HÈ NÀY BẠN SẼ LÀM GÌ???

Đây là nơi để các học viên của Trung tâm cùng các HVCH, NCS, SV của Khoa thổ lộ, trao đổi những suy nghĩ, tâm tư của mình về ngành và nghề văn hoá học: từ những bỡ ngỡ ban đầu, thực tế trải nghiệm, ích lợi và cả những hạn chế của nó...

HÈ NÀY BẠN SẼ LÀM GÌ???

Gửi bàigửi bởi ngoclan » Thứ 7 19/07/08 8:48

:roll: mùa hè đến ,trong lòng tôi bồi hồi nhớ lại cũng mùa hè năm trước ,chia tay với các bạn cũng nhau học sưốt 3 năm ,chia tay với chiếc áo dài ,miệt mài ôn luyện ,khăn gối lên thành phố để thi ,còn bây giờ mùa hè này ,có ai đó náo nức khi được về nhà ,gặp những người thân và ở cạnh họ trong những thời gian dài ,có những bạn vì hoàn cảnh xa nhà ,không đủ kinh phí để về quê ,họ phải ở lại để tìm việc mà làm ,một số ở lại học anh văn ,số khác đi chiến dịch tình nguyện ,thế còn bạn ,bạn sẽ làm gì trong hè này???
em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên
Hình đại diện của thành viên
ngoclan
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 5 13/03/08 15:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: HÈ NÀY BẠN SẼ LÀM GÌ???

Gửi bàigửi bởi meohen » Chủ nhật 07/09/08 20:01

Hè vừa rồi, mình chẳng làm được gì cả. Muốn bắt đầu luận văn, mà cuối cùng không sờ được đến nó. Định cùng các bạn trong lớp đi điền dã để làm luận văn thì chuyến đi bị hõan...
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: HÈ NÀY BẠN SẼ LÀM GÌ???

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 2 08/09/08 13:21

Ôi, mình chưa kịp làm gì thì nhoáng cái đã...hết mất hè rồi !

Bài hát "VB mùa hè" của NS Thanh Tùng có câu: "Mùa hè làm con tim ta biết bao say mê...", chưa kịp say mê, hè đã ...đi rồi! huhuhu :(
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: HÈ NÀY BẠN SẼ LÀM GÌ???

Gửi bàigửi bởi phucdiem_vhhk2 » Thứ 5 21/05/09 19:51

Hè này tôi sẽ làm gì ư ???...Điều đầu tiên tôi nghĩ là hè này tất cả sinh viên năm nhất tụi mình phải đi học quân sự đó !!!. Tụi mình phải trải qua một tháng học tập và rèn luyện gian khổ tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, ôi mình mong tới ngày đó quá, nhiều sinh viên năm trước nói với mình là học Quốc phòng mặc dù rất cực khổ nhưng vui vô cùng. Lúc đó mình sẽ được ăn uống, học tập cùng các bạn thân yêu và dễ thương của mình hahaha... Nghĩ tới đây thôi là mình đã thấy vui lắm rồi... :lol:
Hihihi...sau khi học Quốc phòng xong mình sẽ vui chơi thả ga cùng với mấy nhỏ bạn thân, lâu rồi tụi mình không có những cuộc vui nào có ý nghĩa, hehe...mình lên kế hoạch hết rồi chỉ sợ không thực hiện được thôi vì người ta hay nói rằng: "nói trước bước không qua" :roll: . Nhưng mình vẫn luôn hy vọng...
Các bạn ơi những kế hoạch cho kì nghỉ hè tất nhiên là không thể thiếu nhưng điều đầu tiên và quan trọng là tụi mình phải vượt qua kì thi Học kì II này cái đã. Chúc tất cả các bạn Văn hoá học k2 làm bài thật tốt nhe. GOOD LUCK!!! ;)
RANDOM_AVATAR
phucdiem_vhhk2
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 3 12/05/09 16:46
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Tâm sự văn hoá học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron