Chuyen di thuc te o An Giang

Nơi giới thiệu những sự kiện, những hình ảnh, những cảm nhận... về các chuyến đi của các thành viên Trung tâm và/hoặc Khoa Văn hóa học đến các địa phương trong nước và quốc tế...

Chuyen di thuc te o An Giang

Gửi bàigửi bởi Le Phuong Thao » Thứ 7 28/11/09 21:42

Khoa VHH bao gồm các thầy cô, HVCH và các bạn SV đã có một chuyến đi điền dã thật bổ ích và đầy thú vị ở An Giang từ ngày 24-11 đến ngày 27-11.

Xin gửi đến mọi người một số hình ảnh trên từng chặng đường của chuyến đi roll:

Hình ảnh Hình ảnh
Nhà hàng Vườn Trầu, điểm đến thường xuyên để giải quyết vấn đề bao tử cho mọi người…

Điểm đến đầu tiên là Cù lao ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng
Hình ảnh Hình ảnh
Phà Ô Môi, nơi ngăn cách giữa thành phố Long Xuyên và Cù Lao ông Hổ

Hình ảnh Hình ảnh
Nhà sàn và bảo tàng Tôn Đức Thắng trên cù lao

Hình ảnh Hình ảnh
Nhí nhảnh pose hình …

Hình ảnh Hình ảnh
Không gian xanh mát trên cù lao ông Hổ

Ngày thứ hai, đoàn có một chuyến du ngoạn thú vị bằng xuồng máy trên dòng sông Hậu
Hình ảnh Hình ảnh
Hình ảnh thường thấy suốt chuyến đi ---> thầy Hiếu luôn miệt mài trên trang vở…

Hình ảnh Hình ảnh
Chợ nổi trên sông

Hình ảnh Hình ảnh
Gánh bún cá dạo trên sông, theo thông tin update từ chị Hằng K8 là 7.000k/tô

Hình ảnh Hình ảnh
Thánh đường của đồng bào Chăm

Hình ảnh Hình ảnh
Làng dệt của người Chăm với đủ mọi sắc màu.

Ngày thứ ba, điểm đến của đoàn trước tiên là rừng tràm Trà Sư thuộc huyện Tịnh Biên
Hình ảnh Hình ảnh
Quang cảnh rừng tràm

Hình ảnh Hình ảnh
Chòi lá và cầu khỉ giữa rừng

Hình ảnh Hình ảnh
…. khỉ giữa rừng tràm.... :lol: :lol: :lol:

Hình ảnh Hình ảnh
Trên đỉnh Bồ Hong

Hình ảnh Hình ảnh
Chùa Phật Lớn và tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm

Hình ảnh Hình ảnh
Vạn Linh Tự và những tôn ngộ không..... :roll:

Dưới chân núi Cấm....
Hình ảnh Hình ảnh
Ngũ lông ... mẫu hậu!!! (ăk -> k được làm công chúa vì cô Hiền chê già quá :cry: ) / ảnh còn lại miễn bình luận!!!

Hình ảnh Hình ảnh
7 con yêu nhền nhện k8+k10 8)

Ngày thứ ba, đoàn đến Óc Eo
Hình ảnh Hình ảnh
Bảo tàng di tích Óc Eo (vì cái linga này mà ráng phải leo núi muốn rã giò đây, hix...

Hình ảnh Hình ảnh
chùa Xà Tón, một trong những ngôi chùa Khmer đẹp nhất ở An Giang

....sơ sơ mới xem được nhiêu đó hình, mọi người tiếp tục lưu lại những dòng kỉ niệm về chuyến đi tuyệt vời này nhé :D
Mèo Ú
Hình đại diện của thành viên
Le Phuong Thao
 
Bài viết: 150
Ngày tham gia: Thứ 7 17/11/07 23:29
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chuyen di thuc te o An Giang

Gửi bàigửi bởi lehang » Chủ nhật 29/11/09 17:43

Tui bận túi bụi chưa kịp chỉnh sửa lại hình post lên. Hãy đợi đấy, sẽ có nhiều bất ngờ cùng phụ họa với Lê Phương Thảo.
RANDOM_AVATAR
lehang
 
Bài viết: 111
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/12/07 17:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

AN GIANG SAU CHUYẾN ĐI...?

Gửi bàigửi bởi ngocminh » Chủ nhật 29/11/09 22:48

Chào tất cả mọi người!
Như vậy là chuyến đi An Giang đầy thú vị đã khép lại với sự thành công và đem lại nhiều ý nghĩa đối với tất cả chúng ta. Bản thân mình, cũng vẫn còn những cảm giác mới lạ đầy chất An Giang, hình như còn có thêm chút lưu luyến về miền đất này. An Giang quả là thú vị! Nhìn lại những tấm hình, mình đã chụp, người ta chụp cho mình, cảm thấy thật vui và nhớ biết bao. Cảm ơn thầy, cô, cảm ơn An Giang đã cho chúng ta điều đó. Nhân dịp này ngocminh muốn mọi người phát động một cuộc thi viết về cảm nhận, hoặc cuộc thi về hình ảnh gì đó. Đây cũng là cuộc thi đầy ý nghĩa,giúp chúng ta tái hiện lại một phần nào về chuyến đi và nét văn hóa đặc trưng của vùng này. Mọi người hưởng ứng thì nhào zô nha.!
Kí hộ cái! olala
ngocminh
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 6 14/03/08 8:30
Đến từ: Tuyen Quang City!
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chuyen di thuc te o An Giang

Gửi bàigửi bởi lethom » Thứ 2 30/11/09 18:56

minh thấy bạn cam nhận giống mình thiệt đó. phải nói đây là chuyến đi thật vui và tuyệt vời, mặc dù nhiều lúc lên núi mỏi chân thiệt nhưng mình vẫn thích leo vì mọi người trong đoàn cùng vui vẻ leo nên minh cũng thấy đở mệt đấy!qua chuyến đi này mình biết được miền sông nước là như thế nào? cảnh vật thật mát mẻ,và người dân cũng rất thân thiện, mình cũng rất cảm ơn thầy cô trong khoa đã tạo cho tụi mình một chuyến đi đầy ý nghĩa nảy
RANDOM_AVATAR
lethom
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Thứ 5 27/03/08 14:48
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chuyen di thuc te o An Giang

Gửi bàigửi bởi tranlong » Thứ 7 12/12/09 23:36

Từ An Giang về, bỗng nấy ra mấy câu đối. Nếu có đụng chạm đến ai đó thì xin đối trước rồi "mắng nhiếc" gì cũng được, xin chịu hết.
Câu 1: Lên núi Cấm cô Đào bắt bồ hong, đêm nằm bồ hong hỏi: bồ đâu? hong đâu? :roll:
Câu 2: Cô Huệ Quang xuống An Giang đi tiền trạm gặp anh Nhàn, tấm thân gầy đỡ cực. :roll:
Câu 3: Lên núi cấm, thấy bảng cấm, cấm vào núi Cấm. :roll:
Ai đối được chắc chắn không có thưởng tiền bạc gì cả. :lol: :lol: :lol:
RANDOM_AVATAR
tranlong
 
Bài viết: 43
Ngày tham gia: Chủ nhật 16/12/07 10:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chuyen di thuc te o An Giang

Gửi bàigửi bởi ntmt » Thứ 7 12/12/09 23:45

8O 8O 8O
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Thầy ơi, hic, em không hiểu gì cả, chuyện gì đã xảy ra thế ạ?! :-P
[Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.]
Hình đại diện của thành viên
ntmt
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 7 15/09/07 19:33
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chuyen di thuc te o An Giang

Gửi bàigửi bởi TATHUYTHANH » Thứ 3 15/12/09 20:25

Cùng mọi người xôm tụ nhé
Giới thiệu VHH07 nè:
Hình ảnh
Dô ta nào... (leo núi cấm!)
Hình ảnh
=> cái này là cho nỗi đau nhức nhối của cái tai...
VHH07 cùng trưởng làng - tập 3
Hình ảnh
Cho mình khoảng trống trong lòng đề thấy cuộc sống này đầy...
RANDOM_AVATAR
TATHUYTHANH
 
Bài viết: 104
Ngày tham gia: Thứ 4 24/10/07 19:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chuyen di thuc te o An Giang

Gửi bàigửi bởi lehang » Thứ 3 15/12/09 20:45

Mình gửi đến các bạn một số hình ảnh “chộp” được từ chuyến đi An Giang

Hình ảnh

Hình ảnh

Anh có nhớ bánh bông lan thì để tui gửi cho anh vài chục cái để anh dùng....
Hình ảnh
Nào ta cùng hát vọng cổ.

Hình ảnh
Hình ảnh

Các bạn cứ hát, còn tui ghi nhận. Cái vụ nhớ bánh bông lan nghe cũng hay hay à nha!
Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
lehang
 
Bài viết: 111
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/12/07 17:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chuyen di thuc te o An Giang

Gửi bàigửi bởi lehang » Thứ 4 16/12/09 1:09

Mời các bạn xem tiếp:

Hình ảnh
Con cũng muốn ca vọng cổ nữa.

Hình ảnh
Các em cứ tự nhiên tạo dáng. Để thầy làm phó nhòm cho.

Trên bến phà Ô Môi
Hình ảnh
Chúng ta: trên cũng đẹp, dưới cũng đẹp, ở sau lưng cũng đẹp.


Hình ảnh
Anh Bình sửa cái nón cho Phương đẹp như mọi người nhé!

Hình ảnh
Trong đây, tui đẹp nhứt.


Hình ảnh
Mẹ cũng tranh thủ làm đẹp cho bé nè.



Hình ảnh
Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc.


Hình ảnh
Áo chàng xanh em mến lá sân trường.




Hình ảnh
Đánh bắt cá linh trên sông Hậu



Hình ảnh
Thiếu nữ Chăm



Hình ảnh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi,
Khó đi anh dắt em đi.....
Trong rừng tràm Trà Sư
Hình ảnh

Hình ảnh
Chỉ hai đứa mình thôi nhé,
Đừng cho cô thấy chúng mình!

Hình ảnh

Đường lên núi Cấm
Hình ảnh
Lúc còn hồ hởi.

Hình ảnh
Cả đoàn thẳng tiến lên núi.


Hình ảnh
Ăk. Nhắn tin chút coi.


Trên quãng đường trở về thành phố
Hình ảnh
Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
lehang
 
Bài viết: 111
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/12/07 17:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chuyen di thuc te o An Giang

Gửi bàigửi bởi NGUYENTHITRANGTHANH » Thứ 3 22/12/09 0:25

còn rất nhìu ảnh nên em tranh thủ share trước vài tấm
:D Thầy nhớ cô rùi
Hình ảnh
trong rừng Tràm
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
tấm này vui nhất
Hình ảnh
tấm nì ko liên quan chuyến thực tế nhưng gửi cho mọi người đây
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Ai còn giữ Hình chủ đề nhớ chia sẻ thêm nhé
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Hình đại diện của thành viên
NGUYENTHITRANGTHANH
 
Bài viết: 86
Ngày tham gia: Thứ 3 25/03/08 17:26
Đến từ: VÄ©nh Long
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Trang kế tiếp

Quay về Nhật ký các chuyến đi

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron