VHH: VHH được công nhận thành Khoa, kỉ niệm chặng đường 10 năm và bây giờ là đến những công sức, đóng góp của thầy được Nhà nước công nhận bằng huân chương cao quý. Em kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe, luôn giữ mãi nhiệt tình đối với sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học để luôn là người tiên phong đưa đại gia đình Văn hóa học đến nhiều thành công mới!
RANDOM_AVATAR
lu anh thu
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: Thứ 4 21/11/07 19:36
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: KHI TÓC THẦY BẠC...

Gửi bàigửi bởi ngocthem » Thứ 4 25/08/10 21:20

Thầy rât xúc động vì những tình cảm của các em.
PS.: bình thuờng thấy chị Nga nói với các bạn - các em trong lớp trẻ trung thế mà sao nói với thầy lại chững chạc quá vậy?
Hình đại diện của thành viên
ngocthem
Quản trị viên
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: Thứ 7 20/10/07 6:55
Cảm ơn: 1 lần
Được cám ơn: 9 lần

Re: KHI TÓC THẦY BẠC...

Gửi bàigửi bởi thuananhsctv » Thứ 5 26/08/10 8:49

Những suy nghĩ, những tình cảm mà các anh chị đã bày tỏ ở trên có lẽ cũng chính là những tình cảm mà nhiều thế hệ học trò muốn gửi tới thầy.
Cách đây 10 năm em vào Trường ĐHKHXHNV học khoa báo chí, nhưng môn học Cơ sở Văn hóa Việt Nam em học một thầy khác, với một quyển sách khác. Vì thế khi nghe các bạn nhắc đến tên “thầy Thêm” thì em cũng chưa có ấn tượng gì rõ rệt. Đến khi thi cao học, em cũng đã dự định thi vào khoa khác, nhưng rồi duyên nợ thế nào mà em chuyển qua khoa văn hóa học. Và từ đó em mới được “biết” thầy qua quyển sách đầu tiên của thầy mà em được đọc: Cơ sở Văn hóa Việt Nam, em còn nhớ sau khi đọc xong lần đầu tiên, em đã cẩn thận ghi chú vào đầu quyển sách: “Sách hay là sách dễ đọc”.
Đến nay thì em mới được học thầy hai môn, nhưng như vantiensinh đã nói, những gì học được, cảm nhận được từ thầy thì khó mà đo đếm được. Em cũng rất ngạc nhiên khi giữa bao bận rộn như thế mà thầy vẫn lên diễn đàn giải đáp những thắc mắc của các bạn, nhắc nhở những bạn quên gõ dấu trong bài viết, động viên mọi người học hành, thi cử… Rồi khi đọc bài giảng thầy soạn môn Phương pháp nghiên cứu trong Văn hóa học, từng hình ảnh chụp, từng đường link… mới hiểu thầy đã bỏ bao mồ hôi, công sức và tâm huyết vào đây. Rồi những buổi chúng em đi xem các anh chị khóa trước bảo vệ luận văn mà thầy ở trong hội đồng giám khảo, hôm sau vào lớp thầy lại chỉ cho những chỗ đúng, chỗ sai, kể cả những chuyện tưởng như nhỏ nhặt nhất là tặng hoa cho hội đồng giám khảo khi nào, ra làm sao… Thầy rất nghiêm khắc (em đã từng thi rớt môn của thầy!), nhưng với riêng bản thân em đó là sự nghiêm khắc quý giá, để em hiểu rằng chẳng có thành quả nào mà không phải đánh đổi bằng lao động nhọc nhằn. Càng học Văn hóa học, càng học thầy, em càng thấy yêu quý và trân trọng tri thức. Và càng học thì càng biết là giữa đại dương mênh mông kiến thức, mình còn nhỏ bé và kém cỏi lắm...
Xin cảm ơn thầy vì thầy là thầy của chúng em. Với những gì học được từ thầy, từ khoa Văn hóa học, em đã có thể “giải mã” nhiều hiện tượng trong cuộc sống (tất nhiên là với cái nhìn còn non nớt), em đã được hiểu biết về sự khác biệt giữa Đông và Tây, miền Nam và miền Bắc, đàn ông và đàn bà…
Em hạnh phúc và tự hào được là học trò của thầy. Và theo đó, “nỗi sợ thầy Thêm” cũng luôn thường trực: sợ mình học dốt, không xứng đáng là học trò của thầy…
SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI!
RANDOM_AVATAR
thuananhsctv
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 2 02/11/09 9:07
Đến từ: Hà Tĩnh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: KHI TÓC THẦY BẠC...

Gửi bàigửi bởi Ngan Hien » Thứ 5 26/08/10 11:24

Em xin chúc mừng Thầy !
Thầy là niềm tự hào của tất cả chúng em, những học viên VHH.
Kính chúc Thầy và gia đình sức khỏe, tiếp tục gặt hái thành công trông công việc và cuộc sống.
RANDOM_AVATAR
Ngan Hien
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 5 20/11/08 21:18
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Tâm sự văn hoá học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron