Bali – Thiên đường ngẩn ngơ

Nơi giới thiệu những sự kiện, những hình ảnh, những cảm nhận... về các chuyến đi của các thành viên Trung tâm và/hoặc Khoa Văn hóa học đến các địa phương trong nước và quốc tế...

Bali – Thiên đường ngẩn ngơ

Gửi bàigửi bởi hana2007 » Thứ 7 13/03/10 0:38

22 tuổi – tự nhiên biến mình thành “thân gái dặm trường” khi lần đầu “Ta – ba – lô” đến Bali, với cặp vé khứ hồi giá rẻ, một chiếc chiếu manh và một ít kinh nghiệm thu lượm trên diễn đàn du lịch.
Nhiều người lắc đầu : “Tuổi nhỏ nông nỗi ăn phải quả liều”. Nhưng nhờ quả liều này mà mình đã có được những trải nghiệm kì diệu trong đời. Một Bali đúng như tên gọi “thiên đường trần gian” với biển xanh cát vàng, hoang sơ mà bình dị. Một Bali có đến hàng vạn ngôi đền, mà đúng là chúng “thống nhất trong đa dạng”. Và nhất là để biết rằng, đạo Hindu (hơn 90% dân số Bali theo đạo Hindu) là một trong những tôn giáo hiền hòa nhất thế giới.
Đã thấm từng lời cô Hiền trong bài giảng “Văn hóa Ấn Độ”, vì sao dân tộc 85% theo Đạo Hindu này lại có “sức thu hút vô hạn như đại dương” (Dodwel) để “duy trì được sức sống của mình và từng thời kì lại tự trẻ hóa (J.Nehru). Con người Bali đã giữ giùm mình một góc tâm hồn.
Hẹn Bali ngày trở lại. Với hai chiếc chiếu manh.

Hình ảnh
Đền Tanah Lot
Hình ảnh
Thiên đường nghỉ dưỡng của các cặp tình nhân
Hình ảnh

Người Bali hiếu khách và đáng yêu vô cùng

Hình ảnh

Xinh lắm các Ladies
Hình ảnh
Làng nghề làm áo chim cò
Hình ảnh
Chào xinh tươi
Hình ảnh
Sunset dinner
Hình ảnh
Làng làm diều ở Bali
Hình ảnh

Waterfall[img]
Hình ảnh
Một temple điển hình
http://vanhoahoc.edu.vn/imagehost/image/3868.jpeg[/img]
hana2007
 
Bài viết: 48
Ngày tham gia: Thứ 2 02/11/09 9:57
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Quay về Nhật ký các chuyến đi

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron