Chúng tớ đi luyện thi vào bộ môn VHH

Đây là nơi để các học viên của Trung tâm cùng các HVCH, NCS, SV của Khoa thổ lộ, trao đổi những suy nghĩ, tâm tư của mình về ngành và nghề văn hoá học: từ những bỡ ngỡ ban đầu, thực tế trải nghiệm, ích lợi và cả những hạn chế của nó...

Chúng tớ đi luyện thi vào bộ môn VHH

Gửi bàigửi bởi hoangdiep » Thứ 4 26/03/08 20:53

Các bạn VHH K.7 và K.8 thân mến!
Chúng tớ ở đây gồm nhiều thành phần (theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen) đi học bổ túc và luyện thi các môn kiến thức đầu vào của VHH "sơ sơ" có 7 môn thôi :( , chưa kể các bạn không được miễn môn Ngoại ngữ và Triết học, mà mỗi môn chỉ học có 3 buổi lại phải liên tục trong các tuần từ 10/3 đến 19/4. Đã vậy, sau mỗi môn phải làm bài tiểu luận và thu hoạch cấp tốc...làm chúng tớ tối tăm mặt mày :cry:
May mà chúng tớ (những người đã được "dự ké" vài môn học nên "tinh thần" quyết tâm học rất cao và luôn động viên nhau "cố lên! cố lên!" :?
Vì các môn nêu trên trùng vào giờ học các môn dự thính mà chúng tớ được "dự ké" lâu nay nên chúng tớ (những NCS dự thính) không thể tiếp tục theo được các môn của thầy Thêm và cô Hiền đang hướng dẫn nên tiếc lắm nhưng đành ngậm ngùi hẹn năm sau (nếu được đậu vô) mới học tiếp tục được! Tiếc đứt ruột! :cry:
Chúng tớ rất nhớ 2 lớp lâu nay gắn bó (dù ngắn ngủi). Các bạn thỉnh thoảng nhớ nhắc đến chúng tớ 1 chút nhé :cry: Còn tớ, thỉnh thoảng có "cơ hội" và thời gian là "nhảy" vô Diễn đàn ngay để xem có mục gì mới và có đề tài gì " sôi nổi " nữa hay không cho đỡ nhớ... :cry:
Rất mong được gặp lại các bạn mình trong một thời gian không xa :roll:
RANDOM_AVATAR
hoangdiep
 
Bài viết: 55
Ngày tham gia: Thứ 5 25/10/07 16:01
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chúng tớ đi luyện thi vào bộ môn VHH

Gửi bàigửi bởi Le Phuong Thao » Thứ 4 26/03/08 21:30

thì ra các chị đang bận dùi mài kinh sử, hèn chi mà hổm rày chỉ thấy chị Hải Phượng và chị Lại Thuỷ đi học thôi - các chị cố lên nhé, tất cả vì trường phái VHH của chúng ta , kakakak :mrgreen:
Mèo Ú
Hình đại diện của thành viên
Le Phuong Thao
 
Bài viết: 150
Ngày tham gia: Thứ 7 17/11/07 23:29
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chúng tớ đi luyện thi vào bộ môn VHH

Gửi bàigửi bởi hoangdiep » Thứ 5 27/03/08 19:56

Cám ơn bạn Phương Thảo nhé ! Ít ra thì chúng tớ cũng được "an ủi" vì có người quan tâm đến sự vắng mặt của chúng tớ :)
Chúng tớ đang hạ quyết tâm dữ lắm! Không chỉ là quyết tâm thi đậu mà còn quyết tâm được gặp lại các bạn, thầy cô với tư cách là học trò và "bạn đồng liêu nữa :lol:
Mong các bạn tiếp tục quan tâm và ủng hộ tinh thần cho chúng tớ nhé :o
RANDOM_AVATAR
hoangdiep
 
Bài viết: 55
Ngày tham gia: Thứ 5 25/10/07 16:01
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chúng tớ đi luyện thi vào bộ môn VHH

Gửi bàigửi bởi TuyetNgan » Thứ 5 27/03/08 20:35

hoangdiep đã viết:luôn động viên nhau "cố lên! cố lên!"
Nhớ giật tai nữa Hoàng Điệp ơi. Nhớ quá du lịch Bình Châu.

Mong mọi người vượt qua kỳ thi tuyển để lại cùng nhau "học hết sức", "chơi hết mình".

Cố lên, cố lên. Đã quá!!!
RANDOM_AVATAR
TuyetNgan
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/04/07 22:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chúng tớ đi luyện thi vào bộ môn VHH

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 5 27/03/08 23:19

Ôi, hôm qua mới nghe mấy bài nhạc Nga "Chiều thanh vắng là đây âm thầm gió rì rào..."mà thấy nhớ chị Hoàng Điệp ghê...nhớ từng lời chị hát : "Matxcova sao buồn quá thế này..."
Chị à, cố gắng lên rồi chúng mình lại đi xả "xì trét" nữa nhé...
Thấy lớp chị vắng hẳn mà buồn ghê đi..."NCS ơi sao buồn quá thế này..." :x
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chúng tớ đi luyện thi vào bộ môn VHH

Gửi bàigửi bởi hoangdiep » Thứ 6 28/03/08 11:11

Các bạn CH Khoá 7 ơi!
Được sự quan tâm và "nhớ nhung" của các bạn làm chúng tớ không chỉ cảm động :cry: mà còn hạ quyết tâm "cố lên!cố lên!" (không chỉ giật tai :lol: ).Chúng tớ cũng lo lắm vì VHH đối với chúng tớ là một lĩnh hoàn toàn vực mới mẻ, có chăng chỉ chung một từ "văn hoá" nên chúng tớ biết mình phải nỗ lực về rất nhiều mặt 8O
Tuy nhiên, tớ đã "tự hứa" với lòng:" là sẽ cố gắng thi đậu (còn phải chờ vận may nữa), nếu đậu thì tớ sẽ tự thưởng cho mình bằng một chuyến đi chơi để xả stress với nhiều tiết mục và trò chơi mới lạ(chưa thi đã nghĩ tới chơi :evil: )",địa điểm thì các bạn chọn nhé, chúng tớ sẽ hưởng ứng nhiệt tình, ok?
Mong gặp lại thầy và các bạn lắm ;)
RANDOM_AVATAR
hoangdiep
 
Bài viết: 55
Ngày tham gia: Thứ 5 25/10/07 16:01
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chúng tớ đi luyện thi vào bộ môn VHH

Gửi bàigửi bởi dieple » Chủ nhật 30/03/08 21:57

Chị Điệp ơi cố lên chị nhé, tinh thần học tập cao độ như chị chắc chắn sẽ từ Á Khoa trở lên. Chúc chị Hoàng Điệp, Ánh Minh, Anh Thanh Hà, Anh Khải dùi mài kinh sử thật tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Cố lên :D :lol:
RANDOM_AVATAR
dieple
 
Bài viết: 156
Ngày tham gia: Thứ 7 03/11/07 19:47
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chúng tớ đi luyện thi vào bộ môn VHH

Gửi bàigửi bởi aloha » Thứ 2 31/03/08 20:53

Chào chị Hoàng Điệp 8O cùng các anh chị, các bạn! Tinh thần học tập và ý chí vươn lên của chị Hoàng Điệp đáng để chúng ta noi theo. Tin rằng niềm vui sẽ gõ cửa nhà chị, và các anh chị khác cùng "dùi mài kinh sử" nữa chứ! Cố lên! Cố lên! :lol:
[right]aloha - NCS K.1[/right]
RANDOM_AVATAR
aloha
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Chủ nhật 28/10/07 20:22
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chúng tớ đi luyện thi vào bộ môn VHH

Gửi bàigửi bởi hoangdiep » Thứ 4 02/04/08 7:27

Thay mặt nhóm "NCS dự thính", tớ cám ơn về sự quan tâm của các bạn nhiều lắm! Thật không gì sung sướng bằng chúng tớ đi học mà được sự động viên to lớn của các bạn. Chúng tớ sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng thầy cô và các bạn.
Hẹn gặp lại ở Giảng đường và những nơi vui chơi của VHH nhé :lol:
RANDOM_AVATAR
hoangdiep
 
Bài viết: 55
Ngày tham gia: Thứ 5 25/10/07 16:01
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chúng tớ đi luyện thi vào bộ môn VHH

Gửi bàigửi bởi hoangdiep » Thứ 2 30/06/08 15:07

Các bạn VHH ơi!
Sau một thời gian căng thẳng trong việc luyện thi và dự thi...chúng tớ đã nhận được giấy báo TRÚNG TUYỂN mà vẫn còn bao ngỡ ngàng... :roll:
Chỉ có ai "trong cuộc" mới thấu hiểu được hết những nỗi gian truân và sự quyết tâm của chúng tớ! Tuy nhiên, điều chúng tớ tâm niệm là phải ĐẬU, còn kết quả cao - thấp không quan trọng vì quá trình nỗ lực và phấn đấu còn dài...đang chờ đợi trước mắt.
Chúng tớ mang ơn các thày cô trong bộ môn nhiều lắm vì một sự thiện cảm và sự công tâm của các thầy cô đối với chúng tớ là vô biên...Chúng tớ không thể không nỗ lực hết mình...
Rất mong đến ngày nhập học để lại được cùng các bạn không chỉ học tập mà còn tiếp tục cười vui...
RANDOM_AVATAR
hoangdiep
 
Bài viết: 55
Ngày tham gia: Thứ 5 25/10/07 16:01
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Tâm sự văn hoá học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến21 khách