Đọc được toipic của bạn mình cũng rất tiếc vì không được tham gia lễ hội này vì phải về quê để thực tập. Mình thấy trong những năm qua ở Việt Nam đã tổ chức rất nhiều các lễ hội như là: lễ hội hoa Đà Lạt, lễ hội cà phê, lễ hội trái cây, lễ hội gốm sứ,...và mỗi lễ hội thực sự là nơi hội tủ đầy đủ mọi nét văn hóa của dân tộc Việt. Mình xin kể những trãi nghiệm của mình ở Lễ hội trái cây Việt Nam lần thứ 1 tại Tp. Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang tháng 4 -2010.
Lễ hội được diễn ra từ ngày 19 đến 24 tháng 4 năm 2010 với nhiều hoạt động văn hóa liên quan đến các loại trái cây của Việt Nam. Được tham gia vào lễ hội vào 2 ngày cuối nhưng thật sự đã mang lại cho mình nhiều kiến thức bổ ích.Lần đầu tiên mình được tận hưởng các loại trái cây thơm ngon đến từ mọi miền trên đất nước và tham gia vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật của tp.Mỹ Tho trong những ngày lễ hội.
Lần đầu tiên đến Mỹ Tho vào những ngày lễ hội diễn ra mình thật sự bất ngờ bởi các loại trái cây đã được trồng trên con đường chính của Tp
Với 700 gian hàng trưng bày, giới thiệu hàng trăm loại trái cây và sản phẩm từ trái cây nổi tiếng của cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Và các loại giống cây ăn quả cho năng suất cao được triển lãm giấy thiệu như là: dừa xiêm dây, mít không mũ, thanh ruột đỏ, ...
Tại sân khấu Trung Tâm nằm trên đường Hùng Vương ngoài diễn ra lễ khai mạc, bế mạc của festival thì còn là nơi diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật vào mỗi đêm phục vụ cho du khách.Điều đặc biệt là sân khấu được trang trí hoàn toàn bằng những loại trái cây.
Festival lần này cũng nhằm mục tiêu hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội
Khu Hội chợ thương mại Tổng hợp… diễn ra tại đường Hùng Vương, TP. Mỹ Tho.
Tại đây còn có các kỷ luật Việt Nam như là "bức tranh rồng vẽ bằng nghệ thuật Graffiti dài nhất Việt Nam" (400m).phí dưới thân và mình rồng là triển lãm tranh ảnh về trái cây Việt Nam.
Đến với lễ hội trái cây lần thứ 1 này ngoài việc hưởng thức các loại trái cây chúng ta còn có thể tham gia vào hoạt động vui chơi, ẩm thực thưởng thức những món ăn nổi tiếng của vùng miền Tây sông nước, tham quan các danh lam thắng cảnh của Tiền Giang và hòa vào không khí trong lành của những vườn trái cây đang trong mùa thu hoạch
Hủ tiếu Mỹ Tho - một món ăn nổi tiếng
chùa Vĩnh Tràng với sự kết hợp kiến trúc của cả phương Đông và phương Tây
Những ngày được hòa mình vào không khí lễ hội thật sự đã để lại một ấn tượng khó phai với tôi, lần đầu tiên tôi được tận thấy hàng trăm loại trái cây và điều đặc biệt là tôi rất ấn tượng với người dân Mỹ Tho, họ hiền lành, thân hiện và rất vui vẻ.Tôi hy vọng là mình sẽ có cơ hội tham gia vào festival trái cây Việt Nam lần 2.