Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: HARVARD XA MÀ GẦN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 18/11/09 19:08
gửi bởi cauvong
thầy ơi! theo em đc biết thầy vừa về ko bao lâu là nhận nhiệm vụ dạy lớp chúng em, nhưng em thấy thầy vẫn dạy rất tốt đấy ạ....
sinh viên tụi em hay chơi facebook mà em lại thích học thầy lém, nên em đã viết mấy cái note về thầy và cả bài giảng của thầy trên face luôn.....mọi người bình nhìu lắm thầy ạ....mấy anh chị cứ hỏi tụi em về thầy hoài, mấy anh chị nói chưa đc học thầy nên mong lắm......sắp hết học kỳ rùi tụi em đang học bài chuẩn bị thi, nhưng ai cũng mong muốn hok chỉ đc gặp thầy trong khoa mình mà còn đc học thầy ở những học kỳ sau nữa......
chúc thầy ngày càng thành công và vui vẻ!!!! thầy kính iu ạ!! :P

Re: HARVARD XA MÀ GẦN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 27/11/09 23:07
gửi bởi quananh
Em đã được nghe, được nhìn và biết đến Havard. Em cũng đã được xem những bộ phim, những phim tài liệu lấy đề tài Havard, hay những cuốn sách về Havard. Có thể nói, đó là đỉnh cao, là dấu son để nhưng ai đam mê học hỏi muốn vươn đến. Em rất thích cảm nhận của thầy : tỉ mỉ, chăm chút đến từng nếp sống của Havard. Đúng là đường đến Havard không dễ chút nào, làm cho mỗi chúng ta đều thấy Havard xa. Nhưng hãy vẫn cứ vươn đến, bằng chính những gì mình có được.

Re: HARVARD XA MÀ GẦN

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 14/03/10 23:08
gửi bởi hana2007
Thích Harvard qua phim "Chuyện tình ở Harvard". Cũng muốn một ngày được làm "sinh viên N.1 thế giới" ở đây.

Re: HARVARD XA MÀ GẦN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 23/06/10 22:43
gửi bởi nguyenphuong
thật là phục thầy quá đi. đúng như quyên nói tụi em hoc môn thầy phấn chấn quên cả buồn ngủ luôn. Em thấy thầy kiến thức thật rộng , thầy có bí quyết j , chỉ tụi em với .hihi
chúc thầy luôn thành công .