Mai Châu ... rượu Mai Hạ !

Nơi giới thiệu những sự kiện, những hình ảnh, những cảm nhận... về các chuyến đi của các thành viên Trung tâm và/hoặc Khoa Văn hóa học đến các địa phương trong nước và quốc tế...

Mai Châu ... rượu Mai Hạ !

Gửi bàigửi bởi skoalls » Thứ 3 17/02/09 1:10

... Chuyến đi ngược ... sau một quá trình dài đi xuôi ...
Chắc ai cũng thuộc nằm lòng mấy câu thơ
" ... Nhớ ôi tây tiến cơm lên khói
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi ... "
Giữa cái bộn bề của văn thơ thị trường hôm nay ... Tây Tiến của Quang Dũng vẫn luôn làm xôn xao cõi lòng bởi những vần thơ đượm màu kiêu bạc hào hoa
Cái câu trên mà tớ đưa vào để phân tích Tây Tiến hồi cấp 3 thì ... điểm cao phết đấy nhỉ ...
Hình ảnh
Không lan man nữa ... đi vào chủ đề chính của " chuyến đi " hôm nay !
Đây là lần đầu tiên tớ đi " chơi xa " bằng xe máy...đường đèo , đường núi quanh co uốn lượng ... lại còn trời lạnh và sương mù .. nên càng khiến tớ " nhớ mãi không quên "
Không có khiếu văn vẻ như " sinan " và các anh chị khác để có thể miêu tả vùng đất này " có hồn " hơn ... nhưng dù sao cũng là tình cảm và kỉ niệm .. những kỉ niệm mà chẳng bao giờ mình quên được í .. lưu lại một chút .. chia sẻ một chút :) để trải lòng rộng ra !


Mai Châu đẹp và mộng lắm nhé ! .. từng chút một ta đến với em đây Mai Châu ơi !
Đây là khi tớ cách Hòa Bình 27km :) trông thật giống tôn ngộ không ekekee ! ( cảnh sau lưng rất đẹp và hùng vĩ .. nhưng mà do tớ to quá ... che hết rồi hihihi )
Hình ảnh
Đã đến Hòa Bình thì chúng ta nên dừng chân đôi chút .. để ngắm nhà máy Thủy điện , để ngắm sông Đà .. nhỉ !

Hình ảnh

Hình ảnh

... Tớ đến Mai Châu khi trời tối - 20h - nên cảnh thung lũng không chụp được .. nhưng ở đây .. bầu trời đẹp khủng khiếp luôn nhé ! ... sao ngập trời luôn ...
Tối hôm í tớ được uống rượu Ngô - Mai Châu ( Người H'mông uống rượu ngô ăn thắng cố ... ) ... loại rượu rất êm ái và dễ .. " ra đi " .. được tiếp chuyện với một bác ( hình như có gốc Thái ) rất nhiệt tình và cởi mở ! mới thấy đi đến đâu cũng có những con người chất phác thân thiệt .. sống tách mình ra khỏi cái xô bồ của cuộc sống bình thường mới thấy được ... con người thật đẹp ! cái cách họ đối sử với mình ... sao mà yêu ghê đi í ... ( yêu luôn rồi đấy :) hihiih )
... Sáng hôm sau .. tiếp tục cuộc " du ngoạn "
Hình ảnh

( phù .. mệt .. post đã! xem thành quả rồi viết tiếp )
Yêu lắm Hà Nội ơi !
RANDOM_AVATAR
skoalls
 
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ 3 02/10/07 18:21
Đến từ: Hà Ná»™i
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Mai Châu ... rượu Mai Hạ !

Gửi bàigửi bởi skoalls » Thứ 3 17/02/09 1:38

Tiếp nhé !

Hình ảnh
ngược dòng !
Bây giờ tớ về Thanh Hóa ... để đi xem .. đền cá thần ....nghe danh đã lâu .. giờ mới được thấy :) .. Đường đi thật là gớm ! đèo dốc khủng khiếp, những khúc quành gấp khúc ... vực ngay sát đường với những cái bờ chắn ngồn ngang .... nhưng may thay tớ đi cùng với tay lái địa phương nên rất yên tâm ...chỉ tiếc là không lôi máy ra mà chụp cái đường đèo ...
còn đền cá thần thì ... Thật là rất nhiều cá trên một con suối nhỏ .. nhiều lắm lắm luôn í !
Hình ảnh
Hình ảnh

cảnh đẹp quá ! cho tớ để lại 1 cái nào !
Hình ảnh

Hình ảnh

Chỗ này cũng có cầu !

Hình ảnh

Sau đó tớ lại về ... Mai Châu ... để được ăn , được ngủ và tiếp đón nồng nhiệt !!!
Về thôi ! ... Cảm ơn Mai Châu ( dù tớ chẳng đi được đâu cả - hè về sẽ phục thù )
MAI CHÂU :
Hình ảnh

DỐC CUN :
Hình ảnh

Chuyến đi có nhiều điều mà tớ luyến tiếc lắm : không được đi thăm bản Lác - ở nhà sàn !
và đặc biệt là không được uống rượu MAI HẠ ở đó ( sau đó về Hn mới đuợc uống - đúng mà Mai hạ .. uống vào rồi :d ngày mai ... mới hạ :) hihihi )

Nhưng còn những điều không bao giờ hối tiếc thì nhiều vô kể !!! ....
Yêu lắm Hà Nội ơi !
RANDOM_AVATAR
skoalls
 
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ 3 02/10/07 18:21
Đến từ: Hà Ná»™i
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Mai Châu ... rượu Mai Hạ !

Gửi bàigửi bởi ragingwave » Thứ 4 18/02/09 18:20

:P Chị ui, thích quá nhỉ! Đi với bạn chứ, đi 1 mình ai cầm máy cho mà làm "người mũ" :mrgreen: Lâu lâu "du ngoạn" 1 chuyến thích ghê, phải không? Nhất là đi xa, overnight nữa chứ. ^^
" I'm youth I'm joy I'm a little bird that has broken out of the egg"[center][/center]
RANDOM_AVATAR
ragingwave
 
Bài viết: 114
Ngày tham gia: Thứ 6 03/10/08 10:21
Đến từ: Thon Vi Da, Hue
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Mai Châu ... rượu Mai Hạ !

Gửi bàigửi bởi ntmt » Thứ 6 20/02/09 21:21

Đẹp nhỉ, thích rừng, núi, thích mấy chỗ yên ắng và tách xa thành phố thế này... Hẹn nhé, hy vọng, hè này có dịp!
[Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.]
Hình đại diện của thành viên
ntmt
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 7 15/09/07 19:33
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Mai Châu ... rượu Mai Hạ !

Gửi bàigửi bởi mintcandy » Thứ 6 27/02/09 20:59

tớ đang ghen tị chết luôn đây nè :( sao mà thích thế @.@ tớ vốn dĩ thích màu xanh lá cây , nên yêu rừng yêu núi lắm , mỗi lần nhìn thấy cây cỏ , cảnh vật thiên nhiên là thích tơn :D Cái vẻ đẹp ấy làm cho tâm hồn người ta như thư thái , êm ả hơn ...
Ngưỡng mộ skoalls wa đó nghen ! bữa nào đi rủ đi với nhé :)
mưa làm áo em dường như trong suốt...
RANDOM_AVATAR
mintcandy
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/03/08 22:50
Đến từ: nhà của tui
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Mai Châu ... rượu Mai Hạ !

Gửi bàigửi bởi skoalls » Thứ 7 28/02/09 13:08

^^
tớ còn khát khao được đi nhiều nữa mà không có ... điều kiện
vào nam rồi nhất định phải đi được miền tây
mọi người giúp đỡ tớ với nhé !
Yêu lắm Hà Nội ơi !
RANDOM_AVATAR
skoalls
 
Bài viết: 174
Ngày tham gia: Thứ 3 02/10/07 18:21
Đến từ: Hà Ná»™i
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Mai Châu ... rượu Mai Hạ !

Gửi bàigửi bởi quananh » Thứ 4 08/04/09 20:17

Núi sông ta đâu đâu cũng là gấm vóc. Những khung cảnh hùng vĩ tưởng như chỉ thấy được trong mơ ...
Học, học nữa, học mãi, hộc máu!!!!!!!
Hình đại diện của thành viên
quananh
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 2 06/10/08 13:20
Đến từ: Giengel, Bayern, Deustchland
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Mai Châu ... rượu Mai Hạ !

Gửi bàigửi bởi quananh » Thứ 7 06/06/09 19:14

Thế Màu hè Xanh năm ngoái đi Miền Tây đấy [Bến Tre], vậy là skoalls ko đi àh. Năm nay thì chỉ được đi ở Cần Giờ thôi.
Học, học nữa, học mãi, hộc máu!!!!!!!
Hình đại diện của thành viên
quananh
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 2 06/10/08 13:20
Đến từ: Giengel, Bayern, Deustchland
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Nhật ký các chuyến đi

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron