ĐÃ CÓ MỘT SINH VIÊN NHÂN VĂN NHƯ THẾ....

Đây là nơi để các học viên của Trung tâm cùng các HVCH, NCS, SV của Khoa thổ lộ, trao đổi những suy nghĩ, tâm tư của mình về ngành và nghề văn hoá học: từ những bỡ ngỡ ban đầu, thực tế trải nghiệm, ích lợi và cả những hạn chế của nó...

Re: ĐÃ CÓ MỘT SINH VIÊN NHÂN VĂN NHƯ THẾ....

Gửi bàigửi bởi lexuanhau » Chủ nhật 16/10/11 9:17

Cảm ơn bạn ngocnu đã đăng bài viết hay, giàu tính nhân văn. Với mỗi chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ qua trường hợp của Ngọc Hân sẽ soi rọi lại bản thân mình, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình, xã hội. là một tấm gương về nghị lực phi thường, ý chí tự lực vượt qua mọi nghịch cảnh, bất hạnh để vươn lên sống có ích cho đời. Ngọc Hân đã cho tôi bài học về giá trị sống: sống không phải để nhận mà phải biết cho đi... Chúc cho em luôn lạc quan, hi vọng có một phép màu nhiệm sẽ đến với em.
RANDOM_AVATAR
lexuanhau
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 4 14/09/11 11:31
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Tâm sự văn hoá học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron