Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

CUỘC SỐNG SINH VIÊN

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 27/04/08 10:54
gửi bởi ngoctuyen_999
Nếu ai đã từng trải qua những ngày tháng ngồi trên giảng đường chắc hẳn sẽ nhớ mãi thời sinh viên.Có lẽ đa số sinh viên phần đông là ỏ tỉnh do đó dời sống có phần eo hẹp.Đó là lần đầu tiên xa nhà ,lần đầu phải tự lo bươn trải trong cuộc sống ,tất cả những lo toan trong cuộc sống đều là đầu tiên cả .
Lần đầu bước chân lên thành phố này lòng tôi không khỏi bỡ ngỡ ,tôi tự hỏi lòng mình rằng mình có thích ứng với môi trường này không?Khi bước chân vào ngôi trường mới tôi tự hỏi bạn bè mình thế nào nhỉ?Họ có vui vẻ ,có thân mật dễ gần như những người bạn cũ của mình không?Thế rồi từ nay về sao tôi sẽ sống như thế nào?Lúc trước có cha mẹ chăm sóc lo lắng cho mình nhưng gì đây mình phải tự đối diện với thực tế với cuộc sống đầy gian khổ trước mắt.Khi xa nhà không ai mà không nhớ nhà cả.Nhất là những buổi chiều mưa nhìn những giọt mưa khẽ rơi nhẹ trên tay , tôi không cầm được nước mắt
Bạn là sinh viên ,bạn có cảm nghĩ như tôi không?

Re: CUỘC SỐNG SINH VIÊN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 28/04/08 21:45
gửi bởi ngoctuyen_999
Tât cả các bạn đều là những người sống xa quê hương ,xa những người thân .Cuộc sống của sinh viên xa nhà ,khi mới bắt đầu chuyển sang một môi trường mới thì tất cả các bạn không ai không cảm thấy bỡ ngỡ ,khó khăn xuất hiện ,làm xáo trộn mọi thứ sinh hoạt trong cuộc sống trước đây .

Re: CUỘC SỐNG SINH VIÊN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 29/04/08 9:25
gửi bởi NGUYENTHITRANGTHANH
Tuyền đưa bài nì qua TÂM SƯ VHH đi. :o
khi nào buồn thì tâm sự với bạn bè quên đi lo âu nhé :D
Hình ảnh

Re: CUỘC SỐNG SINH VIÊN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 02/05/08 10:25
gửi bởi ngoclan
có ai đang và đã ngồi trên giảng đường đại học mới biết cuộc sống sinh viên như thế nào !vui nhiều nhưng cũng không ít gian nan đâu !xa người thân ,nhiều bạn có thể nói lần đầu không có người thân bên cạnh ,hầu như là bước vào cuộc sống tự lo (mặc dù còn phụ thuộc gia đình!)

Re: CUỘC SỐNG SINH VIÊN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 03/05/08 16:35
gửi bởi trtuongvi89
Cuộc sống sinh viên xa nhà mà! Ai không trải qua chắc chưa trưởng thành. Lúc ở nhà thấy gần ba má là một sự ràng buột muốn đi đâu đó thoát khỏi cảnh sống gò bó, sự kiểm soát của ba má. Nhưng rồi khi đi xa rồi mới thấy quý biết bao cái không khí gia đình ấm cúng dễ chịu. Sống với bạn bè , nếu là thân không nói làm gì, chúng ta cũng có thể sống với những người không quen biết. Rồi thì sao, bao nghi kị , nghen ghét đẩy tình bạn đi xa. Kiếm đâu ra một tình bạn không vụ lợi không toan tính? Chỉ có gia đình, ba má là thấu hiểu tình cảnh đó. Đúng là đi xa mới thấu hiểu lòng ba má. Hãy cố giữ tình cảm gia đình thiêng liêng. Bên cạnh đó tìm cho mình một người tri kỉ , để bên cạnh ta lúc khó khăn, hoạn nạn mà ngay lúc đó không có gia đình, hay người thân bên cạnh.

Re: CUỘC SỐNG SINH VIÊN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 07/05/08 10:34
gửi bởi ngoctuyen_999
Sinh viên mà !Ai cũng bảo đời sinh viên vui buồn lẫn lộn.Nhiều lúc ngồi một mình tôi cảm thấy buồn vô kể .Tại sao?Tôi buồn vì không còn được gần cha mẹ ,tôi buồn vì mai đây tôi phải tự lo cho bản thân .
Lúc trước quen sống với suy nghĩ trẻ con ,bạn bè thì quen thân với nhau ,tâm sự vui buồn gì cũng chia sẻ cho nhau.Lắm lúc có những ‘’cuộc’’ giận hờn vô cớ …..rồi mọi thứ cũng qua đi ,đơn giản chỉ vì mình là bạn thân.Những lúc rảnh rỗi thì tụm năm tụm bảy trò chuyện tâm sự với nhau .Những kỷ niệm đó làm sao quên được và biết đâu trên quãng đường kế tiếp ta không một lần nào tìm lại được.
Giờ đây chia tay bạn cũ và quen thêm nhiều bạn mới hơn nữa,nhưng bạn bè ấy thì quá xa lạ đôi lúc không hợp với ta.Đó là những khó khăn đầu tiên mà bất kỳ sinh viên nào cũng phải gặp .Họ có dễ gần có thân thiện chan hòa như những người bạn trước kia hay không?Để tìm được một người bạn thân thật là khó.

Re: CUỘC SỐNG SINH VIÊN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 07/05/08 22:47
gửi bởi giomat
vậy chúng ta càng phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người :D 8O :o
Hình ảnh

Re: CUỘC SỐNG SINH VIÊN

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 11/05/08 9:04
gửi bởi hoamoclan
bất cứ ai mà chẳng có lúc phải trưởng thành , xa gia đình , tự lo cho cuộc sống , đói diện với những cái mới. nhưng tớ nghĩ rằng chúng ta không cần ngồi để nhớ lại những kỉ niệm đẹp trong quá khứ mà hãy đứng dậy để tự tạo thêm những kỷ niệm đẹp cho chính mình và những người xung quanh , phải hòa nhập vào cuộc sống mới thì mới thấy môi trường mới cũng thật đẹp , cũng có nhiều người bạn tốt , phải ko nào :D

Re: CUỘC SỐNG SINH VIÊN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 30/04/11 22:32
gửi bởi nthanhhong
em thấy là sinh viên lần đầu tiên bước vào cổng trường đại học ai ai cũng có những cảm xúc như nhau, bỡ ngỡ, xa lạ, hồi hợp, lo lắng, nhớ nhà ,...ôi và nhiều thứ lắm,nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ dần dần quen thôi,quen với cái nếp sống của thánh phố, cách làm việc trong một môi trường mới là sinh viên thì phải lăn lộn, hòa nhập,giao tiếp với nhiều người, tham gia nhiều hoạt động, mới có thể phát triển được hihi biết là vậy mà em còn nhát lắm chưa thể làm được.