Bạn đang xem trang 2 / 3 trang

Re: Chúc mừng SN Thầy Trần Ngọc Thêm

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 04/02/09 15:05
gửi bởi thienphuong
Em biết Sinh Nhật Thầy mà không chúc mừng Thầy được vì trang web của Khoa mình bị lỗi Kỹ Thuật đến nay mới sửa lại được. Em kính chúc Thầy thêm tuổi mới, thêm thật nhiều thành công, may mắn và nhất là thêm nhiều những cống hiến hơn nữa cho nền Văn Hóa Việt Nam nói riêng và Văn Hóa nhân loại. Em cũng kính gửi lời chúc năm mới an khanh thịnh vượng đến toàn gia quyến của Thầy.

Re: Chúc mừng SN Thầy Trần Ngọc Thêm

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 05/02/09 16:28
gửi bởi ngocthem
Cảm ơn các bạn và các em thật nhiều. Tình cảm quý mến của các bạn và các em dành cho tôi luôn là nguồn động viên ấm áp đối với tôi trong cuộc sống.

TNT

Re: Chúc mừng SN Thầy Trần Ngọc Thêm

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 19/01/10 12:53
gửi bởi trungphien
Chúc mừng sinh nhật của Thầy !

Ngoài vai trò của một nhà giáo, Thầy còn là người "bạn đồng hành" đặc biệt của chúng em.

Nhân ngày vui đặc biệt này, xin kính gửi đến Thầy những lời chúc tốt đẹp nhất.

Re: Chúc mừng SN Thầy Trần Ngọc Thêm

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 19/01/10 14:25
gửi bởi TATHUYTHANH
Thật may mắn khi em ghé vào diễn đàn của khoa vào ngay ngày hôm nay, và được gửi đến thầy đôi lời nhân ngày sinh nhật của thầy.
Em kính chúc thầy đón sinh nhật thật hạnh phúc cùng gia đình (Một gia đình nho nhỏ và một đại gia đình VHH của chúng ta). Em chỉ muốn nói rằng em và các bạn sinh viên khóa I rất hạnh phúc và vinh dự khi được thầy dẫn dắt và chỉ bảo, em xin cảm ơn thầy!

Chúc mừng SN Thầy Trần Ngọc Thêm

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 19/01/10 15:00
gửi bởi thienphuong
Chúc mừng Sinh Nhật Thầy,
Em kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe, tràn ngập niềm vui và gặp thêm thật nhiều thành công!
Em cảm ơn Thầy đã luôn tận tâm hướng dẫn em, và luôn chia sẻ, đồng hành với chúng em cùng vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống riêng. Em luôn ghi nhớ tất cả những điều tốt đẹp Thầy đã làm cho em. Và em sẽ không bỏ phí bất kỳ một thứ gì trong những công cụ Thầy đã trao tặng cho chúng em
Nguyện chúc Thầy một mùa xuân hạnh phúc, mùa xuân riêng hòa lẫn trong niềm vui của mùa xuân vũ trụ.
:mrgreen:

Re: Chúc mừng SN Thầy Trần Ngọc Thêm

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 19/01/10 16:35
gửi bởi Ngan Hien
Joyeux anniversaire !!!
Meilleurs voeux de bonheur et de santé


Kính chúc thầy một sinh nhật ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
Chúc thầy "MÃI MÃI LÀ TÔI" để chúng em tiếp bước...

Re: Chúc mừng SN Thầy Trần Ngọc Thêm

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 19/01/10 20:16
gửi bởi kieu phong
Kính thưa Thầy,
Em kính chúc Thầy sinh nhật thật nhiều niềm vui.
Kính gởi Thầy những lời chúc tốt đẹp nhất.

Re: Chúc mừng SN Thầy Trần Ngọc Thêm

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 19/01/10 23:35
gửi bởi ngoc_nu
Em cũng giống các anh chị, Thầy ạ! em cũng ghé diễn đàn và phát hiện ra hôm nay là sinh nhật thầy. Em kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng thành công trên bục giảng!
Dường như toàn thể k2 tụi em vừa ngưỡng mộ Thầy mà vừa sợ Thầy.Không biết tụi em còn được học Thầy môn nào nữa không ạ?
Em muốn nói với Thầy rằng tụi em đã rất may mắn khi được học thầy môn Lí luận Văn hóa học đại cương, vào đúng thời điểm năm I. Điều đó định hình ở tụi em rất nhiều trong tư duy, trong suy nghĩ về ngành học, về thái độ học. Em học được cái lớn nhất khi học thầy đó là tác phong giờ giấc (đúng giờ) và học hành:biết thì nói, không biết thì im lặng nghe người khác, không được giấu cái mình chưa biết...

Re: Chúc mừng SN Thầy Trần Ngọc Thêm

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 20/01/10 17:56
gửi bởi nguyenthihanh
EM KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI VẺ, LUÔN TRẺ TRUNG, YÊU ĐỜI, YÊU NGHỀ VÀ YÊU HỌC TRÒ CHÚNG EM. CÁM ƠN THẦY ĐÃ TẬN TÌNH HƯỚNG DÃN CHÚNG EM SUỐT THỜI GIAN QUA, CHO CHÚNG EM CÁI NHÌN MỚI MẺ VÀ NHỮNG KIẾN THỨC TUYỆT VỜI VỀ VĂN HÓA HỌC.

Re: Chúc mừng SN Thầy Trần Ngọc Thêm

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 21/01/10 9:33
gửi bởi ngocthem
Xin chân thành cảm ơn trungphien, TATHUYTHANH, thienphuong, Ngan Hien, kieu phong, ngoc_nu, nguyenthihanh và các bạn khác trong gia đình VHH đã quan tâm chúc mừng tôi. Thú thực, nếu không có các bạn nhắc nhở thì tôi cũng đã quên ngày sinh nhật của mình.

Sinh nhật năm nay, tôi thấy cái tuổi 60 – tuổi LÊN LÃO - đã đến gần lắm. Đó là cảm giác về sự trôi nhanh của thời gian, cũng là cảm giác mừng vì mình sắp được cất bớt một phần gánh nặng công việc để chuyên tâm làm việc mà mình thích. Đó là hoàn tất những bản thảo các công trình nghiên cứu mà cả chục năm nay dở dang ở dạng bài giảng, đề cương bài giảng.

Tôi mong các bạn hãy cố gắng đóng góp (dưới mọi hình thức) phần của mình cho Gia đình văn hoá học Sài Gòn của chúng ta. Đó đã, đang và sẽ là món quà quý mà tôi luôn trân trọng.

TNT