Chúng tớ đi luyện thi vào bộ môn VHH

Đây là nơi để các học viên của Trung tâm cùng các HVCH, NCS, SV của Khoa thổ lộ, trao đổi những suy nghĩ, tâm tư của mình về ngành và nghề văn hoá học: từ những bỡ ngỡ ban đầu, thực tế trải nghiệm, ích lợi và cả những hạn chế của nó...

Re: Chúng tớ đi luyện thi vào bộ môn VHH

Gửi bàigửi bởi tecahat » Thứ 2 07/07/08 22:52

Xin chúc mừng chị. Chị giỏi quá làm em chợt tủi phận mình :cry: Ước mơ được lên giảng đường sao, mặc áo sinh viên sao xa vời quá thể... hic!
RANDOM_AVATAR
tecahat
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 3 06/05/08 23:05
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chúng tớ đi luyện thi vào bộ môn VHH

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 4 09/07/08 8:28

Tuyệt vời !
Thay mặt lớp CH VHH K7, em xin chúc mừng thành công của các anh chị mình nhé !

hoangdiep đã viết:
Chỉ có ai "trong cuộc" mới thấu hiểu được hết những nỗi gian truân và sự quyết tâm của chúng tớ!


Bọn em không có trong cuộc nhưng cũng hiểu hết mà chị...Lớp CH K7 bọn em rất phục các anh chị nữa là đằng khác...bởi từ những chuyên ngành bên nhạc viện chỉ là gần với ngành đào tạo thôi chứ không phải là ngành "ruột" mà các anh các chị đã làm được như thế thì quả là đáng nể.
Những ngày được học chung và chơi chung với các anh chị vui lắm! Các anh chị chẳng những biết cách học lại còn biết cách chơi nữa! ( chưa kể là biết nấu ăn ngon ngon nữa đó! Em vẫn nhớ món cách gà chiên nước mắm của chị Bích Hồng, món cuốn của chị Lại Thủy , món chả giò của Ánh Minh... chẹp chẹp...ngon tuyệt cú mèo - Chắc là ngon ngang ngửa với món gỏi bưởi của em đó phải hông? hé hé. Nhớ nhất là những ngày mình đi chơi Bình Châu cùng nhau và những câu chuyện cười bể bụng trong cái đêm ấy...Hí hí!)

Tuy nhiên, em cũng phải "nhắc nhở" các anh chị là với thắng lợi to lớn các anh chị đã phải "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" như thế mới giành được mà em vẫn chưa nghe các anh chị rủ bọn em đi "khao" là hỏng có được đâu à nha ! 8O
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chúng tớ đi luyện thi vào bộ môn VHH

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 4 09/07/08 9:16

phanthikimanh đã viết:em vẫn chưa nghe các anh chị rủ bọn em đi "khao" là hỏng có được đâu à nha !
Chị Điệp ơi, Kim Anh là đồ ham ăn. Còn em là đồ ham chơi nè. Hồi học chung, em ngưỡng mộ các anh chị lắm đó. Nếu có khao khiếc gì đó, cho em ké một chân, một tay.

À quên, chúc mừng chị Điệp đã thi đậu và bước vào con đường học tập căng thẳng, viết luận án cam go!
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Chúng tớ đi luyện thi vào bộ môn VHH

Gửi bàigửi bởi hoangdiep » Thứ 4 09/07/08 10:24

Các bạn VHH ơi !
Chúng tớ vô cùng cảm kích vì sự "chia vui" của các bạn đối với chúng tớ! Tuy nhiên, bên Nhạc Viện chúng tớ đang mùa tuyển sinh nên cho chúng tớ hẹn khi nào xong việc, tập trung đầy đủ các "ma mới " của của khoá mới sẽ KHAO các bạn và LÀM LỄ RA MẮT TÂN BINH với các thầy cô trong Bộ môn thật HOÀNH TRÁNG. Hy vọng khi gặp lại sẽ có nhiều chuyện thật vui để kể cho các bạn nghe nhé :lol:
Rất mong được gặp các bạn...
RANDOM_AVATAR
hoangdiep
 
Bài viết: 55
Ngày tham gia: Thứ 5 25/10/07 16:01
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chúng tớ đi luyện thi vào bộ môn VHH

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 4 09/07/08 11:03

Ôi , em quên mất không nhắc tới món salat Nga ngon ơi là ngon của chị Hoàng Điệp , không khéo chị ấy giận mất thôi ! Chị có nhớ hôm đó em chỉ nhăm nhăm ăn món này mãi, ăn xong lại còn gói mang về nữa chị có nhớ không? Mà lạ thế nhỉ , cái gì mà hễ dính dáng tới nước Nga là không hiểu sao em mê thế ! Em mê những giai điệu Nga trữ tình sâu lắng, mê thức ăn mang mùi vị đặc trưng của Nga (Nhưng sao học nấu mấy món ăn Nga mà chẳng thành công gì cả..huhuhu...Chị Ngân dạy cho muối dưa chuột kiểu Nga mà muối 3 lần thì hư hết cả 3...chán quá , chắc tại chị Ngân dấu nghề ! ). Em yêu những chú gấu Nga tuyệt vời - đoàn quân của ông huấn luyện viên bóng đá tài ba Guus Hiddink , yêu cả những con người Nga đau thương nhưng kiêu hãnh trong chiến tranh qua bộ tiểu thuyết "Sông Đông êm đềm" của Sholokhov, yêu khi nghe kể về những đêm trắng, những hàng bạch dương thơ mộng của miền quê Nga mà chưa từng được đặt chân đến . Thậm chí , em thần tượng vô cùng cái ông Putin giỏi giang đã làm được những kỳ tích lớn lao cho đất nước Nga. Đặc biệt, em yêu cả những người từ nước Nga trở về như mang theo cái hơi thở của mùa đông Nga tuyết giá, như mang theo âm hưởng nét văn hoá dung dị nhưng nhiệt thành của con người Nga :chị Hoàng Điệp , Tuyết Ngân và.... (thôi , chẳng dám nói đâu )..hí hí hí... :oops:

Mà nói gì thì nói...túm lại , vấn đề mà em muốn nói là : bọn em đợi bọn chị khao thi đậu đấy nhé !
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chúng tớ đi luyện thi vào bộ môn VHH

Gửi bàigửi bởi TuyetNgan » Thứ 4 09/07/08 14:09

Chúc mừng HoangDiep và các anh chị dự bị NCS đã thành NCS chính thức. Hy vọng còn được giao lưu, học tập và tham gia các cuộc vui cùng các anh chị.

Mượn đất của chủ topic chút:
@KAnh: Em không được tình cảm chủ nghĩa, lan man chuyện nọ sang chuyện kia nhé. Chủ topic mới hé một chút cám ơn K7+K8 đã cùng các anh chị ấy đồng cam cộng khổ trong việc học tập, mà em tranh thủ đủ điều, nào là nhạc nhẽo, ăn chơi, sang đến tận nước Nga, rồi liên tưởng tới văn vẻ, bóng đá, món ăn Nga... mà dai dẳng nhất là khoản đòi khao ăn. Nếu các anh chị ấy khao, nhớ nhắc chị nhé, kẻo bỏ quên một tâm hồn ăn uống thế này thì quả là tiếc.

- Em à, chuyện tâm hồn Nga, dưa chuột muối, ... (đọc là Ba Chấm của em - không chỉ chị mà nhiều người cũng hiểu) và vô số thứ tuyệt mật của chị em mình, chúng ta gom gom đưa vào topic K7 của tụi mình làm của riêng đi. Em cứ tơ hơ thế này, có ngày mất bản quyền.
RANDOM_AVATAR
TuyetNgan
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/04/07 22:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chúng tớ đi luyện thi vào bộ môn VHH

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 5 10/07/08 17:00

TuyetNgan đã viết:mà dai dẳng nhất là khoản đòi khao ăn. Nếu các anh chị ấy khao, nhớ nhắc chị nhé, kẻo bỏ quên một tâm hồn ăn uống thế này thì quả là tiếc.

Chị yên tâm, ăn và chơi mà không có TuyetNgan - TranTruong thì hổng có dzui đâu mừ !

TuyetNgan đã viết:- Em à, chuyện tâm hồn Nga, dưa chuột muối, ...

Ủa , bà chị nhắc tới chuyện này mà lại im re cái vụ bày cho người ta làm dưa chuột muối kiểu Nga mà ăn không được nè...Em cứ là bắt chước trankiemhoang cho đền đạn bi chừ!

TuyetNgan đã viết: Em cứ tơ hơ thế này, có ngày mất bản quyền.

Ui trời, em tơ hơ hồi nào??? :roll:
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chúng tớ đi luyện thi vào bộ môn VHH

Gửi bàigửi bởi hoangdiep » Thứ 4 16/07/08 8:43

Các bạn VHH ơi!
Chúng tớ được văn phòng Bộ môn thông báo về kế hoạch đi Bình Châu vào cuối tháng 7/2008 mà tiếc hùi hụi vì kế hoạch bên chúng tớ không thể tu xếp được trước ngày 1/8 vì mỗi người mỗi việc: Lại Thuỷ và Hải Phượng phải đi Bình Định làm đề tài khoa học theo kiểu điền dã; Trần Thanh Hà đi công tác, tớ thì phải lo tổ chức chương trình mang tính thể nghiệm đầu tiên ở Việt Nam và Đông Nam Á, đó là tổ chức chương trình hoà nhạc có sự kết hợp giữa Dàn nhạc giao hưởng của Nhạc Viện TP.HCM và ban nhạc Rock Unlimited. Chương trình sẽ được diễn ra vào lúc 20g ngày 9/8/2008 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du Q.1 nên từ đây tới đó tớ sẽ rất bận :cry:
Không được tham gia chuyến đi Bình Châu lần này với Bộ môn, chúng tớ tiếc lắm đấy, nhưng lực bất tòng tâm! Hy vọng sẽ còn nhiều dịp khác. Các bạn biết chúng tớ là những người không chỉ "ham vui " mà còn "chịu chơi hết mình" mả ;)
Mong gặp lại các bạn và các thầy cô lắm!
RANDOM_AVATAR
hoangdiep
 
Bài viết: 55
Ngày tham gia: Thứ 5 25/10/07 16:01
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chúng tớ đi luyện thi vào bộ môn VHH

Gửi bàigửi bởi hoangdiep » Thứ 4 16/07/08 8:53

Ối giời ơi!
Đọc những dòng của 2 bác Tuyết Ngân với Kim Anh nào là "đòi ăn khao" với "nỗi nhớ nhung các món ăn..." đến những chuyện "tơ hơ..." mà chúng tớ "nao cả lòng" :lol: vì hụt chuyến đi Bình Châu sắp tới do Bộ môn VHH tổ chức,mất một cơ hội "ăn chơi đình đám" để "xích lại gần nhau hơn" sau một thời gian dài vắng bóng... :lol:
RANDOM_AVATAR
hoangdiep
 
Bài viết: 55
Ngày tham gia: Thứ 5 25/10/07 16:01
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Tâm sự văn hoá học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến21 khách

cron