Cảm tưởng về ngày hội truyền thống VHH 2007

Chuyên mục này dành cho các thông báo, thông tin, thảo luận, phóng sự ảnh... về Ngày hội truyền thống văn hoá học hàng năm

Cảm tưởng về ngày hội truyền thống VHH 2007

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Chủ nhật 02/12/07 14:16

Do chương trình lễ hội dài quá nên không kịp phát biểu đôi dòng cảm tưởng của đại diện lớp CHVHH K7 . Vì vậy, mình post lên đây cho các bạn làm kỷ niệm về một cảm xúc nhân ngày lễ hội. Có lẽ đây cũng là suy nghĩ chung của các bạn trong lớp....

Và mời các bạn trình bày tiếp cảm tưởng của mình.


[center]BÀI PHÁT BIỀU CỦA ĐẠI DIỆN LỚP CHVH - K7[/center]

Kính thưa quý vị Đại Biểu,

Kính thưa quý Thầy Cô

Các anh chị NCS, CH và các bạn sinh viên thân mến.

Trong tiết trời se lạnh hôm nay, hòa trong không khí thật ấm cúng, chan hòa, chúng ta cùng ngồi lại nơi đây chung vui trong Ngày hội truyền thống Văn Hóa Học và Lễ khai trương Website của Bộ môn, thay mặt cho lớp CHVH Khóa 7, chúng em xin được bày tỏ cảm xúc của mình.


Thời gian vừa qua, được học tập, nghiên cứu cùng các Thầy Cô và các bạn, chúng em học ở Thầy Cô không những về kiến thức mà còn ở sự tận tình, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc giảng dạy; học tập cả ở bạn bè niềm say mê nghiên cứu, tinh thần đoàn kết trong mọi phong trào.

Cùng Thầy Cô, chúng em đã vượt qua những bỡ ngỡ, e ngại ban đầu. Mỗi giờ học, thật sự mở ra một chân trời mới mẻ giúp chúng em khám phá ra nhiều điều vô cùng thú vị.

Biển cả văn hóa học mênh mông, càng nghiên cứu bao nhiêu càng thấy vô tận bấy nhiêu. Khoa học thật sự không có giới hạn, không có điểm dừng. Khoa học đòi hỏi con người phải nỗ lực phi thường và lòng say mê mãnh liệt. Chúng em đã được Thầy Cô truyền cho ngọn lửa say mê ấy.

Dù đôi lúc những bộn bề lo toan trong cuộc sống, áp lực trong công việc khiến chúng em tưởng chừng khó vượt qua nhưng sự lôi cuốn kỳ diệu của Văn Hóa Học đã tiếp thêm nghị lực để chúng em bước tiếp trong quá trình nghiên cứu học tập.

Chúng em thấm thía những điều Thầy Cô căn dặn: “Ai đã nghiên cứu khoa học mà không đem áp dụng vào thực tế thì chẳng khác gì gieo trồng mà không thu họach”.

Với những kiến thức nền tảng Văn Hóa Học hôm nay mà chúng em thu nhận được, sẽ là chìa khóa để mở cửa kho tàng tri thức văn hóa của đất nước và nhân lọai.

Càng học chúng em cảm thấy tiếc “Vì sao mình không học văn hóa học sớm hơn?” như lời của một bạn trong lớp từng bộc bạch trên diễn đàn Văn Hóa Học.

Con đường nghiên cứu khoa học phía trước còn dài và hẳn không ít những chông gai nhưng chúng ta tin rằng vườn Văn Hóa Học sẽ là khu vườn ươm mầm cho những đam mê nghiên cứu về nền văn hóa Việt Nam và các nền văn hóa thế giới.

Kính chúc Ngày hội truyền thống Văn Hóa Học thành công và Website của Bộ môn ngày càng phát triển cả về nội dung lẫn hình thức, trở thành ngôi nhà Tri thức thân thương mà chúng em thường xuyên đến thăm để học tập và chia sẻ tri thức.

Chúc Quý vị đại biểu, Quý Thầy Cô và Các anh chị NCS, CH, các bạn sinh viên có một ngày hội thật vui.

Chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.


Sau đây, lớp CHVHK7 xin gởi tặng quý vị Đại Bỉểu, quý Thầy Cô và các bạn một bài hát rất dễ thương của nhạc sĩ Xuân Phương mang tựa đề "Mong ước kỷ niệm xưa" như một thông điệp tha thiết nhất gửi tới mái trường này cùng Thầy Cô và bạn bè.

Kim Anh
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cảm tưởng về ngày hội truyền thống

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Chủ nhật 02/12/07 14:18

Một ngày thật vui...
Ngày hội của Bộ môn Văn Hóa Học , trong đó có sự đóng góp đặc biệt của lớp chúng mình với vai trò: lớp đăng cai.

Thật sự xúc động khi thấy các bạn lo lắng, bận rộn chuẩn bị cho lễ hội. Mặc dù được sự hỗ trợ của Bộ môn và các anh chị khóa khác nhưng lớp chúng ta đóng vai trò nòng cốt và chịu trách nhiệm chính nên mọi người đã cố gắng hết sức mình. Hình ảnh bạn Mộng Hòa chạy qua chạy lại như con thoi, bạn Ninh, bạn Đức lo lắng hiện rõ trên gương mặt, chị Ngân và Trường bộn bề với đống đạo cụ trò chơi...Các bạn trong ban báo chí, hậu cần, lễ tân, trang trí làm việc cật lực... Chắc là bạn Thành đã kịp thời ghi lại những hình ảnh quý giá đó...
Tiếc thay vì thời gian có hạn nên lớp chúng ta không kịp gởi đôi lời cảm tưởng của lớp trưởng đại diện lớp và những bài hát mà ban văn nghệ của chúng ta đã chuẩn bị. Thôi thì làm "của để dành" sang năm...
Thay mặt BTC, mình xin gửi lời cảm ơn các bạn đã đóng góp "sức người ,sức của" vào lễ hội truyền thống. Lễ hội đã thành công tốt đẹp, lớp CH VHH K7 chúng ta có quyền tự hào rằng: chúng mình đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Chúc các bạn sức khỏe, nhiều niềm vui...

Kim Anh
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cảm tưởng về ngày hội truyền thống VHH 2007

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 6 07/12/07 22:01

Hic hic, tớ tìm thấy cảm tưởng của "két sắt" nè. Post lên luôn. Mong bạn không giận mình.

[center]Các bạn biết không?[/center]

Ngày 1/12 vừa qua, Bộ môn văn hoá học của tôi đã tổ chức "Lễ hội truyền thống Văn hoá học và khai trương website" Ngày hội đã diễn ra trong không khí long trọng, hoành tráng mà ấm cúng, thân thiện. Để có được thành công như vậy, chúng tôi đã phải chuẩn bị từ hai tháng trước. Vậy mà, vẫn không hoàn thiện đâu nhé, vẫn còn thiếu chỗ này, hụt chỗ kia. Các trưởng ban phải chạy ngược chạy xuôi để kiểm tra các khâu của ban mình. Bởi thế cho nên, các bạn sẽ không ngạc nhiên khi bắt gặp những hối hả kiểu như: "Thầy Thắng đến rồi, bảng tên đâu, tìm đi", "Chị Kim Anh cầm rồi", hay "Trời ơi, thầy Thêm vẫn chưa có bảng tên kia"..."Ý, thiếu bảng tên rồi, phải nhờ người chạy đi mua thôi"..."Nước, có nước chưa, sao không thấy nước đâu, mau đưa nước vào cho Đại biểu đi...Trúc Bạch ơ..ơi".

Thế đấy, vui không, vui quá đi chứ. Còn tôi, với trọng trách là người "tay hòm chía khoá " của Lễ Hội, cũng tất bật không kém. Này nhá, để bảo quản ngân sách chốn đông người, tôi đã tậu cho mình một "két di động" và đi đâu cũng ôm khư khư lấy nó. Tôi còn phải ngồi ở Ban Lễ tân, để xem những ai chưa thực hiện " quyền và nghĩa vụ" thì ra quyết định yêu cầu họ thực hiện ngay. Oai quá chứ lại. Hì hì...

Bước sang phần Hội, vui lắm, nhưng mà, thật buồn là tôi không tham gia được trò chơi nào, phải nhường cho các em sinh viên chứ, mình lớn rồi mà.

A, hôm nay, có vẻ như tôi gặp may mắn thì phải, các bạn biết không, trong phần bốc thăm may mắn, tôi đã trúng thưởng đấy. Tôi phải cám ơn thầy tôi - GS.VS.TSKH Trần Ngọc Thêm - người đã mang lại may mắn cho tôi. Khi MC đọc số 261, tôi tiếc quá, hét lên "Thầy ơi, sao không phải là 260". thế rồi hình như thầy tôi nghe được nguyện vọng của tôi, thầy bốc thăm thêm lần nữa và "Xin mời bạn có số 260". Trời ơi, vui quá, tôi nhảy lên và chạy lên bục. Không biết nói gì, tôi cảm ơn thầy.

Giờ đây Lễ hội đã kết thúc, song dư âm của nó vẫn còn phảng phất trong lòng mỗi người. Không biết, với mọi người trong Ban tổ chức thế nào, chứ với tôi, khi Lễ hội kết thúc, trở về với cuộc sống ngày thường, tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng và hơi thiếu vắng một cái gì đó. Tôi không còn thói quen check mail vào mỗi sáng sớm trước giờ làm việc, không còn phải cân đo, đong đếm từng đồng để lo hậu cần cho ngày Lễ, cũng không còn cảnh í ới giữa các Trưởng ban để thúc giục nhau hoàn thành nhiệm vụ. Dẫu biết cuộc vui nào cũng có lúc tàn, song một chút tiếc nuối, một chút vấn vương là điều không tránh khỏi. Xin gặp lại mọi người vào Ngày hội năm sau. "ĐẾN HẸN LẠI LÊN".
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Cảm tưởng về ngày hội truyền thống VHH 2007

Gửi bàigửi bởi ngocthem » Thứ 6 07/12/07 23:40

Sau lễ hội, tôi và cô Hiên phải đi ngay Bình Châu lo lớp tập huần về văn hoá Hàn Quốc cho các lãnh đạo địa phương. Chiều nay từ BC về thì đi ngay HN. Bây giờ ngồi ở HN mới tranh thủ đọc cảm tưởng của các bạn.

Tôi muốn nói rằng: Các bạn thật đáng yêu !

Các bạn hãy gìn giữ và nhân rộng tình yêu VHH của mình thông qua Diễn đàn và trang web.
Hình đại diện của thành viên
ngocthem
Quản trị viên
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: Thứ 7 20/10/07 6:55
Cảm ơn: 1 lần
Được cám ơn: 9 lần

Re: Cảm tưởng về ngày hội truyền thống VHH 2007

Gửi bàigửi bởi poettho » Thứ 7 08/12/07 1:47

Chào chị K.Anh, chào mọi người.

Chúc mừng lớp Cao học k.7 hoàn thành công tác tổ chức Ngày hội Văn hoá học 2007 thật tuyệt vời. Mình không có điều kiện tham dự ngày hội nhưng qua hình ảnh được post trên diễn đàn cũng có thể hình dung được không khí ngày hôm ấy, cũng như sự nhiệt tình, chu đáo của tập thể lớp K.7.

Còn nhớ 7 năm về trước, lớp K.1 chúng tôi mở phát súng đầu tiên cho Ngày hội truyền thống ngành cũng trong không khí lo toan, hồi hộp và vui vẻ như thế (tại Bảo tàng Hồ Chí Minh), song công việc chuẩn bị lần ấy chắc chắn không quá nhiều như lễ hội năm nay. Những vất vả, lo toan rồi sẽ qua, cái đọng lại chính là niềm vui, là tinh thần tôn sư trọng đạo, tinh thần học hỏi, tinh thần đoàn kết của dân văn hoá học chúng ta.

Một năm mới sắp đến, chúc các anh chị, các bạn học viên K.7 thành công, nhất là trong việc bảo vệ luận văn thạc sỹ sắp đến!
poettho :D
RANDOM_AVATAR
poettho
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: Chủ nhật 28/10/07 20:23
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 4 lần

Re: Cảm tưởng về ngày hội truyền thống VHH 2007

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Chủ nhật 09/12/07 19:47

Chào bạn Poettho

Thay mặt các bạn học viên CH K7, xin cảm ơn lời chúc của ban.

Lễ hội vừa qua rất vui và nếu như có bạn cùng tham gia sẽ vui hơn nhiêu.

Chúc bạn hoàn thành chuyến công tác, học tập một cách tốt đep nhất.

Hẹn gặp lại bạn vào kỳ lễ hội năm sau.

Kim Anh :D
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Ngày hội truyền thống văn hoá học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách

cron