Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà các bạn, các em đã dành cho tôi. Tôi đã nhận được những tình cảm quý báu đó qua nhiều con đường (email, tin nhắn, điện thoại, gặp trực tiếp, và trên Diễn đàn này). Tôi biết rằng những gì mà các bạn, các em đã viết ở Diễn đàn này chỉ là một phần rất nhỏ của những tình cảm ấy.
Sinh nhật năm nay của tôi là một sinh nhật rất đặc biệt và rất đáng nhớ. Đặc biệt vì thứ nhất, theo kế hoạch, vào những ngày đó tôi sẽ đi tham dự Hội nghị khoa học ở Jakarta, nhưng đến đêm trước ngày đi, do chứng viêm họng không được chữa trị liên tục chuyển thành viêm phế quản, nên tôi phải quyết định ở nhà. Thành ra, trong cái rủi có cái may: Rủi thứ nhất là sinh nhật dự kiến vắng nhà (tôi luôn không nhớ SN của mình nên mới nhận lời đi dự Hội nghị đó!) nhưng may là cũng vì thế mà được một số học trò chúc mừng SN khá sớm (nhờ vậy tôi mới "à" nhớ ra việc này!). Rủi thứ hai là do bệnh mà phải hủy bỏ chuyến đi nhưng cái may bù lại lại được ở nhà đón sinh nhật trong vòng tay gia đình, bè bạn và học trò. Đặc biệt còn vì thời điểm sinh nhật của tôi năm nay trùng với thời điểm được nghỉ làm công tác quản lý hành chính và nhất là trùng với thời điểm giáp Tết. Do trùng với têt, có con cháu đi xa về đoàn tụ, nên với tôi và gia đình, hai không khí ấy trộn lẫn nhau, và kéo dài... tới tận bây giờ. Kết quả là năm nay tôi có một SN... thật là dài (đó cũng là lý do vì sao bây giờ tôi mới vào trả lời và cảm ơn các bạn, các em).
Chúc các bạn, các em bước vào một năm mới - năm Tân Mão - với sức khỏe thật dồi dào, gặt hái được nhiều thành công, những cảm xúc tốt đẹp luôn dâng đầy, cuộc đời luôn ngập tràn niềm vui và tiếng cười hạnh phúc
