kết thúc 1 chuyến đi đầy kỉ niệm của VHHK02

Nơi giới thiệu những sự kiện, những hình ảnh, những cảm nhận... về các chuyến đi của các thành viên Trung tâm và/hoặc Khoa Văn hóa học đến các địa phương trong nước và quốc tế...

kết thúc 1 chuyến đi đầy kỉ niệm của VHHK02

Gửi bàigửi bởi nuhoang_cleopat_kt » Thứ 2 13/12/10 16:38

Chúng em cảm ơn thầy cô nhiều vì đã dành tâm huyết cho chuyến đi của chúng em , thầy cô ơi , đây thực sự là một chuyến đi đầy trải nghiệm, đi về mà còn lâng lâng cảm xúc , trong mỗi chúng em đều có những cảm xúc không thể nào quên , LOVE gia đình Văn Hóa Học :D
Hình đại diện của thành viên
nuhoang_cleopat_kt
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: Thứ 2 08/12/08 18:52
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

CÒN MÃI NHỮNG PHÚT GIÂY

Gửi bàigửi bởi lethidieu_k2 » Thứ 4 15/12/10 19:17

Đó là những phút giây,những kỷ niệm mà vhhk02 chúng tôi sau chuyến đi thực tế. lần đầu tiên khoa đã tạo cơ hội cho chúng tôi chứng minh lý luận với thực tiễn.Không chỉ có những lúc được vui được cươi mà còn nữa những lúc cười ra nước mắt.hihi 8O
Những kỷ niệm không thể quen được trong lúc đi cầu khỉ.một cảm giác choáng nợp khi qua cây cầu lắt lẻo khó đi,chỉ mới ngày thứ 2 sau khi ở nhà dân lần đầu tiên bước qua chiếc cầu vừa mục vừa "sập sũng".TRời ơi tưởng mình đủ tự tin vươt qua ai dè.đi được một nữa tui khóc huhu bà con ah!Trong khi đó m phương đã qua tới bên kia ui. :oops: Con kiều trang thì mới đi gàn tới được gần nữa cây cầu vì "ngợp wa ư" bạn đã ngang nhiên ngồi xuống" kẹp ngay thân cây cầu" khiến giao thông trên kênh phải u tắc đó !Hầu như ngày nào nhóm 5 tôi cũng phải đi từ sáng tơi tối mới về tới nhà khiến các bạn ai củng rên la mệt mỏi và kêu la "ôi tui muốn về sg ưa"," ui tui nhớ sg".Nhưng tới ngày chia tay thì nuối tiêc lắm lắm... :cry:


Các bạn hãy poss thêm những kỷ niệm của nhóm các bạn nhé....
RANDOM_AVATAR
lethidieu_k2
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 4 25/02/09 8:56
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: kết thúc 1 chuyến đi đầy kỉ niệm của VHHK02

Gửi bàigửi bởi poettho » Thứ 2 20/12/10 19:52

Các em ở các tổ Minh Thuận, Vĩnh Hòa, Thạnh Yên, Thạnh Yên A và Thị trấn Thứ Mười Một nhanh gửi ảnh đến thầy Thơ để đưa hình lên mục tin nhà nhé!
Còn nữa, do phần hình ảnh post lên mục tin nhà có hạn, tất cả hình ảnh nào hấp dẫn, đáng nhớ nhất các em đưa lên diễn đàn nhé!
RANDOM_AVATAR
poettho
 
Bài viết: 106
Ngày tham gia: Chủ nhật 28/10/07 20:23
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 4 lần

Re: kết thúc 1 chuyến đi đầy kỉ niệm của VHHK02

Gửi bàigửi bởi newday » Thứ 5 30/12/10 22:27

Chào cả nhà!
Không chỉ là một chuyến đi kỷ niệm của K02 mà có cả K10 cao học nữa. Ở An Minh và đực biệt là Vân Khánh Tây, tôi đã có những kỷ niệm thật đẹp. Có lẽ những ngày đó sẽ mãi ở trong tâm trí của tôi.
Tôi may mắn được ở trong một nhóm toàn hoa hậu :lol: . Mà tôi lại là hoa khôi trong đó mới đã chứ. Bây giờ tôi không biết kể từ khi nào, nhưng may mắn cho chúng tôi là không phải ở nhà lá, không có muỗi và không phải đi cầu ... tõm ;) . Nước nôi đầy đủ cũng không phải xuống sông, không phải tất cả chỉ ở đó. Ban đầu tôi cứ tưởng tượng là mình sẽ như trong phim đấy. Hix!!!!
Con người dưới đấy hiền hậu và tốt bụng, người ta giúp mình hết sức, mà kỳ lạ cái khu mà chúng tôi ở không thấy có người trẻ, tức là trai gái chưa chồng chưa vợ ấy, tiếc thế là tiếc. Họ cũng đã ra thành phố kiếm sống. Mà đường xá xa xôi thế mối năm về nhà được mấy lần???
Không gian yên tĩnh, trong lành và êm đềm, Miền Tây không hề hoang dã mà rất thân quen, tôi như được trở về xóm làng của mình. với dòng sông, cây cầu...
Thời gian quá ngắn để có thể cho con người gắn bó thêm, hiểu nhau thêm một chút. Có sự giận hờn trong buổi chia tay, biết bao giờ tụi con về lại đây??? câu hỏi cứ đau đáu mãi trong lòng mà phải vậy. Cuộc sống mà, mỗi người hãy giữ cho mình một kỷ niệm. Và kỷ niệm đẹp của tôi là đã gặp MA. các bạn có tin hay không là tùy, nhưng mà thật sự đối với tôi. Sau Chuyến đi này, tôi quyết định sẽ viết Luận văn tốt nghiệp về đề tài Ma quỷ và văn hóa tâm linh. Bạn nào có tài liệu chỉ giúp tôi nhé. Cảm ơn nhiều
"cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"

Kết thúc một chuyến đi đầy kỷ niệm. :D
Nhật Tân - cao học K10
RANDOM_AVATAR
newday
 
Bài viết: 84
Ngày tham gia: Thứ 6 06/11/09 23:09
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: kết thúc 1 chuyến đi đầy kỉ niệm của VHHK02

Gửi bàigửi bởi cauvong » Thứ 2 03/01/11 23:53

đã kết thúc chuyến đi nhưng nhóm ở Tân Thạnh - An Minh vẫn rất háo hức way lại đó, không chỉ để được thăm lại nơi đã đi thực tế đầu tiên của nhóm mà hơn thế nữa nơi đó có quá nhiều thứ làm chúng tôi muốn đến thăm, những gia đình đầy tình nghĩa, những người cán bộ hết mực ân cần chu đáo, những kỹ niệm lần đầu tiên chúng tôi trãi wa trong cuộc đời, những ứng xử đầu tiên cho chúng tôi học tập khi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. iu lắm những chuyến đi như thế! iu lắm những con người đã gặp đã wen, iu lắm những người luôn kề vai sát cánh .....

Tân Thạnh và những nỗi nhớ dài.........
một ngày mới đã đến, với biết bao niềm vui.........
Hình đại diện của thành viên
cauvong
 
Bài viết: 81
Ngày tham gia: Thứ 7 21/02/09 23:49
Đến từ: mảnh đất cuối cùng của tổ quốc
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Nhật ký các chuyến đi

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron