Dân VHH đi du lịch Bình Châu

Nơi giới thiệu những sự kiện, những hình ảnh, những cảm nhận... về các chuyến đi của các thành viên Trung tâm và/hoặc Khoa Văn hóa học đến các địa phương trong nước và quốc tế...

Re: Dân VHH đi du lịch Bình Châu

Gửi bàigửi bởi TuyetNgan » Thứ 6 04/01/08 13:51

A lô, a lô,
Các phóng viên không chuyên của chuyến du lịch ơi, Diễn đàn đã khôi phục chức năng post hình ảnh, các bạn đưa thêm hình minh hoạ nhe.
RANDOM_AVATAR
TuyetNgan
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/04/07 22:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Dân VHH đi du lịch Bình Châu

Gửi bàigửi bởi hoangdiep » Thứ 6 04/01/08 19:04

ẤN TƯỢNG BÌNH CHÂU 1

Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi được gọi là “Thiên đàng”, nơi mà thần tiên không có tuổi, các thiên thần mãi là những sinh vật nhỏ nhắn dễ thương với những đôi cánh tiên và những cánh cung xinh xắn của mình…nơi mà vạn vật dường như là vĩnh cửu trường tồn…Phải chăng, ở nơi đó mãi mãi là mùa xuân?!

Ngày nảy ngày nay, ở một nơi được gọi là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nơi có bộ môn Văn hoá học với bao nhiêu chuyện kỳ thú mà dường như chỉ có với những người vừa tham gia chuyến đi Bình Châu cuối năm 2007 mới khám phá ra được, xin mời những ai quan tâm đến chuyến đi đầy thú vị này cùng nghe câu chuyện đầy hấp dẫn của chúng tôi nhé.

Sau một thời gian ngắn lên kế hoạch, sáng sớm ngày 31/12/2007 chúng tôi tập trung xuất phát đi Bình Châu rất đúng giờ. Đoàn của chúng tôi gồm 20 người già, trẻ, lớn, bé đủ cả. Chỉ có 1 thành viên có mặt sau cùng nhưng cũng đúng hẹn đó là thầy Thêm yêu quí của chúng ta. Có thể nói, không khí râm ran ngay từ giây phút đầu lên xe, dường như đây là cơ hội đầu tiên cho chúng tôi được thật sự làm quen và hiểu nhau vì trong suốt mấy tháng học với nhau trong lớp, chúng tôi chỉ biết nhau một cách chung chung, thậm chí có người còn “ngợ ngợ” hình như mình gặp nhau ở nhau rồi thì phải?! Một điều thú vị là ban đầu, các thành viên của lớp Cao học khóa 7 đều nghĩ học viên lớp Nghiên cứu sinh khóa I đều còn “trẻ trung, nhỏ nhắn, xinh xắn” (thật là vui!), có anh còn rất tự tin trong việc xưng hô “Anh anh- Em em” với các cô NCS, nghe rất “dzui” tai, làm thầy Thêm của chúng ta không khỏi “chạnh lòng” nhưng đành ngó lơ vì biết “chúng đang giả đò giả nai” với nhau.

Đến giờ đi hát Karaoke thì dường như không còn sự phân biệt tuổi tác nữa vì tất cả như cùng hòa vô không khí sôi động của những bài hát với những “vũ công” nhảy múa minh họa mà chủ xị là thành viên của lớp Nghiên cứu sinh. Chương trình nhận được sự hưởng ứng hết mình của các thành viên trong đoàn từ người lớn tuổi nhất đến thành viên nhí nhất. Chưa hết, rồi đến những câu chuyện tếu lâm về khuya với những trận cười nghiêng ngả …Tất cả chúng tôi đều cùng được sống lại những khoảnh khắc của một thời sinh viên, dường như tất cả đều quên đi hiện tại (hay cố tình quên đi để xả stress?!). Đặc biệt, ban hậu cần của đoàn đã trang bị rất đầy đủ các món ăn dặm (chứ không phải các món ăn chơi) thậm chí còn đủ cho cả chuyến đi về. Không biết sau chuyến đi có ai bị tăng trọng đột ngột phải uống thuốc sổ hay nhịn ăn vài ngày để lấy lại dáng vóc cũ để buổi học tiếp theo, thầy cô và các bạn vẫn nhận ra mình hay không?!

Có một điều chắc chắn là sau chuyến đi, sẽ có rất nhiều người về nhà với những niềm vui “âm ỷ”, đặc biệt, ai cũng mong lại có những chuyến đi ấn tượng như vừa qua và đề nghị thày Thêm và cô Hiền sớm tổ chức những cuộc vui chơi vào dịp tất niên sắp tới (thậm chí còn bầu ra “Trưởng ban ăn chơi” của lớp Nghiên cứu sinh mới ghê chứ!).

Thế mới thấy, khi vui chơi thì người ta quên hết những vướng bận đời thường. Khi vui chơi mà lại gặp những tri kỷ thì người ta không những không nghĩ tới những cách biệt về tuổi tác mà còn lạc quan nghĩ mình còn trẻ lắm và “ước gì” mình được trẻ mãi không già…

Sự lạc quan và Tuổi trẻ muôn năm!
RANDOM_AVATAR
hoangdiep
 
Bài viết: 55
Ngày tham gia: Thứ 5 25/10/07 16:01
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Dân VHH đi du lịch Bình Châu

Gửi bàigửi bởi haiphuong69 » Thứ 7 05/01/08 21:32

Ối các anh các chị và các bạn ơi...
Đọc các bài của chị Ngân , chị Kim Anh và chị Điệp thật là vui, nhất là đoạn chị Kim Anh tả trong khi tắm bùn í. Hải Phượng và Lại Thủy quyết định sẽ "bật mí" chuyện 2 đứa kể cho nhau nghe trong khi đen thùi lùi như hai con trâu trong bùn...chuyện như thế này...
Một ông bác sĩ thông báo cho bệnh nhân :
- Tôi xin báo cho anh một tin buồn , anh bị ung thư giai đoạn cuối.
Bệnh nhân rơm rớm nước mắt :
- Thưa Bác sĩ, không còn cách gì sao?
Bác sĩ lắc đầu :
- Tôi khuyên anh nên ăn tất cả những thứ gì mình thích, làm tất cả những gì mình muốn và có lẽ...đi tắm bùn đi.
Mắt bệnh nhân sáng lên :
- Đi tắm bùn thì hết bệnh hả bác sĩ?
Bác sĩ tắc lưỡi:
- Chậc! cũng không tốt gì mấy, nhưng tôi khuyên anh nên tắm bùn để...
"quen hơi đất " đi là vừa.
?????????????????? :oops: :cry:
Hỏi thì xấu hổ một lúc nhưng không hỏi thì xấu hổ cả đời.
Ngạn ngữ Nhật bản
RANDOM_AVATAR
haiphuong69
 
Bài viết: 99
Ngày tham gia: Thứ 5 01/11/07 22:37
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Dân VHH đi du lịch Bình Châu

Gửi bàigửi bởi TuyetNgan » Thứ 5 31/07/08 14:01

Bình Châu đã trở thành địa chỉ ruột cho các sinh hoạt khoa học, tập huấn, dã ngoại, nghỉ dưỡng của BM VHH. Do vậy, để đánh dấu một năm học đã thành công tốt đẹp và mở màn cho một mùa hè sôi động, BM VHH quyết định trở lại Bình Châu tổ chức một chuyến nghỉ dưỡng kết hợp sinh hoạt khoa học vào các ngày 28-30/7/2008.

Một chuyến đi cực kỳ thành công về nhiều mặt. Được đi với BM VHH, giá trị nhất đối với tôi trong chuyến đi này là 3 buổi sinh hoạt khoa học.

Buổi thứ nhất là báo cáo của GS.TS Quyên Di Bùi Văn Chúc (ĐH UCLA, chủ tịch Trung tâm Việt Art tại California, Mỹ) về "Tình hình hội nhập văn hoá của người Việt tại Hoa Kỳ". Bằng cách trình bày chân thực và văn phong trữ tình của nhà văn nổi tiếng trên tạp chí Tuổi Hoa SG những năm 70 của thế kỷ 20, với tư cách là người trong cuộc, báo cáo viên cho thấy những mảng đời sống phong phú, những cách thức tiếp cận và hội nhập để làm ăn sinh sống trên đất Mỹ và một số vấn đề tiêu biểu, những mâu thuẫn thế hệ trong những gia đình Việt trên đất Hoa Kỳ.
Hình ảnh

Buổi thứ hai, GS.TSKH Trần Ngọc Thêm trong báo cáo về "Văn hoá Mỹ từ góc nhìn Nam Bộ" đã cho thấy hai miền đất cực kỳ xa nhau nhưng có những nét lịch sử phát triển giống nhau của những miền đất mới. Hoa Kỳ được thành lập là do các lực lượng di dân từ Anh đến và Nam bộ được hình thành do lực lượng di dân từ miền Bắc và miền Trung vào. Trong nội bộ hai miền đất này sự phát triển văn hoá cùng với việc di dân từ miền đông sang miền tây. Nhưng Hoa Kỳ sau khi được thành lập đã ly khai hoàn toàn và phát triển độc lập, thì Nam bộ vẫn là một bộ phận khăng khít với nguồn và là một thành phần không thể thiếu trong nền văn hoá thống nhất Việt Nam. Những điểm khác biệt và tương đồng này có thể được sử dụng để nghiên cứu so sánh xa nhằm bổ sung hoặc khẳng định những đặc trưng riêng của từng vùng trong những nghiên cứu sau này.
Hình ảnh

Buổi cuối cùng do PGS.TS Phan Thu Hiền báo cáo về "Một số đặc điểm võ cổ truyền Việt Nam". Võ Việt Nam xuất hiện từ rất lâu đời. Khởi đầu nó thể hiện khả năng ứng phó của con người với tự nhiên, thể hiện khả năng chiến đấu cá nhân, ở cự ly gần, bằng tay không hoặc dùng binh khí. Bằng phương pháp loại hình và lý thuyết so sánh, báo cáo viên đã đi tới 4 đặc trưng quan trọng của võ truyền thống Việt Nam: 1) Võ cổ truyền Việt Nam chủ yếu là võ trận. 2) Tính tổng hợp của võ cổ truyền Việt Nam. 3) Tính linh hoạt của võ cổ truyền Việt Nam. 4) Tính quân bình âm dương, có phần thiên về âm tính của võ cổ truyền Việt Nam.
Báo cáo đã cung cấp một lượng thông tin rất lớn về lịch sử võ Việt Nam cũng như tình hình thực tế hiện nay với những ví dụ minh hoạ sinh động.
Sau báo cáo này, mọi người đều thống nhất rằng, nếu nắm vững lý thuyết, dân văn hoá học có thể dễ dàng và vững vàng chuyển từ văn sang võ, từ võ về văn.
Hình ảnh

Đây là những báo cáo mới đặc biệt dành cho chuyến đi này. Các báo cáo viên đã làm việc đến giờ phút cuối. Ngay trước giờ báo cáo Thầy Thêm và cô Hiền còn chạy ra Trung tâm Tin học để bổ sung thêm hình ảnh cho báo cáo thêm sức thuyết phục. Cho nên người nghe tập trung nghe và ghi chép, chụp hình, quay phim lưu lại.
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Ngoài ra còn có một buổi tối karaoke với biết bao nhiêu điểm 100
Hình ảnh

Và vô số các hoạt động tập thể, riêng tư đầy thú vị khác nữa.
RANDOM_AVATAR
TuyetNgan
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/04/07 22:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Dân VHH đi du lịch Bình Châu

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 5 31/07/08 18:19

Ôi, nhìn ảnh thèm ghê...hồi tưởng lại chuyến đi Bình Châu lúc trước mà nhớ quá đi...
Đi Bình Châu có 3 ngày mà Bộ Môn VHH kết hợp sinh hoạt khoa học được những 3 buổi cơ đấy ! Quả là văn hoá tận dụng thời gian! Đúng tinh thần "Học mà chơi, chơi mà học" của Thầy Thêm! Thầy Cô nhà mình quyết không để chơi không uổng phí ! (Xem ảnh ngồi học trên giường thấy thương chưa?) Bọn em khâm phục tinh thần làm việc của Thầy Cô quá ! :roll:
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Dân VHH đi du lịch Bình Châu

Gửi bàigửi bởi TuyetNgan » Thứ 5 31/07/08 20:41

Một vài hình ảnh ngoại cảnh:

Sáng 28/7/08, một nhóm người ngồi đợi xe quá lâu do trục trặc của công ty du lịch Bình Châu:
Hình ảnh

Vì là sinh hoạt khoa học dã ngoại, nên tư thế và trang phục rất rất thoải mái:
Gác chân lên giừơng
Hình ảnh

Quần ướt, quần sọoc đi dự cùng váy ngắn
Hình ảnh

Ngồi-nằm ngả ngớn
Hình ảnh

Cho em đổi chỗ
Hình ảnh

Các báo cáo khoa học thú vị đến nỗi ai cũng nghe say sưa và kết quả là có những bức ảnh này:
Hình ảnh

Với hàng loạt câu hỏi "Chân ải chân ai?"
Hình ảnh

Mải nghe tới mức muỗi Bình Châu to thế này đốt cũng không biết mà đuổi
Hình ảnh

Em Đào chụp hình ai mà chăm chú thế?
Hình ảnh

Những người này này
Hình ảnh

Cuối cùng, cám ơn em Đào và túi vàng, vật bất ly thân của em, đã góp phần chăm lo tài chính cho chuyến đi thành công tốt đẹp.
Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
TuyetNgan
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/04/07 22:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Dân VHH đi du lịch Bình Châu

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 5 31/07/08 20:48

TuyetNgan đã viết:Với hàng loạt câu hỏi "Chân ải chân ai?"


Nhìn chân biết là dân...văn hoá...hehehe :lol:
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Dân VHH đi du lịch Bình Châu

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 5 31/07/08 20:55

TuyetNgan đã viết:Mải nghe tới mức muỗi Bình Châu to thế này đốt cũng không biết mà đuổi
Hình ảnh



Hình như đây hổng phải là con muỗi mà là con...hí hí hí
TuyetNgan đã viết:
Sáng 28/7/08, một nhóm người ngồi đợi xe quá lâu do trục trặc của công ty du lịch Bình Châu:
Hình ảnh


Tại sao lại để Thầy của chúng em ra nông nỗi này hả chị Ngân kia ! hehehe
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Dân VHH đi du lịch Bình Châu

Gửi bàigửi bởi TuyetNgan » Thứ 5 31/07/08 21:05

phanthikimanh đã viết:Hình như đây hổng phải là con muỗi mà là con...hí hí hí
Kim Anh nghĩ là con gì? Giống con gì... hả? Nó là muỗi rừng Bình Châu đó em ạ. Không tin, cứ đến đó ngồi ngoài trời buổi tối mà thưởng thức.

phanthikimanh đã viết:Tại sao lại để Thầy của chúng em ra nông nỗi này hả chị Ngân kia !
Đây là đi du lịch, ai lo phận nấy chứ. Với cả nghĩ đợi 5-10 phút, tranh thủ thưởng thức bánh nhà làm. Lúc sau nghe báo phải đổi xe, thế là lếch thếch kéo vào quán ăn sáng, uống cà phê.
RANDOM_AVATAR
TuyetNgan
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/04/07 22:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Dân VHH đi du lịch Bình Châu

Gửi bàigửi bởi dieple » Thứ 6 01/08/08 11:06

Lần đầu tiên được đi chơi với Bộ môn Văn hóa học (bởi vì mình là lính mới mà), mình thật khâm phục khả năng làm việc của Thầy Thêm và Cô Hiền, nghiêm túc trong khoa học nhưng chơi thì cũng chơi hết mình. Trong 3 ngày đi chơi kết hợp 3 báo cáo khoa học nghiêm túc, chất lượng nhưng mọi thành viên trong đoàn vẫn thấy thật thoải mái và vui, bởi vì có sự điều phối của Ban chủ nhiệm Bộ môn kết hợp hài hòa giữa học và chơi.
Ấn tượng nhất trong chuyến đi này của mình là:

1. Tinh thần làm việc cao độ của Thầy Thêm và Cô Hiền, không bỏ một cuộc chơi nào, nhưng về đến phòng là tranh thủ thời gian đeo kính vào tiếp tục làm việc ngay. :o
[center]Hình ảnh Hình ảnh[/center]
2. Sự cực kỳ trẻ trung của cô Hiền, khi hưng phấn cô vừa nhún nhảy vừa hát “Mắt nai cha cha cha”. :D
[center]Hình ảnh[/center]

3. Sự cực kỳ mát tính của Thầy Thêm (trái với những suy nghĩ của mình trước đây), khi Thầy đang chăm chú làm việc, trẻ con nghịch ngợm rút chìa khóa kiêm chức năng cầu dao điện ra, đèn tắt tối om mà thầy vẫn không có một biểu hiện nóng giận nào. Sáng sớm có sự cố trục trặc xe cộ cả nhà Thầy ngồi đợi gần 1 tiếng đồng hồ ở một vệ cỏ ven đường, trẻ con thì đã mếu máo, nhưng Thầy vẫn tươi cười. :lol:
[center]Hình ảnh[/center]

4. GS.TS. Quyên Di Bùi Văn Chúc, tinh thần làm việc cũng rất cao độ, sau khi hát Karaoke về, GS. bảo tôi phải làm việc tiếp tục, chuẩn bị cho báo cáo ngày mai. Sáng sớm khi mọi người còn say giấc nồng, một số bạn tranh thủ đi tắm khoáng nóng thì GS. đã ôm máy tính đi lướt web… Và bật mí một điều GS. tiết lộ “Tôi cũng bị hiện tượng sợ Thầy Thêm như các bạn bên này” :cry: [center]Hình ảnh[/center]

5. Thầy Hiệu cực kỳ nghệ sĩ, khi uống hai lon bia trở lên là có thể ôm đàn hát một lúc 3-4 bài (mắt lim dim, rất nhập tâm theo bài hát) :roll: [center]Hình ảnh[/center]

6. Thầy Trần Long, trưởng môn phái Nga My (?), đàn, sáo giỏi, hát hay (Các bạn tưởng tượng trong một khu rừng nguyên sinh rất là to, có một ngôi nhà nho nhỏ. Trong ngôi nhà nho nhỏ, có một cái bồn rất là to. Trong cái bồn rất là to, có 6 người nho nhỏ tắm bùn chung trong cái bồn rất là to đấy. Vừa tắm vừa được thưởng thức tiếng sáo réo rắt, du dương …. Ôi còn gì lãng mạn bằng) ;) [center]Hình ảnh[/center]

7. Giọng ca vàng của ca sĩ Thúy Vy, khi hát đến đoạn cao trào, tình cảm lâm ly lại được sự phụ họa của nhạc công Phan Anh Tú (quá cảm động nên Tú ôm khăn tắm rất là to lau mắt, lau đủ thứ… sụt sịt – làm ca sỹ cũng cảm động ôm mặt khóc không hát được) :oops:
[center]Hình ảnh[/center]

8. Người cuối cùng được nhắc đến đó là cô Tuyết Ngân, phu nhân của Thầy Thêm, phải nói là muội xin được bái phục, bái phục về khả năng điều hành công việc, sắp xếp thời gian, giáo dục con cái của cô Ngân. Một nách 2 con, cô vẫn sắp xếp thời gian vừa học vừa chơi, vừa chăm Thầy, vừa đi massage thư giãn, nhưng vẫn tham dự đầy đủ 3 buổi báo cáo. Việc giáo dục con cái thì cực kỳ giỏi, nhóc nhà mình đi chuyến này ngoan hẳn lên và có tinh thần tự lập hơn. :roll:
[center]Hình ảnh[/center]

Cuối cùng em xin phép cô Ngân cho em được sử dụng những hình ảnh cô Ngân chụp để sử dụng cho bài này cô nhé. :)
RANDOM_AVATAR
dieple
 
Bài viết: 156
Ngày tham gia: Thứ 7 03/11/07 19:47
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Nhật ký các chuyến đi

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron