Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

càng học càng yêu...văn hóa!!!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 25/03/08 16:50
gửi bởi phuonghongxixon
Văn hóa học, không chỉ mọi người lạ lẫm, ngay cả mình, người đã cầm bút đăng kí dự thi ngành văn hóa học- ngay lúc ấy cũng thấy lạ lẫm với nó!
Thi năm 2, ngại ngùng và e sợ lại thêm một lần thất bại, bạn bè thầy cô hỏi thi trường gì? ngành gì? mình đều giấu biệt. Mình đợi đến lúc...thi đậu mới cho mọi người biết! Đến với vhh một cách ngẫu nhiên và cũng chưa biết gì nhiều về nó ngoài cái khái niệm cực kì đơn giản là: mình sẽ biết nhiều hơn về cuộc sống này! Mà cái mơ ước của mình lúc ấy cũng chẳng có gì ngoài việc muốn tìm hiểu thật nhiều về cuộc sống!Rồi mình thi đậu, nhưng vẫn chưa tự tin để giới thiệu về văn hóa- nhưng tương lai đấy- phấn đấu thôi! Thế rồi bài học đầu tiên môn cơ sở văn hóa- ngỡ ngàng đầy thú vị! Từ đó cứ mở ra bao nhiêu điều đơn giản mà mới lạ- dưới góc nhìn văn hóa! Thật sự say sưa và cuốn theo từng giá trị, phong tục, tập quán...Mình thấy mình đã không chọn sai!
Mỗi lần về nhà ba cứ hỏi: học cái đó được không con?sau này ra làm gì? Thì cũng chưa biết trả lời câu hỏi thứ hai của ba như thế nào, nhưng mình đã cười và bảo với ba mình rất thích và vốn hiểu biêt về cuộc sống của mình ngày càng nhiều hơn!
Có lần cô Thực hành văn bản tiếng Việt có nói: khi các em đặt bút đăng kí ngàng văn hóa, là các em đăng kí theo sở thích hoặc một điều gì đại loại như thế, nhưng các em cần biết rằng đã học ngàng văn hóa là phải biết ren luyện và đưa vào mình rất nhiều những chuẩn mực( hay từ gì gần như thế)- lúc đầu nghe, mình hơi choáng và cũng lo sợ, vì mình vẫn còn" ngông" lắm! Thế nhưng nghĩ lại, thấy mình thật may mắn vì đã được học một ngành học mà không chỉ là nghiên cứu khoa học mà còn được học cách là một con người" văn hóa" của thời đại mới, học cách là một người có văn hóa.Mình biết rất khó để hoàn thiện, nhưng chắc môi trường này sẽ giúp mình tiến bộ!
Tết vừa rồi về nhà, ăn cái bánh tét, làm cho ba má chén nước mắm ngon hay so đũa trong bữa ăn + nhiều việc khác nữa mình đều phân tích giá trị văn hóa của nó ra, không biết ba má có hiểu hết những điều mình nói không nhưng rõ ràng rất thú vị! Thấy lòng cũng vui vui...
Bạn trai mình cứ bảo:... tự hào vì có người iu học văn hóa!hi :roll: Nghe mà mát cả lòng!( con gái lớp mình cũng có cái ưu điểm do văn hóa mang lại đấy các bạn ah)
Cái cuối cùng mình muốn nói là cho các bạn- lớp sv vhh k1! Chúng mình không sai lầm, chúng mình đều yêu văn hóa, Cùng cố gắng nha các bạn! Yêu văn hóa lắm!!!!

Re: càng học càng yêu...văn hóa!!!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 25/03/08 18:43
gửi bởi skoalls
Chưa bao giờ có cảm giác mình đã sai lầm khi lựa chọn :)
Chưa bao giờ có cảm giác hối tiếc khi đi xa 1730km
Chưa bao giờ không yêu .. văn hóa cả !
Ai cũng đặt ra câu hỏi " sau này sẽ làm gì " - chưa bao giờ mình băn khoăn cả ! học chưa hẳn ra để làm gì :) mà học để hoàn thiện mình :)
Học xong có ngồi nhà viết sách nghiên cứu :) dong ruổi trên khắp nẻo đường .. hay ... học sang cái khác :) thì bản thân văn hóa học vấn là một hệ thống giá trị =))

Re: càng học càng yêu...văn hóa!!!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 28/03/08 9:07
gửi bởi ntmt
Nhiều khi tự hỏi rằng mình có chọn sai ngành không ?
Bố mẹ vẫn không tin lắm vào con đường mình đã chọn ...
Bạn bè đặt vào ngành học của mình một dấu chấm hỏi to tướng : học VHH ra làm cái gì ?
Bạn bè rục rịch thi lại , thêm một bạn nữa quyết định nghỉ học để thi vào trường khác .
...
Bao nhiêu điều như thế , nhưng giờ phút này , khi mình đã không còn suy nghĩ gì nữa đến bộ hồ sơ thi AN , tức là mình tin vào quyết định của mình.
Ghét lắm những con người vô trách nhiệm , thế nên mình phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình . Mình vào đây , cũng là vì mình thích những giá trị truyền thống tốt đẹp của người Á Đông , mong hiểu được và mong giữ được nó , thế nên ... mình sẽ cố gắng , mọi người cũng thế nhé , VHHk1 đang chứng tỏ vị trí của Văn hóa học ở trường ĐHKHXH&NV đấy . Cố lên nhé !

Re: càng học càng yêu...văn hóa!!!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 09/09/08 15:42
gửi bởi phuonghongxixon
Chuẩn bị làm lễ đón tân sinh viên rồi! phải làm gì để mấy nhóc cũng...iu văn hoá từ cái nhìn ban đầu phải không pa kon nhỉ!!! Năm học mới, chúng ta- sinh viên lớp văn hoá học khoá một phải quyết tâm không để đàn em mình bị hụt hẫng- buồn rầu vì những lí do...chỉ sinh viên khoá 1 mới biết! Himmadehim^^ CỐ LÊN!

Re: càng học càng yêu...văn hóa!!!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 16/09/08 5:08
gửi bởi truthteller
Rằng hay thì thật là hay
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào.

Re: càng học càng yêu...văn hóa!!!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 16/09/08 8:56
gửi bởi phuonghongxixon
Này này...ấy đừng có mà bi kich hoá như thế nhé! "Gian nan khổ luyện mới có ngày thành công"- ông bà ta đã dạy thế rùi mà!

Re: càng học càng yêu...văn hóa!!!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 22/09/08 9:13
gửi bởi TATHUYTHANH
UH, đúng là càng học càng thấy yêu văn hóa mình nhiều hơn, cảm thấy niềm đam mê của mình không đặt nhầm chỗ, mình không đi lầm đường...
Hôm trước, lúc học cảm tình đảng có người hỏi học Văn hóa học ra làm gì? chỉ là một giây suy nghĩ thôi, mình nói rằng làm được tất cả mọi thứ! và cho đến bây giờ mình cũng không cảm thấy ngại ngùng vì câu trả lời ấy, chúng ta có thể làm mọi thứ khi bản thân hiểu mình hơn, hiểu con người, hiểu xã hội hơn, và chắc chắn sau này cũng vậy, mình sẽ không băn khoăn nữa khi phải trả lời câu hỏi ấy! :P
Chúc cả lớp mình sẽ ngày càng yêu văn hóa hơn, và làm sao cho các thế hệ sau cũng không phải băn khoăn vì những gì chúng ta đã gặp phải, vì chúng ta là người tiên phong mà, hihi... ;)

Re: càng học càng yêu...văn hóa!!!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 15/10/08 17:27
gửi bởi skoalls
TATHUYTHANH đã viết:Hôm trước, lúc học cảm tình đảng có người hỏi học Văn hóa học ra làm gì? chỉ là một giây suy nghĩ thôi, mình nói rằng làm được tất cả mọi thứ!

ehhehehe sao lại cứ đưa thêm cái trạng từ " lúc học cảm tình đảng " vào thế nhỉ :)) e hèm ! nếu bỏ cụm từ đó đi mình vẫn có được 1 câu có nghĩa cơ mà "hôm trước , có người hỏi ... "
=> :idea: Đấy! học văn hoá học để có thể " deep search " mọi vấn đề ! từ 1 câu nói tưởng như bình thường mình có thể "bơi" ra khá nhiều điều thú vị ! :mrgreen:
Chúc các bạn và các em cảm thấy vui và yêu hơn " khoa " mà mình đã lựa chọn ! yeah !

Re: càng học càng yêu...văn hóa!!!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 15/05/09 9:54
gửi bởi bluesky
Thú thật ban đầu khi chọn ngành này em cũng không biết sự lựa chọn của mình có sai lầm không nữa! :) nhưng khi tiếp xúc với các anh chị KI-nhìn thấy bầu nhiệt quyết của các anh chị,đươc vinh dự tiếp thu kiến thức từ GS.Trần Ngọc Thêm,nhìn thấy sự cố gắng của họ giúp một khoa còn non trẻ tiến bước cùng các khoa khác thì em đã nhận ra rằng mình chọn không lầm! ;)
Cám ơn thầy và các anh chị đã cho em một niềm tin để em có thể bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn!

Re: càng học càng yêu...văn hóa!!!

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 27/05/09 9:37
gửi bởi duyennguyen
"Càng đọc càng...yêu các bạn!"
Chúc những quả xanh đầu tiên sẽ chín thơm nức vườn VHH nhé!