gửi bởi HienDam » Thứ 7 27/10/07 0:51
[center]Về những lời buộc tội DLHM của Lighthouse[/center]
Tôi thấy anh DLHM chưa đến mức là người có lỗi.
Học văn hoá học và văn hoá Việt Nam, ta sẽ thấy DLHM chính là một người Việt điển hình với cái gốc nông dân chân chất, cái tính xởi lởi, hay quan tâm đến mọi người. Bởi vậy mà trong khi đang xuất hiện trong tư cách trưởng ban điều hành để trả lời thì vẫn xen vào một câu thật tình cảm (“bạn tên là Anh Đào à?”, “hình như tôi với bạn có quen biết nhau”...).
May mà DLHM mới chỉ dừng lại ở đấy, chưa tới mức buột miệng nói ra rằng hình như lighthouse tên thật là “Xoài” hay “Mít”. Nếu tới mức ấy thì đúng là đoán mò thật, tò mò thật, vi phạm thật. Mà nếu vi phạm thật như vậy thì một người như lighthouse chắc chẳng đời nào chịu để yên đâu!
Vậy thì rõ ràng là DLHM hoàn toàn chưa vi phạm cái gì!
Mà nói thực, điều mà Lighthouse cáo buộc ấy (“vi phạm nghiêm trọng việc sử dụng tên giả trong diễn đàn”) mình đã cố tìm trong tất cả các quy định ở diễn đàn này mà chẳng thấy ghi ở chỗ nào!
Trong khi có một điều khoản có ghi rất rõ ràng thì bạn Lighthouse đáng kính lại vi phạm rõ rệt!
Mình nói vậy là có bằng chứng hẳn hoi:
Mọi thành viên chúng ta khi đăng ký vào Diễn đàn đều bị bắt buộc phải đọc bản “Điều khoản đăng ký thành viên”, trong đó có đoạn viết: “bạn cam kết không gửi bất cứ bài viết nào có nội dung ... thô tục, thiếu văn hoá; vu khống...”.
Bài viết của Lighthouse gửi vào 23:03 ngày 25-10 có đủ cả ba đặc tính đó đấy.
Không tin, bạn cứ đọc lại ngay dòng đầu tiên mà xem. Lighthouse viết: “I. Gửi ngungu...: Không đáng nhận phản hồi”.
Tên người ta là “ngungudainguyensoai” mà lại viết thành “ngungu...”, thì có phải là cắt xén, bóp méo tới mức thô tục hay không? Thực tâm, mình rất kính phục những người dám ngang tàng tự nhận mình là ngu, là dốt, là xấu, là đần... Những người như thế thường chẳng ngu, chẳng dốt, chẳng xấu, chẳng đần... chút nào! Trái lại là đằng khác. Mà nếu lại NGU tới mức “đại nguyên soái” thì em chỉ có nước “bái phục sát đất” mà thôi! Tiếc thay cho ai không biết (hay cố tình không biết) nhìn người!
Người ta đang nói chuyện một cách nghiêm túc và đứng đắn với mình mà lại trả lời là “Gửi ngungu...: Không đáng nhận phản hồi” thì có phải là chửi vào mặt người ta hay không? Và xin hỏi các bạn: hành động ấy ở một anh/chị tự nhận mình là nghiên cứu sinh (Lighthouse đã tiết lộ “bản thân tôi là NCS”) – mà hơn nữa lại là nghiên cứu sinh văn hoá học – thì có phải là thiếu văn hoá hay không?
Việc lễ, việc hội trong văn hoá Việt Nam xưa nay là thiêng liêng, là tự nguyện. Nếu không muốn tham gia thì thôi (đúng như meohen đã viết), nào có ai bắt ép ai đâu. Vậy mà trong khi biết bao người khác thì hào hứng, bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền, bỏ của, bỏ trí tuệ để tham gia vào, viết nên những lời cảm động và tâm huyết, còn mình cứ xét nét, bới móc, đấu tranh... về chuyện chẳng đáng gì thì có phải là thiếu văn hoá hay không? Nếu khó khăn mà vẫn muốn tham gia thì cứ nói nhỏ với trưởng khối của mình, với BTC một câu, làm gì có BTC nào nỡ lòng từ chối! Còn quy định đã ra là của đại diện số đông, tại sao mình lại cứ muốn bắt người ta phải theo mình?
Lighthouse không những thô tục, thiếu văn hoá, mà còn vu khống nữa. Chẳng có bằng cứ nào mà dám xưng xưng nói rằng “meohen” và “DLMH” có một số quan điểm giống nhau “vì... do cùng khóa” thì có phải là vu khống hay không?
Tóm lại, chiểu theo luật của Diễn đàn (có văn bản hẳn hoi) thì bài viết của Lighthouse xứng đáng bị quản trị viên xoá khỏi Diễn đàn, và tác giả của nó là Lighthouse xứng đáng bị cảnh cáo!
Theo lý mà nói, trong một môi trường “văn hoá và văn hoá học” như của chúng ta thì việc gì chứ việc này nên xử thật nghiêm để giữ cho Diễn đàn trong sạch. Tuy nhiên, xét thấy Lighthouse mới vi phạm lần đầu, nên tôi có đề nghị: bài thì nên xoá, chủ thì có thể tạm tha.
Không hiểu Admin và các bạn nghĩ thế nào?