Chuyến đi thỉnh giảng tại Hà Nội

Nơi giới thiệu những sự kiện, những hình ảnh, những cảm nhận... về các chuyến đi của các thành viên Trung tâm và/hoặc Khoa Văn hóa học đến các địa phương trong nước và quốc tế...

Chuyến đi thỉnh giảng tại Hà Nội

Gửi bàigửi bởi ngocthem » Thứ 7 09/05/09 0:35

[justify][center]CHUYẾN ĐI THỈNH GIẢNG TẠI HÀ NỘI[/center]

Từ ngày 21 đến ngày 28-4-2009 tôi đã thỉnh giảng môn “Văn hoá học đại cương” (= Lý luận văn hoá học) cho lớp cao học văn hoá khóa 15 của Viện nghiên cứu văn hoá (trước đây là Viện văn hoá dân gian) thuộc Viện khoa học xã hội Việt Nam (27 Trần Xuân Soạn, Q. HBT, Hà Nội). Lớp học có 33 học viên CH và 2 NCS.

Cũng như K14 năm ngoái, một tuần giảng dạy (sáng-chiều) của tôi với K15 đã để lại cho cả thầy và trò những ấn tượng thật mạnh, thật khó quên. Để lưu lại những kỷ niệm này, tôi xin giới thiệu một "phóng sự" ảnh nhỏ:

[center]1. Đã sang học kỳ thứ hai, nhưng đây là môn đầu tiên thầy yêu cầu làm việc trên mạng, cũng là lần đầu tiên có giáo sư từ Sài Gòn ra dạy...
Hình ảnh

2. Và là môn học thứ hai có thuyết trình thảo luận nhóm
(môn thứ nhất do GS. Ngô Đức Thịnh dạy). Thời gian chuẩn bị cho thuyết trình thảo luận chỉ có vài ngày, mà ngày nào cũng đi học hai buổi, có nhóm thì chưa nắm vững yêu cầu, trong nhóm không thống nhất ý kiến...
Hình ảnh

3. Nên nhóm nào cũng lo lắng...
Hình ảnh

4. Nhưng vẫn đầy quyết tâm “5 ăn 5 thua”
Hình ảnh

5. Còn vị "trọng tài" áo xanh này
(là tôi!) thì chăm chú theo dõi "cuộc đấu", mở máy tính ghi chép không sót một chuyện gì và lúc nào cũng sẵn sàng “rút thẻ vàng”...
Hình ảnh

6. Nhóm này trình bày thì những nhóm khác còn lại theo dõi để còn tranh luận, phản bác... nhưng với rất nhiều tâm trạng khác nhau
Hình ảnh

7. Vậy mà tối hôm trước cả lớp còn kéo tôi và thầy Lưu Danh Doanh
(phụ trách đào tạo của Viện) đi liên hoan
Hình ảnh

8. Đây là lần đầu tiên có mặt gần như đầy đủ các thành viên trong lớp đi tham dự một buổi liên hoan - đông đủ tới mức vượt xa dự kiến của BTC nên lúc đầu lớp phải mất rất nhiều thời gian sắp xếp làm sao cho mọi người đều có chỗ ngồi
Hình ảnh

9. Lớp toàn những người đẹp...
(người đẹp ngồi đầu tiên chính là họa sĩ Mai Thanh – người đã nêu câu hỏi cho tôi về việc liệu ta có lạm dụng từ văn hoá hay không và có mắc bệnh nghề nghiệp hay không khi nhìn đâu cũng thấy văn hoá, x. http://vanhoahoc.edu.vn/diendan/viewtopic.php?f=46&t=92&start=15)
Hình ảnh

10. Nên tôi không thể không nghiêng đầu sang bên này một chút... (đây là bạn Lê Kiều Anh ở Viện âm nhạc)
Hình ảnh

11. Ghé đầu qua bên kia một chút...
(đây là em Ngô Thanh Hương, một trong năm người nhỏ tuổi nhất lớp - 23-24 tuổi)
Hình ảnh

12. Vì học trong lớp toàn là các thầy cô giáo từ các trường văn hóa nghệ thuật nên các anh chị đã tham dự hết mình. Hầu như chị nào cũng uống được rượu. Thành ra tôi hết phải cạn ly với người này...
Hình ảnh

13. Lại cụng ly với người kia...
Hình ảnh

14. Người kia trong trường hợp này là chị Lê Hồng Khanh – một cô giáo dạy nhạc, một cô gái Hà Nội đầy cá tính, mới sinh con được 5 tháng và hôm nay là lần đầu tiên chị uống rượu trở lại sau khi cai sữa cho con
Hình ảnh

15. Tôi rất ấn tượng về bài hát mà chị trình bày vô cùng tự nhiên sau đó
(tiếc là máy ảnh của tôi hết pin nên không lưu lại được hình ảnh Khanh hát múa), song hai tấm ảnh này chụp lúc Khanh đang "múa phụ họa" cho các bạn khác hát cũng cho thấy được phần nào tính cách trẻ trung của cô gái này
Hình ảnh

16. Các anh chị học viên - ca sĩ này hát hay đến mê hồn. Đây là cặp Nguyễn Thị Liễu
(CĐSP Hưng Yên) và Nguyễn Minh Dũng (TH văn hóa - nghệ thuật Bình Định)
Hình ảnh

17. ... còn đây là chị Phan Thuận Thảo
(TT Bảo tồn di tích cố đô Huế)...
Hình ảnh

18. Lớp trưởng – nhạc sĩ Phạm Hồng Phương
(Trường ĐHSP nghệ thuật TƯ) chạy xuống kiếm chủ nhà mượn ngay được cây ghi ta. Trong khi đó các máy ảnh làm việc hết công suất
Hình ảnh

19-20. Thầy trò ai cũng vui hết cỡ
Hình ảnh

Hình ảnh

21. Rồi giờ phút chia tay cũng phải đến
Hình ảnh

22. Không ít anh chị đã nói với tôi rằng "Giá như được học lại...", "Nếu như được học thêm...". Cảm ơn tình cảm mà các bạn đã dành cho tôi!
Hình ảnh

23. "Bản quyền" ảnh:
21 bức ảnh đầu là do tôi và Mai Thanh chụp
Hình ảnh
Còn bức ảnh thứ 22 là do một anh chàng qua đường mà Nguyễn Thu Minh - cô gái có nụ cười dễ thương mặc cái áo hơi dài dài đứng ở hàng đầu bên trái - tình cờ bắt được bấm máy giùm...[/center]
[/justify]
Hình đại diện của thành viên
ngocthem
Quản trị viên
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: Thứ 7 20/10/07 6:55
Cảm ơn: 1 lần
Được cám ơn: 9 lần

Re: Chuyến đi thỉnh giảng tại Hà Nội

Gửi bàigửi bởi thai_quyen0910 » Thứ 2 11/05/09 14:23

Có những điều không cần phải nói.
Có những hình ảnh sẽ nói lên thay tình cảm của chính các nhân vật trong cuộc!
Có những sự thật luôn là chân lý!
Đó chính là tình cảm thầy trò, dù rằng khi bước khỏi nơi đây, có những "trò" cũng là thầy của người khác!
RANDOM_AVATAR
thai_quyen0910
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/02/09 19:30
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Nhật ký các chuyến đi

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron