danh lam đất Phú

Nơi giới thiệu những sự kiện, những hình ảnh, những cảm nhận... về các chuyến đi của các thành viên Trung tâm và/hoặc Khoa Văn hóa học đến các địa phương trong nước và quốc tế...

danh lam đất Phú

Gửi bàigửi bởi oanhtruc » Thứ 5 25/08/11 10:46

nếu bạn cho tôi biết đây là đâu, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của ngọn đèn hy vọng
Hình ảnh
đừng mãi nhìn về một cánh cửa đã khép lại mà bỏ qua một cánh cửa khác sắp mở ra
RANDOM_AVATAR
oanhtruc
 
Bài viết: 28
Ngày tham gia: Thứ 5 15/10/09 15:10
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: danh lam đất Phú

Gửi bàigửi bởi DMai » Thứ 5 25/08/11 21:25

Hình như là Bãi Bàng, thuộc tỉnh Phú Yên và giáp với tỉnh Bình Định phải không nhỉ? Nhưng mà nhìn kĩ lại thì chắc không phải rùi. hix
Im lặng còn tốt hơn là nói một cách vô ích
RANDOM_AVATAR
DMai
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: Thứ 3 04/03/08 8:58
Đến từ: Tien Giang
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: danh lam đất Phú

Gửi bàigửi bởi oanhtruc » Thứ 2 29/08/11 11:46

hem fai oy dmai oi!hihi
đừng mãi nhìn về một cánh cửa đã khép lại mà bỏ qua một cánh cửa khác sắp mở ra
RANDOM_AVATAR
oanhtruc
 
Bài viết: 28
Ngày tham gia: Thứ 5 15/10/09 15:10
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: danh lam đất Phú

Gửi bàigửi bởi alo_love » Thứ 4 31/08/11 16:08

Đây là Mũi Điện ( gần Đại Lãnh) nơi đón ánh nắng mặt trời đầu tiên của đất liền Việt Nam!
Phú Yên miền thương nhớ..........
Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh.
Chạm thật nhẹ mảnh thủy tinh mờ nhạt.
Nắm thật chặt bàn tay sẽ chảy máu.
Đánh rơi rồi có tìm lại được đâualo_love
Hình đại diện của thành viên
alo_love
 
Bài viết: 68
Ngày tham gia: Thứ 3 14/09/10 18:01
Đến từ: Thị Xã Sông Cầu-Phú Yên
Cảm ơn: 9 lần
Được cám ơn: 8 lần

Re: danh lam đất Phú

Gửi bàigửi bởi oanhtruc » Thứ 7 03/09/11 9:38

hihi..b có biết trên đỉnh đồi ấy là cái gì hok?
đừng mãi nhìn về một cánh cửa đã khép lại mà bỏ qua một cánh cửa khác sắp mở ra
RANDOM_AVATAR
oanhtruc
 
Bài viết: 28
Ngày tham gia: Thứ 5 15/10/09 15:10
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: danh lam đất Phú

Gửi bàigửi bởi alo_love » Thứ 7 10/09/11 21:14

Hải đăng Mũi Điện ( hay Kê Gà)
Phú Yên miền thương nhớ..........
Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh.
Chạm thật nhẹ mảnh thủy tinh mờ nhạt.
Nắm thật chặt bàn tay sẽ chảy máu.
Đánh rơi rồi có tìm lại được đâualo_love
Hình đại diện của thành viên
alo_love
 
Bài viết: 68
Ngày tham gia: Thứ 3 14/09/10 18:01
Đến từ: Thị Xã Sông Cầu-Phú Yên
Cảm ơn: 9 lần
Được cám ơn: 8 lần

Re: danh lam đất Phú

Gửi bàigửi bởi oanhtruc » Chủ nhật 11/09/11 10:26

không ai gọi đó là Hải Đăng Mũi Điện cả b ơi!nó là Hải Đăng Đại Lãnh
đừng mãi nhìn về một cánh cửa đã khép lại mà bỏ qua một cánh cửa khác sắp mở ra
RANDOM_AVATAR
oanhtruc
 
Bài viết: 28
Ngày tham gia: Thứ 5 15/10/09 15:10
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: danh lam đất Phú

Gửi bàigửi bởi the yun » Thứ 6 16/09/11 19:59

vậy câu chuyện về ngọn đèn hy vọng là sao bạn oanhtruc?
nếu bạn thích cầu vồng thì hãy kiên nhẫn trước những cơn mưa
Hình đại diện của thành viên
the yun
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Chủ nhật 18/01/09 22:07
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: danh lam đất Phú

Gửi bàigửi bởi alo_love » Thứ 7 17/09/11 15:09

uhm. mình cũng muốn biết đó? bạn kể mình nghe với luôn nha!
Phú Yên miền thương nhớ..........
Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh.
Chạm thật nhẹ mảnh thủy tinh mờ nhạt.
Nắm thật chặt bàn tay sẽ chảy máu.
Đánh rơi rồi có tìm lại được đâualo_love
Hình đại diện của thành viên
alo_love
 
Bài viết: 68
Ngày tham gia: Thứ 3 14/09/10 18:01
Đến từ: Thị Xã Sông Cầu-Phú Yên
Cảm ơn: 9 lần
Được cám ơn: 8 lần

Re: danh lam đất Phú

Gửi bàigửi bởi oanhtruc » Thứ 7 17/09/11 18:04

hiihiii.....câu chuyện tôi kể sẽ đặc biệt, về một phương diện nào đó, nhưng lúc này tôi muốn và hy vọng các bạn đủ kiên nhẫn để trả lời theo từng câu hỏi của tôi, được không!? bây giờ, ai đó có thể cho tôi biết những ngọn hải đăng được xây dựng với mục đích gì không? (đừng nói tôi ngớ ngẩn!)
đừng mãi nhìn về một cánh cửa đã khép lại mà bỏ qua một cánh cửa khác sắp mở ra
RANDOM_AVATAR
oanhtruc
 
Bài viết: 28
Ngày tham gia: Thứ 5 15/10/09 15:10
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Nhật ký các chuyến đi

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron